Thư UEFA EURO 2020

Hungary - Bồ Đào Nha: Giấc mộng bất thành bên bờ Danube

0:00 / 0:00
0:00
Các cổ động viên Hungary hào hứng trước trận đấu với Bồ Đào Nha ảnh Hoàng Linh
Các cổ động viên Hungary hào hứng trước trận đấu với Bồ Đào Nha ảnh Hoàng Linh
TPO - “Giấy mơ Hungary” kéo dài 84 phút, khi đội tuyển của đất nước Trung Âu này đã chơi hết mình và trở thành đối thủ xứng đáng của các nhà đương kim vô địch châu Âu - tuyển Bồ Đào Nha - trong trận đấu đêm qua 15/6. Tuy nhiên, trong gần 10 phút cuối, một lần nữa CR7 lại tỏa sáng, và góp 2 bàn thắng vào chiến thắng lịch sử 3-0 của các đồng đội.

Chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Hungary mang tính lịch sử trong môn “thể thao vua” này, vì ba lẽ:

- Lần đầu tiên, Cristiano Ronaldo ghi bàn trước các đối thủ Hungary tại Budapest.

- Lần đầu tiên, trong lịch sử các kỳ EURO, có một đội ghi được 3 bàn thắng trong 10 phút cuối cùng.

- CR7 lập kỷ lục chót vót với 11 bàn thắng trong các giải EURO, vượt cựu danh thủ Pháp Michel Platini 2 bàn. Kỷ lục này, khả năng là sẽ còn rất lâu mới có thể có ai đạt được.

Hungary - Bồ Đào Nha: Giấc mộng bất thành bên bờ Danube ảnh 1

Ronaldo lập hàng loạt kỷ lục trong ngày Bồ Đào Nha vượt qua Hungary ảnh Getty Images

Trên cương vị đội chủ nhà, Hungary đã chuẩn bị cho trận đấu lớn này từ ngày 17/5, và theo HLV người Ý, ông Marco Rossi, “tuyển Hung được đá trên sân nhà, được trở thành một phần của những khoảnh khắc lịch sử, và bản thân điều đó đã là cảm hứng bất tận mà không cần động lực từ ai khác”. Mặc dù thiếu ngôi sao hàng đầu Szoboszlai Dominik, nhưng quá trình chuẩn bị diễn ra hoàn hảo và mọi cầu thủ đều ở trạng thái tốt.

Nói về đương kim vô địch Bồ Đào Nha, ông Marco Rossi ý thức được rằng, kể cả những thành viên ngồi ghế dự bị cũng là những chiến binh xuất chúng. “Tất cả đều là những cầu thủ tuyệt vời và rất phải chú ý đến họ. Hàng tiền đạo của họ nguy hiểm chết người! Có lẽ chỉ có thể địch lại họ, nếu toàn thể đội tuyển Hung đoàn kết một lòng, chơi bổ khuyết cho nhau và cũng cần chút vận may nữa, để có thể đạt được kết quả tốt”.

Đáng chú ý là trong lịch sử, từ năm 1938 khi hai đội đối mặt lần đầu, Hungary chưa bao giờ chiến thắng trước Bồ Đào Nha, kể cả vào năm 1956 và 1966, khi các “thế hệ vàng” của bóng đá Hung còn được thế giới kính nể. Tuy nhiên, trong trận đấu đáng nhớ ở Lyon (Pháp) năm 2016, Hung đã cầm chân Bồ với tỷ số 3-3, và nếu một pha bóng của Hung trong mấy phút cuối không chạm xà, thì Bồ đã không thành nhà vô địch EURO.

Hungary - Bồ Đào Nha: Giấc mộng bất thành bên bờ Danube ảnh 2

Tác giả (phải) và các cổ động viên Hungary trước trận đấu ảnh Hoàng Linh

Một trong những nét đẹp của bóng đá nói riêng, và các môn thể thao tập thể nói là không phải bao giờ đội mạnh cũng nhất định phải chiến thắng. Dầu vậy, nhìn chung, đẳng cấp vẫn thường được thể hiện và dù muốn hay không, các CĐV Hungary cũng đành chấp nhận, đội nhà của họ đã bại trận trước một nhà vô địch rất mạnh và trong suốt trận, đã khống chế bóng hơn 65% và luôn uy hiếp khung thành của thủ môn Gulácsi Péter.

Mặc dù, Gulácsi - hôm nay khoác áo đội tuyển lần thứ 40 - đã có nhiều pha cản phá bóng rất tốt. Mặc dù, các cầu thủ Hungary đã cầm cự tới phút thứ 84, với tất cả nhiệt huyết và sự nỗ lực, và nhiều cầu thủ đã là đối thủ xứng đáng với các danh thủ tuyển Bồ Đào Nha. Mặc dù, ở vào phút thứ 75, trước sức ép dồn dập của tuyển Bồ, BLV truyền hình Hung đã thốt lên đầy cảm xúc “nếu tới bây giờ mà chúng ta thua thì đau lắm, rất đau...”.

Hungary thiếu một chút may mắn để có thể được 1 điểm quý báu, mà trong “bảng tử thần” F, là điều quý báu vô cùng và cũng rất có thể, là vượt sức của nước này. CR7, dù đến những phút cuối mới trổ tài, vẫn chứng tỏ được khả năng ghi bàn đặc biệt, nhất là ở bàn thắng thứ 3 của Bồ. Trận mở màn của bảng F, trước 4 ngàn CĐV Bồ và gần 65 ngàn còn lại đa số là “fan” Hung, xét về kết quả chung cuộc, thì không quá ngạc nhiên.

Tuy nhiên, các CĐV Hung và bản thân HLV Marco Rossi, cho dù không hài lòng với kết quả, nhưng vẫn có thể tự hào vào lối chơi của đội nhà. Cảnh tượng cả cầu trường ở lại sau trận đấu, đứng dậy và hô vang những lời cám ơn, khích lệ đội bóng, còn các cầu thủ bại trận tay đặt lên trái tim, ngẩng cao đầu và cùng nhau hát Quốc ca, là khoảng khắc rất cảm động và có thể đọng lại trong lòng người hâm mộ, có thể sau nhiều năm nữa...

MỚI - NÓNG