Dũng chính thức tới công ty của gia đình Hoàng Long (Mạnh Trường) làm trợ lý cho Long, theo sự sắp xếp của Khánh Thy. Diệp tình cờ tới công ty Long giao trà sữa, một lần nữa đụng độ Dũng. “Trước khi mắng người khác thì lôi con em mình về dạy dỗ lại đi”, Dũng gay gắt đáp trả Nam.
Nam không chịu nhịn nhục được, tát Dũng một cú trời giáng |
Chưa dừng ở đó, hắn ta ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “À quên, cả nhà cô đều phải dạy dỗ lại hết”. Không chịu nhịn thêm nữa, Nam cho Dũng một cái tát trời giáng. Hoàng Long (Mạnh Trường) chứng kiến hết cảnh người yêu đánh em trai của em dâu mình. Liệu hành động này của Nam có khiến Long không hài lòng? Tình cảm của họ ngày càng phát triển, riêng tập 62, khán giả được phen "bội thực" cảnh ôm và hôn của Nam-Long.
Quá nhiều cảnh hôn của Nam và Long khiến khán giả bội thực |
Bà Bích (Tú Oanh) không chịu thua liền tìm tới bà Sa "tính sổ": “Mụ đã không có chồng rồi, mụ mà giỏi ấy thì tự lo chồng giàu, việc tốt cho con nhà mình đi”. Bà Sa nói bà Bích đừng ghen ghét những gì mình không bao giờ có.
“Này, đừng có mà vênh váo quá sớm. Con gái bà ấy mà chỉ mới về bên đấy làm con dâu thứ thôi. Còn thằng Long trước sau gì nó cũng lấy con Nam nhà tôi. Lúc đấy con Nam là dâu trưởng, toàn bộ cơ nghiệp nhà chồng nó sẽ nắm trong tay. Xem là ai sẽ đè đầu cưỡi cổ ai”, bà Bích trêu tức.
Bà Bích tới tính sổ với bà Sa, ân oán càng thêm nặng |
Đây thực sự là điều bà Sa lo lắng khôn nguôi. Năm lần bảy lượt bà tìm cách nói xấu Nam và gia đình cô trước mặt bà Xuân (Quách Thu Phương) hòng chia rẽ Nam và Long. Ở tập trước, khi thấy Nam và Long tình tứ ở khuôn viên nhà, bà Sa hốt hoảng dẫn bà Xuân chạy xuống “bắt quả tang” nhưng đôi trẻ nhanh chóng lỉnh đi.
Không thể đạt mục đích để Thy cưới Long, giờ bà Sa tạm hài lòng vì Thy đã chiếm được sự tin yêu của gia đình chồng. Bà ta ép Thy phải tìm cách để kiểm soát quyền lực và gia sản nhà chồng trước khi Long đưa dâu trưởng về. Tuy nhiên ở công ty, Long đã lật bài ngửa với Thy. Anh nói rằng thừa biết thủ đoạn làm ăn, bắt tay nhận hoa hồng với đối tác của Khánh Thy.