'Hương vị tình thân' sắp có bi kịch liên hoàn

0:00 / 0:00
0:00
'Hương vị tình thân' sắp có bi kịch liên hoàn
TPO - Không người phụ nữ nào trong “Hương vị tình thân” phần hai thoát được cảnh rơi nước mắt, đặc biệt những người phụ nữ nhà họ Hoàng: Nam – Long chia tay, Thy sảy thai, bà Xuân và chồng mâu thuẫn không thể cứu vãn. Người ta nói “người giàu cũng khóc” quả không sai.

Sự thành công và độ phủ sóng của “Hương vị tình thân” trong giai đoạn này đã khiến bộ phim trở thành một ví dụ điển hình để các biên kịch phân tích, mổ xẻ.

Trong một chương trình thảo luận về cách viết kịch bản phim truyền hình, nhiều biên kịch trẻ đã dự đoán trước tình tiết của “Hương vị tình thân” phần hai dựa vào những thông tin trong phim và sự phát triển tính cách của nhân vật.

'Hương vị tình thân' sắp có bi kịch liên hoàn ảnh 1

Những người phụ nữ nhà họ Hoàng đều phải rơi nước mắt nhiều lần trong phim

Biên kịch Nguyễn Nhi Hoàng dự đoán hướng phát triển của cặp nhân vật chính Nam – Long: Hiện tại, Nam và Long đang có cuộc sống đầy mật ngọt sau khi cưới, có lẽ diễn biến này sẽ được kéo ra khoảng vài tập. Dĩ nhiên, phim chưa thể kết thúc có hậu ở đây. Đám cưới gần như chỉ là mở đầu cho một loạt bi kịch khác. Cái này gọi là vui thôi đừng vui quá!

'Hương vị tình thân' sắp có bi kịch liên hoàn ảnh 2

Vui thôi đừng vui quá!

Đầu tiên là phải nói về mối quan hệ giữa 3 người phụ nữ trong nhà họ Hoàng: Bà Xuân - Thy và Nam, thế cục chênh lệch thấy rõ, bà Xuân và Thy vốn đã sẵn chướng mắt Nam và thường tìm cách làm khó cô cho nên về một phe, mình Nam một phe. Mặc dù Nam được chồng, bố chồng và bà nội chồng ủng hộ, nhưng chung quy thì bà nội tuổi già sức yếu, còn Long với ông Khang phải đi làm liên tục, bận trăm công nghìn việc của tập đoàn nên không có nhiều thời gian để kịp thời phân xử, giải vây cho Nam nếu cô bị bắt nạt.

'Hương vị tình thân' sắp có bi kịch liên hoàn ảnh 3

Nam sẽ phải ly hôn với Long?

Trong khi đó, bà Xuân chỉ toàn ở nhà, tha hồ hạch sách vặn vẹo nàng dâu mới. Kết hợp thêm tâm lý vốn đã không ưa Nam, xem thường nhà thông gia là bà Bích, nên mẹ của Long hẳn sẽ gây khó dễ cho dâu cả theo kiểu bới lông tìm vết.

Ngay ngày đầu tiên về làm dâu, Nam đã bị nói mát về chuyện ngủ dậy trễ, không phụ giúp gia đình, chả bằng Thy - giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thậm chí sắp tới đây, bà Xuân còn lên thẳng công ty để chất vất con dâu, cốt yếu là để làm bẽ mặt Nam trước mặt các nhân viên.

Bà Xuân chưa phải là vấn đề lớn nhất với Nam, vì ông Sinh mới là nguyên nhân khiến cô phải ly hôn sau này. Khi gia đình họ Hoàng biết được thân thế bố đẻ của Nam, kèm theo tội lỗi mà ông Sinh từng gây ra cho bố của Thy, thì chắc chắn giông bão sẽ ập xuống nữ chính, ép buộc cô phải ly hôn với Long dù cho anh có cố gắng bao che giúp đỡ hay thậm chí gây áp lực với cả nhà.

'Hương vị tình thân' sắp có bi kịch liên hoàn ảnh 4

Những ngày ấm áp của Nam - Long được dự đoán không kéo dài

Về điểm này, “Hương vị tình thân” đang bám khá sát kịch bản gốc của Hàn quốc. Điều ông Sinh từng làm trong quá khứ không dễ tha thứ, đã vậy người bị hại lại còn là thông gia của bà Xuân, chồng của cô bạn thân. Mâu thuẫn của Thy với Nam theo đó sẽ được đẩy đến đỉnh điểm. Nhiều tác nhân cộng lại, nếu đúng như kịch bản của Hàn thì ông Khang sẽ gây ảnh hưởng buộc Nam và Long phải ly hôn.

