Hướng tới một tâm hồn nhân văn, cao cả

Hướng tới một tâm hồn nhân văn, cao cả
TPO - Vượt qua 152 tác phẩm tham dự cuộc thi Mùa xuân và tôi, Mùa xuân bên em của blogger Hienle đã đạt giải nhất chặng 1 cuộc thi. Tính đến ngày 23/2/2008, tác phẩm này nhận được 8.120 bình chọn.
Hướng tới một tâm hồn nhân văn, cao cả ảnh 1

Thu Hiền (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên nhóm GMG

 Phóng viên Tiền phong đã cùng trò chuyện với Thu Hiền - tác giả của bài thi này ngay sau khi cô nhận giải thưởng.

Bạn  trở thành thành viên của tamtay.vn từ khi nào?

Thu Hiền chính thức trở thành thành viên của tamtay.vn từ tháng 1/2008, bắt nguồn từ việc muốn tham dự cuộc thi Mùa xuân và tôi.

 Khi tìm hiểu về tamtay.vn, cảm thấy đây là mạng xã hội đầu tiên ở Việt Nam có đầy đủ các tiện ích như những mạng xã hội khác ở nước ngoài, phù hợp với sở thích của mình nên Hiền tham gia.

Mặt khác, khi biết thông tin về cuộc thi Mùa xuân và tôi - một cuộc thi có thể nói là rất quy mô với trị giá giải thưởng lớn, tạo điều kiện cho giới blogger bọn mình bộc lộ khả năng sáng tạo, Hiền bèn bàn bạc cùng nhóm GMG thử sức...

Mùa xuân và tôi là cuộc thi của cộng đồng blogger do tamtay.vn tổ chức, với sự bảo trợ thông tin của báo Tiền phong. Ông Trần Thanh Sơn - Giám đốc mạng tamtay.vn cho biết: “Tác phẩm Mùa xuân bên em của Thu Hiền theo dạng video clip kể về chặng đường lăn lộn kiếm sống của các em nhỏ đánh giày tại Hà Nội, tạo nhiều xúc động và mang tính hiện thực cao”. Bạn đọc có thể xem tác phẩm này tại địa chỉ: http://www.tamtay.vn/blog/HienLe?p=viewEntry&nid=74829

“Mùa xuân bên em” là một tác phẩm đậm tính nhân văn. Bạn đã thực hiện video clip này như thế nào?

Về ý tưởng, Thu Hiền và nhóm đã mong muốn được viết hoặc tái hiện lại cuộc sống của những em bé đánh giày từ rất lâu. Một cách ngẫu nhiên, hôm đó là khoảng 23 Tết, Hiền và bạn bè đi dạo phố Hàng Bông (Hà Nội) thì gặp bé Duy (quê Hưng Yên).

Hiền có đứng trò chuyện, hỏi thăm Duy một lúc thì được biết thêm về cảnh ngộ của các em. Thế là quyết định theo chân Duy và bạn bè em...

Sau đó, nhóm gồm Hienle và 4 bạn nữa của GMG về Bắc Ninh- quê của một em bé đánh giày khác chụp bộ ảnh này, chỉnh sửa và dàn dựng lại thành video clip.

Trong Mùa xuân bên em, Hienle có viết về nhân vật “tôi” là một người xa quê, trở về đất nước, bắt gặp và đồng cảm với số phận những em bé bất hạnh đó...

Chủ tịch CLB SV toàn cầu và nhóm bạn làm từ thiện chuyên nghiệp

Sinh ngày 11/2/1983, blogger trẻ tuổi này đảm đương khá nhiều “chức vụ” trong giới 8X. Lê Thị Thu Hiền, đang làm việc tại Trung tâm giáo dục Úc (Australia Centre For Education And Training). Thu Hiền cũng đang theo học hệ văn bằng 2 trường đại học Kinh doanh và Công nghệ, khoa Quản lý kinh doanh. Cô còn là chủ tịch câu lạc bộ sinh viên toàn cầu GMG tại Việt Nam- một nhóm các bạn trẻ chuyên làm từ thiện và cung cấp thông tin du học khá nổi tiếng đối với cư dân blog Việt Nam trên toàn thế giới.

Thực ra, nhóm GMG của Hiền lập ra hầu hết gồm các bạn du học sinh Việt Nam, và một số người trẻ có ý định sẽ du học. Bản thân Hiền thì chưa đi du học, và cũng chưa ở xa Việt Nam bao giờ. Nhưng Hiền muốn viết về một nhân vật đại diện cho những người xa quê hương lâu năm, những du học sinh về Việt Nam đón Tết, cảm nhận những đổi thay của đất nước,ngậm ngùi vì vẫn còn nhiều thân phận bất hạnh...

Cảm giác của Hienle khi tác phẩm dự thi của mình có số lượng bình chọn cao nhất?

Đó là một may mắn, cũng là dẫn chứng chứng tỏ, còn có rất nhiều người đồng cảm với những trẻ em nghèo như bé Duy. Thực ra ý định ban đầu của Hiền khi làm video clip này là muốn khẳng định: giới trẻ không chỉ có học để làm giàu, nâng cao tri thức mà còn cần trau dồi cho mình một tâm hồn đầy nhân văn, cao cả...

Thu Hiền muốn đánh thức, khơi dậy tình cảm trong lòng mọi người và rất vui vì ý nguyện của mình đã được các cư dân mạng đón nhận, đồng cảm.

Cảm ơn Thu Hiền!

Linh Nga
 (thực hiện)

MỚI - NÓNG