Hương vị tình thân P2 tập 24: Nam (Phương Oanh) khóc ngất khi ông Sinh nói bố đẻ đã chết

0:00 / 0:00
0:00
Nam khóc như mưa đòi nhận ông Sinh
Nam khóc như mưa đòi nhận ông Sinh
TPO - Phương Nam (Phương Oanh) khóc như mưa khi ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) một hai khăng khăng mình không phải bố đẻ của Nam, còn nói bố đẻ của Nam đã chết rồi. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 24 phát sóng 21h tối 30/8 trên VTV1.

Nam khóc nức nở trong căn phòng trọ, ông Sinh bước vào. “Bố, đúng là bố rồi.Tại sao bố lại tránh con? Bố là bố con mà”, Nam nấc lên. Ông Sinh nói “cháu nhầm rồi”. Nam khăng khăng nói không nhầm. “Bác mong còn chả được”, ông Sinh cố nói. “Bố ơi bố đừng nói dối nữa. Bố trả lời con đi, những thứ này là gì”, Nam vừa nói vừa đưa ra áo, ảnh Nam hồi bé.

Hương vị tình thân P2 tập 24: Nam (Phương Oanh) khóc ngất khi ông Sinh nói bố đẻ đã chết ảnh 1

Ông Sinh nhất định không chịu nhận Nam, bịa chuyện bố đẻ cô đã chết

Nam lăn ra đất vì suy sụp, tự trách không biết mình đã làm gì sai mà bố không nỡ nhận cô. Ông Sinh vẫn khăng khăng nói mình quan tân, chăm sóc Nam vì ông là anh trai bố Nam, do hai người đều là trẻ mồ côi. Ông bịa ra chuyện bố Tuấn mất, ông cũng là người lo tiền giúp gia đình Nam nhưng không dám ra mặt vì đã phải làm những điều không mong muốn.

Khi Nam cố hỏi vì sao ngay từ đầu ông không ra mặt nhận mình là anh trai của bố Nam. Ông nói sợ bọn kẻ thù quay ra trả thù người thân của mình. “Đời bác cô độc quen rồi, còn bố Tuấn thì không. Bố còn có mẹ cháu, hai chị em cháu nên bác không muốn gia đình cháu liên lụy. Bác tránh mặt, đấy là lí do duy nhất”, Ông Sinh nói.

Nam chưa chịu thua, nói mình không phải con ruột của bố Tuấn, tại ông vẫn chăm sóc cô chứ không phải chăm sóc Diệp. Ông Sinh nhắc lại lời ông Tuấn đã nói rằng Diệp có bố, có mẹ rồi, Nam là trẻ mồ côi nên ông mới đặc biệt quan tâm. Thấy Nam căn vặn đến cùng, ông Sinh nói bố đẻ của Nam đã mất rồi. Nam giật sợi tóc của ông Sinh để mang đi xét nghiệm rồi bỏ chạy.

Hương vị tình thân P2 tập 24: Nam (Phương Oanh) khóc ngất khi ông Sinh nói bố đẻ đã chết ảnh 2

Long an ủi Nam, hứa giúp cô đi xét nghiệm ADN

Nam vẫn chưa thể ngừng khóc, chạy ra ngoài ngõ rồi nói với Long “đi tù thì đã làm sao”. Long an ủi, chỉ cần xét nghiệm ADN là được. Long hứa sẽ lo việc này giúp Nam. Nam hốt hoảng, giục Long đi xét nghiệm ngay lập tức. Long trấn an, nói giờ mình đã là chồng Nam, những việc như thế cứ để anh. Anh cũng muốn biết ông Sinh là ai, tại sao lại quan tâm Nam thế. Long dặn dò bà Bích (Tú Oanh) chăm sóc, để ý đến Nam. Bà Bích lấy lí do mẹ con còn xa cách, nhưng Long nói con cái thì không bao giờ bỏ được khiến mắt bà Bích đỏ hoe.

