Huy Toàn và cái duyên ghi bàn dưới triều đại HLV Miura

Huy Toàn tiếp tục chiếm trọn lòng tin của ông thầy người Nhật. Ảnh: Đức Duy.
Huy Toàn tiếp tục chiếm trọn lòng tin của ông thầy người Nhật. Ảnh: Đức Duy.
Thống kê cho thấy chỉ trong vòng 1 năm qua, tiền vệ đang khoác áo SHB.Đà Nẵng này đã ghi được tới 4 bàn thắng dưới triều đại HLV Miura, trong đó có 3 bàn theo cùng một kịch bản: dứt điểm một chạm, khi khung thành đã bỏ trống.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng đó là những bàn thắng dễ dàng nhưng thử hỏi nếu Huy Toàn không có tốc độ, không có cảm giác không gian tốt, liệu anh có tìm được những cơ hội như thế? Và trong những tình huống như thế, tại sao chỉ Huy Toàn mà không phải ai khác, xuất hiện đúng lúc để mang về bàn thắng.

Còn nhớ tại vòng bảng ASIAD 2014, Huy Toàn chính là người ghi bàn mở tỷ số cho O.Việt Nam vào lưới O.Iran trong tình huống áp sát rất nhanh để sút tung lưới đối phương sau đường chuyền như dọn cỗ của Hồng Quân, qua đó mở ra chiến thắng vang dội 4-1 cho O.Việt Nam.

Hai tháng sau, trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 giữa Việt Nam và Malaysia trên sân khách, Huy Toàn trong vai trò của một người đóng thế (thay Vũ Minh Tuấn bị chấn thương) với tốc độ của 1 vận động viên chạy nước rút, đã băng vào sút bồi tung lưới đội chủ nhà sau khi thủ môn Khairun Fahmi đổ người cản phá cú sút rất nhanh của Văn Quyết

Ngày 9/3, khi được HLV Miura tin tưởng xếp đá chính trọn vẹn cả 90 phút trong trận giao hữu với Olympic Indonesia, Huy Toàn với sự xông xáo và khát khao của mình, đã chứng minh niềm tin của ông thầy người Nhật được đặt đúng chỗ khi xuất hiện đúng lúc, đón cú đánh đầu chiến thuật của Hữu Dũng, ra chân gọn gàng mang về bàn thắng duy nhất cho O.Việt Nam.

Và tối qua 27/3, lại chính là Huy Toàn chứ không phải ai khác, ở phút thứ 37 từ đường chuyền bên cánh trái của Hữu Dũng, nhận cú đánh gót của Công Phượng, rồi từ tuyến hai băng lên dứt điểm căng gỡ hòa 1-1, mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của O.Việt Nam trên chảo lửa Shah Alam của Malaysia.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG