Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh

0:00 / 0:00
0:00
Nam được bà nội, bố chồng và chồng chống lưng
Nam được bà nội, bố chồng và chồng chống lưng
TPO - Phương Nam (Phương Oanh) gục vào vai chồng Hoàng Long (Mạnh Trường) khóc vì “đã có được gia đình”, thế nhưng đằng sau lưng chồng Nam phải nuốt nước mắt vì bà Xuân mẹ chồng rất ghẻ lạnh, coi thường cô. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 29 phát sóng 21h tối 7/9 trên VTV1.

Bà Xuân (Quách Thu Phương) tức tối vì bà Dần, vợ chồng Nam-Long và Sâm giúp việc mải vui vẻ chơi tam cúc, bỏ dở bếp sắc thuốc cho bà Dần. Tức tối lên gác trách mắng Nam bỏ bê siêu thuốc, Xuân yêu cầu giải tán. Nam định chạy xuống bếp thì Long cản lại đòi đi thay liền bị bà Xuân cản lại. Ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) xuất hiện, bảo Long làm cho quen để sau còn quấy bột, pha sữa cho con.

Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh ảnh 1

Bà Xuân chán ghét vì mẹ chồng và vợ chồng Nam vui vẻ

Ông Khang họp gia đình, nói muốn Nam về công ty gánh vác công việc. Nam có ý muốn ở lại công ty để giúp đỡ bạn bè vì công ty đang trong giai đoạn khó khăn. Ông Khang nói Nam lấy chồng phải đặt gia đình lên trên, ông hứa sẽ hợp tác và tạo điều kiện cho bạn của Thy. Thấy Xuân và Thy khó chịu, ông nói đó là quan hệ hợp tác, do thấy bạn Nam cũng có năng lực.

Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh ảnh 2

Ông Khang muốn cho Nam đi học quản lý

Quay sang Huy ông Khang hỏi chuyện Huy có muốn về công ty không, anh thẳng thắn muốn theo đuổi đam mê nấu nướng. Ông Khang lại cho Nam đi học lớp quản lý để về hỗ trợ Nam. Thy căm tức nhưng cố nuốt giận. Khi Long hỏi Dũng, Long muốn cho Dũng cơ hội, Thy nói không cần và quyết định cho nghỉ việc. Ông Khang nhẹ nhàng bảo mẹ Xuân tạo điều kiện cho Nam. Bà Xuân đổi giọng ngọt ngào nói việc nhà cứ để bà lo.

Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh ảnh 3

Ông Khang cảnh cáo vợ

“Anh làm như thế không quá đáng với cái Thy à” Xuân trách chồng, cho rằng chồng mình quá ưu ái Nam, cho phép về làm dâu rồi lại đưa về công ty. Xuân gắt lên với chồng vì không bàn bạc đã tự ý sắp xếp. Ông Khang nhắc lại chuyện thỏa thuận trước khi Long cưới. Ông Khang khẳng định làm gì đều có sự tính toán, không cảm tính như bà Xuân. “Trước mặt mọi người thì cô ngon ngọt với cái Nam, nhưng sau lưng thì cô tỏ thái độ. Nếu cô không thay đổi cách cư xử với nó thì đừng có trách tôi”. Nói rồi ông Khang bỏ đi, bà Xuân vẫn tròn mắt khá sốc.

Nam khóc như mưa, nói với chồng rằng mình khóc vì hạnh phúc. “Bố không những quan tâm em, còn quan tâm cả bạn em nữa, làm sao mà em giận bố được”, Nam nói rồi lại khóc, gục vào vai Long. Long xoa đầu vợ vỗ về Nam như trẻ con, bảo vợ khóc ít thôi kẻo bôi hết nước mũi ra áo anh.

Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh ảnh 4

Nam khóc vì hạnh phúc, được bà, bố chồng quan tâm

“Em hạnh phúc quá. Em có bà yêu, có bố quan tâm”, Nam nói. Chưa để vợ nói thêm, Long dỗi “không có anh à”. “Có anh nữa”, Nam nói rồi mắt long lanh nhìn chồng. “Em có gia đình thật rồi”, Nam lại khóc. Long dỗ dành Nam, muốn được chia sẻ với vợ cả những lúc vui cũng như lúc buồn.

Cô nhân viên tên Dương bị khách hàng sàm sỡ trong đêm, liền gọi điện cầu cứu Huy. Ngay khi nghe được điện thoại Huy lao đi ngay tới cửa hàng. Anh đã đánh gục ông khách say rượu. Dương tranh thủ lao vào ôm Huy khóc lóc.

Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh ảnh 5

Thy tức giận vì Huy chạy đến bảo vệ nhân viên trong đêm

Thy căng thẳng nói với chồng: “Nửa đêm anh lao ra khỏi nhà để vợ anh phải đến tận đồn công an để bảo lãnh chỉ vì anh đánh nhau bảo vệ gái. Anh còn muốn nói gì với em nữa”. Cô nhân viên Dương định giải thích, Thy gạt đi: “Chưa đến lượt cô nói”. “Cô không phải giải thích, bỏ cái bộ mặt đáng thương ấy đi”, Thy vừa nói vừa chỉ tay sấn sổ về phía Dương.

Huy trách Thy quá đáng, cô liền quay ra gay gắt vì cho rằng Huy lén lút đưa nhân viên về nhà hàng ngủ. Cô dọa sẽ nói cho bà, bố mẹ biết mọi chuyện. Nói rồi Thy đùng đùng bỏ đi. Huy đành đưa Dương về dọn đồ, sắp xếp cho Dương chỗ ở khác.

Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh ảnh 6

Thy gặp lại Phi

Thy tới quán bar uống rượu. Phi (Tô Dũng) tới bàn. Thy quay ra trách đàn ông ai cũng giống nhau, dễ thay lòng đổi dạ. Thy vặn Phi hỏi ánh mắt Phi nhìn Nam trong đám cưới, là do thiếu tự tin hay vì lí do gì khác. Thy lại tự nói mình thất bại, vì Huy từng hứa cùng cô đi suốt quãng đường dài nhưng Huy lại sớm rẽ sang hướng khác. Thy tự trách mình vì dù cố gắng bao nhiêu cũng thất bại. Phi nói tuy chưa gặp Huy nhưng anh tin Thy lựa chọn đúng.

Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh ảnh 7

Thy buông lời cay đắng với NAm

Huy bỗng xuất hiện nên Phi rút lui. Thy không chịu về nhà, uống tới say mềm. Huy vất vả đưa Thy về, tới cổng Nam định chạy ra đỡ. “Tôi và chị ở cùng nhà nhưng cũng không có nghĩa là thân”, Thy nói. Thy còn lừ mắt với Nam nói Nam đừng qua mặt mình, không dễ đâu. Cô mượn cớ say rượu khóc lóc ầm ĩ, mặc cho chồng dỗ dành.

Sáng hôm sau Thy đến nhà hàng, cho Dương nghỉ việc. Huy bênh Dương, nói cô bé không có lỗi, nếu có lỗi chỉ có Huy là người có lỗi, Thy càng được đà cáu gắt với chồng. Huy bực vì Thy không tôn trọng mình, không có lòng tin với chồng. Huy đọc trúng tim đen của vợ, nói không phải Thy ghen mà vì cô đang trút giận, không hẳn vì chuyện Huy với Dương mà có lẽ vì Nam-Long, hoặc cũng có thể vì chuyện khác, người khác.

Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh ảnh 8

Nam lại bị mẹ chồng ghẻ lạnh, mỉa mai

Nam đi mua sách về chuẩn bị cho lớp học, gặp bà Xuân cô chào nhưng bà khinh khỉnh bỏ lên gác. Nam nịnh chị Sâm giúp việc để chị dạy nấu nướng. Bà Xuân từ trên gác xuống giật tờ thực đơn trong tay Nam. “Không dám, để tôi. Trong cái nhà này bây giờ tôi là người rảnh rỗi nhất, để tôi làm không lại mang tiếng ăn không ngồi rồi”, Xuân nói.

Hương vị tình thân P2 tập 29: Nam được bà nội, bố chồng chống lưng, mẹ chồng lại ghẻ lạnh ảnh 9

Nam quyết định nhẫn nhịn để đối mặt với mẹ chồng

Sâm vỗ về Nam, khoe đã nhận mật lệnh khi nào Nam bị bắt nạt thì bẩm báo với bà Dần. Nam cản lại, nói là hiểu được tâm lý của Xuân vì tự dưng có con dâu nên cảm thấy hụt hẫng vì mất cậu con trai ngời ngời. Nam nhẫn nhịn, không muốn làm to chuyện nhưng cô rơi nước mắt vì hiểu bà Xuân vẫn khinh thường và không chấp nhận mình.

MỚI - NÓNG