Biên kịch Nhã Hân dự đoán về trường hợp bà Xuân: Khi con dâu cả phải ly hôn chồng thì bi kịch của bà Xuân cũng bùng nổ. Từ trước khi Long - Nam đám cưới, hai vợ chồng ông Khang đã bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề. Từ việc cung cách chăm sóc bà Dần, bà nội của Long ngã đã khiến ông Khang - bà Xuân bắt đầu rạn nứt tình cảm.

'Hương vị tình thân' sắp có bi kịch liên hoàn ảnh 5

Bà Xuân sẽ nhiều lần phải khóc sau khi Long lấy Nam.

Sau đó, việc bà Xuân nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân của Nam - Long, quay sang trách mẹ chồng làm khổ cháu nội khiến bà cụ ngã bệnh… đã làm cho ông Khang không nhịn được tát bà Xuân và muốn đưa đơn kết thúc với vợ. Lúc đó, bà Xuân cũng cứng miệng, đồng ý ly hôn để gây áp lực huỷ cưới Long - Nam nhưng không thành công. Để rồi sau đó, bà Xuân phải miễn cưỡng diễn vai mẹ hiền dâu thảo, khiến cho mâu thuẫn của hai vợ chồng ngày một lớn dần, như một quả bom chờ nổ.

'Hương vị tình thân' sắp có bi kịch liên hoàn ảnh 6

Mâu thuẫn của vợ chồng bà Xuân như bom nổ chậm

Trong tập phim mới đây của “Hương vị tình thân”, bà Xuân không ngại cảnh cáo ông Khang, “nếu ông thiên vị, thì đừng có trách tôi”. Sau đó trong một cuộc nói chuyện riêng của hai vợ chồng, bà Xuân lại tiếp tục khẳng định chồng xem thường mình, rồi đây sẽ biết năng lực của vợ. Ôm tâm lý oán trách với chồng, cho nên sau này, bà Xuân lại bị “bạn tốt” - cô Nguyệt và gã tình trẻ lừa tiền, làm cho ông Khang thêm phần trách móc vợ, bà Xuân cũng nhốt mình trong nhà tắm để khóc một trận rồi bước ra hồ bơi, trầm mình xuống nước.

Chưa kể, trong một clip giới thiệu, khán giả còn thấy bà Xuân ra tận bờ sông để tự vẫn, còn ông Khang đứng khóc dưới mưa. Mối quan hệ giữa vợ chồng bà Xuân – ông Khang gần như đã đến mức không thể cứu vãn vì những tổn thương sâu sắc mà cả hai gây ra cho nhau.

Về trường hợp của Thy – Huy, biên kịch Tiến Hùng dự đoán: Thy ngày càng trở nên xấu tính, ganh tỵ với Nam, khó chịu khi bà Sa dùng dâu cả để mỉa mai cô, thêm vào đó Huy còn bênh vực chị dâu khiến Thy càng chướng mắt Nam, thậm chí là thù ghét.

'Hương vị tình thân' sắp có bi kịch liên hoàn ảnh 7

Thy có thể là nhân vật bi kịch nhất trong phần hai.

Vậy nên cô cãi nhau với Huy, liên minh với bà Xuân để đối phó Nam mà không ngờ rằng tình cảm vợ chồng bắt đầu nhạt dần từ đó, tạo điều kiện cho “trà xanh“ Thuỳ Dương lất lướt, tiếp cận Huy rồi chinh phục trái tim anh.

Những cảnh quay được hé lộ về màn cảnh cáo ba mặt một lời của Thy - Huy - Thuỳ Dương cộng với hình ảnh Thy mang bụng bầu, ngã sóng xoài dưới sân nhà, gương mặt đau khổ... chính là dự báo trước kết cục của Thy.

Ngoài ra, việc bà Sa bắt tay ông Tấn đối phó với chồng mình năm xưa sẽ bị bại lộ. Thy sẽ không thể chấp nhận được sự thật này và đau khổ vì mẹ ra tay với chính bố ruột mình. Từ đây, Thy cũng sẽ biết chân tướng lý do vì sao bà Sa thường cay nghiệt với cô cũng như Dũng không phải em cùng cha cùng mẹ với mình. Thy gần như sẽ là nhân vật bi thảm nhất trong “Hương vị tình thân” phần hai.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.