Hú hồn hú vía Juve

Hú hồn hú vía Juve
TPO - Cú sút phạt đền ở phút cuối cùng của đội trưởng Alessandro Del Piero đã giúp Juventus hòa 1-1 với chủ nhà Catania tại trong trận đấu sớm vòng 18 Serie A diễn ra rạng sáng nay.
Hú hồn hú vía Juve ảnh 1

Del Piero cứu Juve khỏi trận thua đầu năm. Ảnh: AP

Phải nói đây là kết quả khá bất ngờ, bởi trước trận đấu giới chuyên môn nhận định có thể Juventus sẽ gặp khó khăn trên đảo Sicily, nhưng đội khách sẽ có 3 điểm.

Tuy nhiên, trong ngày trở lại sân Massimino của Catania sau 24 năm gián đoạn Claudio Ranieri - Cựu cầu thủ của Catania - và học trò đã gặp nhiều khó khăn.

Có thời điểm HLV Ranieri tung cả 4 tiền đạo hiện ông có trong tay vào sân: Vincenzo Iaquinta, Del Piero, David Trezeguet và Raffaele Palladino. Sự tấn công dồn dập và tinh thần không bao giờ đầu hàng đã giúp “Bà đầm già” tránh được thất bại đúng vào phút cuối cùng.

Trung vệ Marco Biagianti của chủ nhà trong pha nỗ lực cản bóng đã đốn ngã Del Piero trong vòng cấm ở phút 90 và tất nhiên chính tiền đạo này đã đứng dậy thực hiện thành công cú sút phạt đền chính xác gỡ hòa cho đoàn quân Bianconeri.

Trước đó, tiền đạo Gionatha Spinesi đã đưa chủ nhà Catania vươn lên dẫn trước khá sớm ngay phút 15 sau khi đánh bại thủ môn đội tuyển quốc gia Itaia Gianluigi Buffon với cú sút cận thành.

Đáng ra, Juventus đã có bàn thắng gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc nếu như cú sút phạt của Del Piero đang trên đường bay vào khung thành lại không đi trúng người đồng đội Hasan Salihamidzic.

Với 1 điểm có được trong trận đấu này, Juventus nhảy lên xếp thứ hai khi cùng có 36 điểm như AS Roma nhưng hơn hiệu số phụ, song đang thua 7 điểm so với đội bóng đầu bảng Inter Milan.

Đêm nay, Inter sẽ hành quân tới Siena trong khi Roma sẽ gặp Atalanta. Ở trận đấu đáng chú ý khác, tiền đạo trẻ người Brazil Alexandre Pato được mong chờ lần đầu tiên xuất hiện dưới màu áo AC Milan gặp Napoli.

Cũng trong đêm qua, đấu giữa Empoli và Reggina cũng có kết quả hòa 1-1. Empoli đang đứng thứ 16 với 16 điểm, còn Reggina xếp gần cuối với 14 điểm

Sau cả hai trận đấu, các đội bóng đã đứng sắp hàng và bắt tay nhau. Đây là một quy định mới mà LĐBĐ Italia buộc các trận đấu tại đất nước này phải thực hiện.

MỚI - NÓNG