Huế rộn ràng

Các VĐV tịch cực luyện tập, làm quen với đường chạy TP Huế. Ảnh: Tiểu Bảo
Các VĐV tịch cực luyện tập, làm quen với đường chạy TP Huế. Ảnh: Tiểu Bảo
TP - Từ nửa tháng nay, người dân Huế trở nên quen thuộc với hình ảnh từng tốp VĐV điền kinh tích cực tập luyện trên lộ trình dọc sông Hương, qua các cầu Trường Tiền và Phú Xuân, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tranh tài vào sáng 25-3 tới.

> Chờ bất ngờ ở giải cá nhân

Quân đội là một trong những đoàn sớm có mặt tại Huế (từ ngày 9-3), với hơn 20 VĐV.

Đoàn đặt mục tiêu tranh vị trí nhất, nhì với đoàn Khánh Hòa. Chế độ tập luyện và kỷ luật sinh hoạt của các VĐV Quân đội được siết ngay từ ngày đầu đặt chân tới cố đô.

Từ 5 giờ sáng, các VĐV đoàn Quân đội đã xuống đường tập luyện, làm quen điều kiện thời tiết và lộ trình đường đua mới. “Đây là lần thứ 4 tôi dẫn dắt đoàn.

Dù đoàn Quân đội được đánh giá cao, nhưng Khánh Hòa vẫn là đối thủ đáng gờm. Tôi tin là sẽ có một cuộc đổi ngôi ngoạn mục”, HLV Nguyễn Phúc Thạch hy vọng.

Một trong những đoàn mạnh tham gia giải lần này là Gia Lai. Họ kỳ vọng bảo vệ được thành tích phần thi nam bán marathon của năm trước, với một giải nhất và một giải nhì.

“Thực lực của nhiều đoàn dự thi lần này rất mạnh. Chúng tôi hy vọng gặt hái thêm thành tích ở phần thi đồng đội nữ”, ông Ngô Gia Hùng, HLV đoàn Gia Lai, cho biết.

VĐV Nguyễn Văn Long (Gia Lai) thì quyết tâm: “Mình vừa được cọ xát ở giải marathon Việt - Nhật diễn ra tại Nha Trang, thành tích huy chương bạc. Mục tiêu lần này của mình là lọt vào top ba bán marathon dành cho nam”.

Bà Vũ Thị Hoa, HLV đoàn Quảng Ninh, cho biết, toàn đoàn di chuyển về Huế từ ngày 18-3, với mục tiêu giành huy chương đồng cự ly 5.000 m đồng đội nữ.

Các VĐV Quảng Ninh đang cố gắng thích nghi với điều kiện thời tiết lúc nóng, lúc rét của xứ Huế.

Cũng sớm có mặt tại Huế, lão tướng Bùi Lương, người luôn gắn bó với giải trong nửa thế kỷ qua, nhận xét: “Giải Việt dã Báo Tiền Phong là cái nôi sản sinh ra những VĐV điền kinh xuất sắc của thể thao Việt Nam.

Tôi nghĩ, giải lần này, VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân đội) chiếm ưu thế vượt trội. Về nữ, bên cạnh Trương Thanh Hằng, VĐV Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) sẽ cạnh tranh vị trí nhất nhì”.

Lão tướng Bùi Lương còn nhận định, đoàn VĐV chủ nhà TT- Huế có khả năng lọt vào top ba.

“Tôi khuyên các em VĐV trẻ mới tham dự giải nên biết mình chạy ở đâu và thi đấu với ai. Bởi giải này toàn là VĐV lão luyện. Các em cần phân bố sức hợp lý, đừng đốt hết tốc lực kẻo không hoàn thành cự ly thi đấu”, ông Lương lưu ý.

Với lộ trình đường chạy dọc đôi bờ sông Hương thơ mộng, sạch đẹp, vòng qua hai cây cầu thanh lịch là Trường Tiền và Phú Xuân, nhiều VĐV tỏ ra rất thích thú.

“Thật thú vị khi chạy dọc sông Hương rợp mát cây xanh và qua hai cây cầu đẹp xứ Huế. Đây là một trong những đường đua đẹp mà chúng tôi có dịp cùng tranh tài”, VĐV Nguyễn Lê Quốc (Bình Định) phấn chấn.

Việt dã và Bán Marathon giải báo Tiền Phong hiện trở thành sự kiện thú hút sự quan tâm của dân Huế, trước thềm diễn ra Festival Huế 2012.

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế, cho biết: “Lãnh đạo tỉnh và nhân dân địa phương rất hoan nghênh Việt dã giải báo Tiền Phong hội ngộ tại Cố đô Huế sau 6 năm. Đây là sự kiện văn hóa thể thao ý nghĩa và quan trọng, góp phần vào thành công của hoạt động Năm du lịch Quốc gia khu vực duyên hải bắc Trung Bộ, Festival Huế 2012 và kỷ niệm 37 năm giải phóng quê hương TT- Huế. Đơn vị đăng cai sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để giải năm nay thành công tốt đẹp”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.