Hương vị tình thân P2 tập 24: Nam (Phương Oanh) khóc ngất khi ông Sinh nói bố đẻ đã chết ảnh 3

Ông Sinh nhờ Long giúp đỡ, can thiệp vào kết quả

Long nhớ lại những lần có mặt rất đáng ngờ của ông Sinh trong ba năm trước, nhất là hai lần Nam cấp cứu ở bệnh viện. Ông Sinh cũng hẹn gặp Long. Ông ngập ngừng mãi mới nói được lí do. Ông xin Long, nói chỉ anh mới giúp được mình. Ông chưa thể nhận Nam vào lúc này.

Chứng kiến câu chuyện, Chiến “chó” chạy vào hỏi ông Sinh, thắc mắc bọn trộm cần lấy thứ gì đó mà ông có. Ông Sinh gạt đi, nhưng sau đó Chiến lại nhanh chóng quay lại phòng trọ cảm ơn ông Sinh. Ông đuổi Chiến đi. “Sao? Không dám nhận con à”, Chiến hỏi. Chiến còn nhắc lại chuyện năm xưa Nam không hề hấn gì trước bọn đòi nợ thuê, chứng tỏ hổ phụ sinh hổ tử. Ông Sinh dằn mặt Chiến không được hại Nam chỉ vì câu nói. Chiến không chịu thua, rồi nói ông Sinh là người bố không ra gì. Chiến xúi ông Sinh nhận con vì ông không giết người. “Kẻ giết thằng Thắng là người khác”. Chiến khai ra Tấn chính là kẻ giết người.

Hương vị tình thân P2 tập 24: Nam (Phương Oanh) khóc ngất khi ông Sinh nói bố đẻ đã chết ảnh 4

Chiến chó nói ông Sinh không phải kẻ giết người

Ông Sinh còn hoài nghi sợ Chiến lừa mình để loại bỏ Tấn hộ hắn. “Chiến ‘chó’ này đã rất lâu rồi không có cơ hội để nói dối. Tin hay không tùy anh”, Chiến nói. Đúng lúc ấy Chiến phát hiện có kẻ rình mò ngoài cửa sổ, hắn xách dao đuổi theo nhưng không kịp. Chiến nói với ông Sinh: “Nhanh còn kịp, thằng Tấn không để yên cho tôi với ông đâu”. Ông Sinh thấy vậy hỏi lại Chiến có chắc không. “Tôi có bằng chứng”, Chiến đanh giọng.

Long đưa cho Nam tờ giấy có lẽ là kết quả xét nghiệm ADN. Ban đầu Nam định mỉm cười khi nhận tờ giấy từ tay Long, nhưng nhìn thấy gương mặt căng thẳng của anh, tay cô run run mở phong bì. Nam khóc khi thấy kết quả chứng tỏ ông Sinh không phải bố mình.

Hương vị tình thân P2 tập 24: Nam (Phương Oanh) khóc ngất khi ông Sinh nói bố đẻ đã chết ảnh 5

Nam nghẹn ngào khi xem kết quả xét nghiệm

Chiến hẹn ông Sinh, dặn ông cẩn thận để không bị theo đuôi. Nam bất ngờ xuất hiện và mang theo bịch cơm cháy tới phòng trọ. Nam khóc, hỏi ông Sinh rằng chắc trên đời phải có người sinh ra mình chứ. Thấy Nam khóc nấc lên, ông Sinh an ủi. Nam còn nói có lẽ do cô không xứng đáng có gia đình. Nói rồi Nam ôm lấy vai ông Sinh, nói ngày ông Tuấn còn sống rất yêu quý ông Sinh. Nam mong ông Sinh là người thân của mình, ông vui vẻ nhận ngay. Nam hứa thay ông Tuấn chăm sóc ông Sinh. Ông Sinh hỏi Nam có thể lùi ngày cưới không, ông sợ không xong việc để kịp về dự đám cưới. Sau ông hứa với Nam sẽ thu xếp công việc để kịp về dự đám cưới Nam-Long.

Hương vị tình thân P2 tập 24: Nam (Phương Oanh) khóc ngất khi ông Sinh nói bố đẻ đã chết ảnh 6

Nam muốn nhận ông Sinh là người thân

Chiến “chó” dẫn ông Sinh về quê. Người nhà bảo có mấy tên đầu bò đầu biếu đến tìm, Chiến gạt đi chắc là nhầm. Chiến dặn ông Sinh chờ mình ở ngoài cổng.

MỚI - NÓNG