Huyền thoại Roy Keane: Đám cầu thủ này không đủ trình độ đá cho MU!

0:00 / 0:00
0:00
Huyền thoại Roy Keane: Đám cầu thủ này không đủ trình độ đá cho MU!
TPO - MU thất bại 0-2 trước đối thủ Man City ngay trên sân nhà Old Trafford. Huyền thoại Roy Keane đã 'nổi điên' với các cầu thủ ngay trên sóng truyền hình.

Sau bàn phản lưới nhà của Eric Bailly ở phút thứ 7, Man City kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà MU và tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau sai lầm của Luke Shaw. Chứng kiến đội bóng cũ thủng lưới liên tiếp vì sai lầm hàng thủ, huyền thoại Roy Keane đã không giữ được sự bình tĩnh.

"Tôi chịu thua, không thể hiểu được cách các cầu thủ phòng ngự. Trước trận đấu, tôi đã nghĩ MU sẽ có cơ hội vì được thi đấu trên sân nhà. Luke Shaw và David de Gea không thể 'đánh hơi' được sự nguy hiểm ở tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Man City. Tôi đã chửi rủa những cầu thủ này trong nhiều năm nhưng giờ tôi bó tay rồi.

Tôi nhìn vào Scott McTominay và Fred, những cầu thủ này không đủ trình độ đá cho MU. Tôi không sốc khi chứng kiến Bailly phá bóng kiểu đó, tôi đã quá quen rồi. Nhiều người trong số này không đủ khả năng thi đấu cho MU. Đây là đội bóng chả có cá tính gì. Tôi không biết nói gì nữa, quá tồi tệ", Roy Keane cho biết.

Ở hiệp 2, Man City chơi 'đá ma' để phá sức MU và đồng thời cũng không cho đội chủ nhà có cơ hội tấn công. Roy Keane cho biết ông đã nhìn thấy Phil Foden vẫn rất tươi tỉnh sau trận đấu, điều đó chứng tỏ MU đã không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho các cầu thủ Man City.

"Đá như người lớn đá với con nít. Không ngờ MU đã tệ đến thế. Phil Foden nói rằng sân Old Trafford là hiểm địa nhưng không phải vậy. Hãy hỏi Everton, hỏi Aston Villa, hỏi Liverpool", Roy Keane bất lực.

Trận thua trước Man City trên sân nhà càng khiến áp lực đè nặng lên vai Solskjaer. MU đã không thể giữ sạch lưới trong 14 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường - chuỗi trận thủng lưới sân nhà dài thứ nhì trong lịch sử đội bóng kể từ năm 1959. Quan trọng hơn cả, MU đang tỏ ra thua kém nhiều đội bóng ở các mảng miếng chiến thuật.

MỚI - NÓNG