Hương vị tình thân: 'Lời nguyền ướt át’ của các nàng dâu khiến fan cười chảy nước mắt

0:00 / 0:00
0:00
Hương vị tình thân: 'Lời nguyền ướt át’ của các nàng dâu khiến fan cười chảy nước mắt
TPO - Mới đây, người hâm mộ của “Hương vị tình thân” đã có một tổng kết “cười chảy nước mắt” về những cô con dâu trong gia tộc học Hoàng: Muốn hạnh phúc, “tai qua nạn khỏi” thì nhất định phải tắm mưa hoặc tắm sông.

Đầu tiên phải kể đến Nam (Phương Oanh), cô con dâu trưởng của vợ chồng ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên). Phần 1 của “Hương vị tình thân” kết thúc cũng là lúc cặp đôi Nam và Long (Mạnh Trường) chính thức chia tay vì không thể vượt qua những áp lực từ phía gia đình.

Sang phần 2, sau 3 năm đi xa trở về, Nam đã tạm quên chuyện cũ, tuy nhiên, duyên phận lại để cô gặp lại Long và khơi lại những tình cảm năm xưa.

“Shark” Long quyết tâm theo đuổi Nam lại từ đầu nhưng Nam lại né tránh. Sau khi biết Long vẫn âm thầm quan tâm mình, bù đắp, giúp đỡ cho mẹ và em gái, Nam thực sự mủi lòng. Nhưng vết thương năm xưa khiến cô liên tục tìm cách đẩy Long ra, dù trong lòng vẫn còn rất yêu.

Hương vị tình thân: 'Lời nguyền ướt át’ của các nàng dâu khiến fan cười chảy nước mắt ảnh 1

Long đuổi theo Nam trong cơn mưa.

Thế rồi, vào một đêm mưa tầm tã, Nam lang thang trong mưa còn Long thì đuổi theo xin Nam cho mình thêm một cơ hội, cho mình thêm chút thời gian. Nam bắt bẻ Long là người dễ thay lòng khi mới 3 năm cô đi xa mà anh đã trải qua 2 mối tình trọn vẹn. Với giọng điệu trách móc, có vẻ như Nam khá ấm ức chuyện này nhưng đến bây giờ, nhờ cơn mưa đưa đẩy mà có cơ hội nói ra.

Rồi cũng nhờ “cơn mưa tình yêu” mà Nam ốm. Long lại có cớ qua thăm, mang cháo cho Nam ăn và tranh thủ hàn gắn tình cảm. Rút cuộc, cặp đôi cưới nhau chỉ vài tập phim sau đó.

Trường hợp thứ hai là bà Xuân (Quách Thu Phương), vợ ông Khang. Buồn chán vì chồng con hờ hững, coi thường. Cảm thấy bản thân vô giá trị, rồi lại gặp cú sốc gây quỹ từ thiện nhưng bị bạn thân lừa đảo, kết quả bà Xuân rơi vào cảnh trắng tay, lại gây tai tiếng cho nhà họ Hoàng. Thất vọng và buồn tủi, bà Xuân đã nhảy xuống sông với ý định tự tử. Nhưng sau đó, cả gia đình đã chạy đến kịp thời và cùng nhảy xuống cứu bà Xuân lên bờ.

Hương vị tình thân: 'Lời nguyền ướt át’ của các nàng dâu khiến fan cười chảy nước mắt ảnh 2

Sau khi thoát chết từ vụ nhảy sông, bà Xuân đã thay đổi tâm tính.

Bà Xuân thoát chết, trở về nhà trong tình cảnh ướt nhẹp, cả người ngứa ngáy vì nước bẩn nhưng cũng đồng thời giúp bà Xuân với ông Khang thấu hiểu nhau hơn, tha thứ lỗi lầm cho nhau. Chưa kể cũng nhờ nồi nước lá khế của Nam khiến bà Xuân chợt tỉnh ngộ sau nhiều năm, ân hận vì đã đối xử tệ với Nam, từ đó mà yêu quý Nam hơn. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra, kể từ khi được “tắm nước sông”, bà Xuân cũng thay đổi cách nói chuyện, nhỏ nhẹ hiền lành, khác hẳn với trước đây, đến mức nhiều người xem cảm thấy “không quen lắm”.

Lời nguyền tiếp tục đến với cô con dâu thứ 2 của ông Khang- Khánh Thy. Trong những diễn biến mới đây của bộ phim, mối quan hệ của Thy và Huy ngày càng có nhiều rạn nứt, cãi cọ và đứng bên bờ vực ly hôn. Đầu tiên cũng bắt nguồn từ việc bà Xuân gặp biến cố, Thy sau khi giải quyết việc nhà thì phải lên công ty nhưng Huy trách vợ không thành tâm thành ý lo lắng cho mẹ chồng.

Nhân đó, Thy cũng trách ngược chồng thay đổi, từ khi có chị dâu Nam bước vào căn nhà này là lập tức so sánh vợ với chị dâu. Chuyện chưa dừng ở đó, Huy lại ghen tuông khi Thy gặp gỡ đối tác và tình cũ, còn Thy cũng trách ngược chồng vì quá thân thiết với “trà xanh”. Đỉnh điểm là khi Thy tận mắt chứng kiến “trà xanh” hôn chồng và căng thẳng “leo thang”.

Hương vị tình thân: 'Lời nguyền ướt át’ của các nàng dâu khiến fan cười chảy nước mắt ảnh 3

Thất vọng về chồng, Thy bỏ nhà đi trong cơn mưa tầm tã.

Thất vọng và đau khổ, Thy bỏ nhà ra đi, dầm trong cơn mưa xối xả. Dầm mưa xong thì Thy ngã quỵ bên vệ đường và được đưa vào viện. Huy nhận được điện thoại đã đến thẳng viện thăm Thy. Nhờ vậy mà vợ chồng Huy - Thy lại có một buổi tâm tình, trải lòng với nhau, nói ra tất cả những khúc mắc từ trước đến nay. Kết chuyện là chị bác sĩ đi vào chúc mừng cả hai sắp được lên chức bố mẹ. Hóa ra, cơn mưa không chỉ giúp vợ chồng Huy - Thy hóa giải muộn phiền mà còn mang cả tin vui “siêu to khổng lồ” đến cho đôi vợ chồng trẻ này nữa.

Như vậy, nhờ “lời nguyền ướt át” mà cả 3 nàng dâu của họ Hoàng đều đã "tai qua nạn khỏi" và tạm có những cái kết tốt đẹp. Hiện tại, khán giả vẫn đang hồi hộp ngóng chờ những tập phim phía trước, biên kịch sẽ còn “tung hứng” số phận các nhân vật như thế nào nữa, khi vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là sự thật về mối quan hệ giữa ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) và ông Tấn (NSƯT Hồ Phong) vẫn còn bỏ ngỏ.

MỚI - NÓNG