Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo

0:00 / 0:00
0:00
Nam còn yêu nhưng không muốn quay lại với Long
Nam còn yêu nhưng không muốn quay lại với Long
TPO - Phương Nam (Phương Oanh) khóc, thừa nhận còn yêu Hoàng Long (Mạnh Trường) nhưng vẫn không muốn quay lại với Long, sợ càng tổn thương thêm nữa. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 17 phát sóng 21h tối 19/8 trên VTV1.

Bà Xuân (Quách Thu Phương) bực bội vì Long cố tình tránh mặt, không thèm ăn sáng. Cô Sâm giúp việc vui vẻ, nói Long mặt sắt biến thành hoa kể từ khi Nam xuất hiện. “Loanh quanh luẩn quẩn, hai đứa quay lại với nhau vui phải biết”, Sâm nhỡ mồm khiến bà Xuân lừ mắt. Bà Xuân mỉa mai Nam mặt dày, nhưng bà lại nói chắc chắn trong nhà cố tình đưa Nam về. Sồn sồn định lên gác hỏi mẹ chồng và chồng cho ra nhẽ, nhưng Khánh Thy (Thu Quỳnh) khôn khéo cản lại.

Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo ảnh 1

Thy khôn khẻo cản mẹ chồng lại

Sau khi bị Chiến “chó” tống tiền 2 tỷ đồng, lão Tấn sai đàn em dò la tung tích. Ông ta đã tìm tới bệnh viện mà bố Chiến đang điều trị. Tấn bất ngờ phát hiện ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) đang chăm sóc bố Chiến. Ông bố bị bệnh nặng càng trái tính trái nết, hết hất đổ đồ đến mắng mỏ ông Sinh. Bố Chiến hết lần này tới lần khác đòi ông Sinh phải gọi con trai về bằng được.

Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo ảnh 2

Tấn phát hiện ông Sinh chăm bố Chiến "chó"

Bố Chiến “chó” lo lắng vì đêm toàn nằm mơ người ta đánh chết con trai. Ông Sinh ở ngoài nghe hết câu chuyện, tỏ ra rất buồn rầu. Sa (Thu Hạnh) hẹn gặp Tấn để hỏi rõ về Chiến “chó”. Tấn gạt đi, kể lại Chiến “chó” đang kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Tấn thông báo có điều lạ là ông Sinh chăm sóc bố Chiến. Bà Sa xúi lão Tấn đưa tiền cho Chiến “chó”, vì sợ Chiến nói cho ông Sinh biết Tấn chính là kẻ giết chồng bà Sa, đổ tội cho ông Sinh đi tù. Tấn dự định cho Chiến “chó” im lặng suốt đời.

Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo ảnh 3

Sa lo sợ ông Sinh biết chuyện Tấn giết chồng bà rồi đổ tội cho Sinh

Chiến “chó” bần thần kể lại cho ông Sinh ngày bị bị đánh rất ghê, do ông bố hận người vợ bỏ rơi mình. Chiến từng bị trói và cho vào bao tải đánh. Chiến “chó” nói, giá như ngày ấy được bố nói vài câu tử tế thì đâu đến nỗi. Ông Sinh động viên Chiến dù sao cũng là người đẻ ra. Chiến ngao ngán nói, đẻ mà không nuôi thì đẻ làm gì. Câu nói khiên ông Sinh chạnh lòng.

Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo ảnh 4

Chiến "chó" từng bị bạo hành

Diệp (Bích Ngọc) sung sướng về thông báo không bị đuổi việc. Bà Bích (Tú Oanh) sung sướng kéo Diệp vào nhà, nhưng lại đánh rơi cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu bà Bích cầm theo. Diệp còn nghi ngờ đó là sổ giả. Bà Bích gân cổ lên nói rằng bà không thèm dùng đồ giả, còn dặn Diệp cẩn thận kẻo làm hư hại sổ tiết kiệm. Nam nghi ngờ bèn giật sổ tiết kiệm lại, hỏi bà Bích lấy đâu ra số tiền lớn đó. Bà Bích ấp úng nói dối quanh.

Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo ảnh 5

Nam tức giận khi biết bà Bích nhận 500 triệu

Nam nhớ lại chuyện hiệu trưởng nói chính Long là người đứng ra bảo lãnh để xin việc cho Diệp. Cô ngờ rằng số tiền liên quan đến Long nên gặng hỏi bằng được. Bà Bích đành khai thật do Long đưa, nói bà không hề vòi vĩnh gì cả, Long tự nguyện đưa cho và rằng Long rất kiên trì đi tìm Nam. Nam tức giận vì mấy năm qua bà Bích không hề nói gì, cả Diệp cũng im lặng. Diệp khóc lóc nói không hề biết gì. Bà Bích nịnh Nam vào nhà, cô đùng đùng cầm cuốn sổ tiết kiệm đi thẳng để tìm gặp Long.

Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo ảnh 6

Nam trả lại Long cuốn sổ tiết kiệm

Nam hẹn Long và đưa trả lại cuốn sổ cho Long, cô còn nói sẽ sắp xếp cho Diệp tìm việc khác. “Em có tư cách gì mà trả lại anh”, Long bất ngờ hỏi Nam. Anh nói giúp đỡ bà Bích và Diệp, không phải giúp Nam. Long bảo làm tất cả chuyện này vì cảm thấy có lỗi với Nam. Từ khi Nam bỏ đi anh không biết làm gì, không có cả cơ hội nói lời xin lỗi, nên chỉ biết bù đắp cho người thân bên cạnh. Nam bảo, có nhiều khi càng bù đắp bằng vật chất, càng làm mất mát những thứ khác. Với Nam đó là lòng tự trọng.

Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo ảnh 7

Nam thừa nhận còn yêu Long

Long sợ không còn cơ hội gặp lại Nam nữa. Long nhắc lại cảm thấy có lỗi với Nam, cảm thấy đau lòng vì Nam đi lao động nước ngoài, trong khi yêu nhau Nam không chịu nhận bất cứ món quà nào từ anh. Anh tự hỏi không biết Nam có từng yêu mình không, với cô Long liệu có phải là người quan trọng hay không.

Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo ảnh 8

Nam khóc thừa nhận tình cảm nhưng vẫn rất lí trí

Nam nói không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, chỉ mong Long tránh xa mình. Long hỏi thẳng: “Em còn yêu anh đúng không”. “Kể cả thế thì sao. Một mối quan hệ mà biết trước không có kết quả thì tốt nhất là không nên bắt đầu lại”, Nam mắt đỏ hoe trả lời. Cô định quay lưng bỏ đi, Long nhanh tay kéo Nam lại và ôm cô.

Hương vị tình thân P2 tập 17: Còn yêu Long (Mạnh Trường), Nam (Phương Oanh) vẫn dứt áo ảnh 9

Yêu nhưng Nam không muốn tiếp tục bị tổn thương nữa

Long bảo không mốn lặp lại chuyện chia tay ở chính chỗ hẹn năm xưa họ chia tay. Nam nhắc lại cho Long nhớ năm xưa lí do vì đâu mà chia tay. Là do chính Long không tin bà Bích không ăn cắp vàng, Nam biết Long ác cảm với người không có tiền. Nam nói Long đừng để hai người phải tổn thương thêm nữa, rồi cô quay bước dứt áo ra đi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.