Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) lại phải đụng độ lão Tấn. Ông Sinh nói Tấn là đệ cứng của lão Thắng (bố đẻ của Thy) mà lại là bố của Dũng (Sỹ Hưng)-em trai Thy. Lão Tấn vênh mặt hất hàm hỏi lại ông Sinh “thì sao”. “Tao giết người đấy. Chính tao giết thằng Thắng đấy, mày làm gì được tao? Mày có bằng chứng không”. Ông Sinh câm nín, không có gì để phản bác. Bằng chứng có được đã theo Chiến "chó" mất tích.
![]() |
Lão Tấn thách thức ông Sinh |
Lão Tấn nhắc lại cho ông Sinh rằng vị thế bây giờ đã thay đổi. “Tao có tiền thì sẽ có quyền, còn không ai tin lời một thằng tù tội như mày”, lão Tấn nói. Lão Tấn còn lớn tiếng đuổi ông Sinh về quê, đưa theo mẹ con bà Bích về cùng để chăm sóc, cấm ông Sinh được đi lại lung tung.
![]() |
Lão Tấn đuổi ông Sinh về quê |
Ông Sinh trở về nhà, Phương Nam (Phương Oanh) vô tình chạm vào cánh tay bố. Ông Sinh nhăn nhó. Nam gặng hỏi nhưng ông nói không sao. Nam không tin, cô tiếp tục truy hỏi ông Sinh bằng được. Chưa chịu dừng lại, cô ép bố phải để Nam xem cánh tay. Nam đã kéo được chiếc áo của bố đẻ, thấy cánh tay bị thương. Có lẽ đàn em của lão Tấn đã đánh ông Sinh.
![]() |
Nam phát hiện bố Sinh bị thương |
Nam chịu uất ức rời khỏi nhà chồng một thời gian, Thy (Thu Quỳnh) chưa chịu buông tha, luôn tìm cách để hại bố con Nam. Trong tập 51, chính Thy thuê người dàn dựng cảnh vạch tội ông Sinh, quay clip và tung lên mạng.
![]() |
Nam hỏi thẳng Thy việc cô luôn thù ghét Nam |
Nam đến công ty gặp Thy: “Trước giờ, Thy vẫn chưa từng hết ghét chị nhờ”. Thy đáp, cô chưa từng che giấu việc này. Nam đanh mặt lại hỏi vì sao. “Vì tất cả những gì không hay xảy ra trong cuộc sống của tôi đều có sự xuất hiện của chị”, Thy nói.
Trong tập 51, Nam rơi nước mắt khi bố Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) không hắt hủi Nam mà còn an ủi, động viên Nam. Ông nói cả gia đình luôn ở bên Nam. Bà Xuân cũng thương yêu Nam, còn lo con dâu ở chật chội, đưa tiền cho Nam đi chợ. Chuyện Thy thuê người dàn dựng để đào lại quá khứ của ông Sinh sớm muộn cũng bị Long điều tra rõ chân tướng.