Sau khi tập 1 “Về nhà đi con” ngoại truyện lên sóng, bên cạnh những diễn biến bất ngờ xoay quanh cặp đôi Thư – Vũ, Quốc – Huệ thì việc em út Ánh Dương (Bảo Hân) bị fan cuồng là Ánh mang bánh kem tới tận cửa phòng, trao nhẫn và cưỡng hôn trước mặt bố Sơn khiến khán giả vô cùng “sốc”.
Được biết Ánh ngoài đời tên thật là Lê Na, sinh năm 1996, đang là sinh viên của Đại học Thăng Long.
Lê Na là một hot girl kiêm diễn viên tự do, 1 vlogger khá có tiếng trên mạng xã hội với nhiều clip cover và khả năng viết nhạc.
Cô nàng sở hữu chiều cao “khiêm tốn” 1m56.
Trước khi gây “sốc” trong “Về nhà đi con” ngoại truyện, hot girl này từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim sitcom như “5S Online”, “Biệt đội Bitu mùa 2”, “'Mẹ ơi bố đâu rồi"...
Nói về cảnh hôn đồng giới cùng Bảo Hân, Lê Na chia sẻ với báo chí rằng: "Cảnh hôn Dương của tôi vì 2 đứa con gái hôn nhau nên tôi cũng khá ngại. Hân cũng còn bé nên ít khi quay hôn lắm, lúc quay 2 đứa đề nghị đạo diễn cho hôn lên má nhưng đạo diễn Dũng đòi phải hôn môi mới gay cấn nên tôi liều luôn. Phải 8-9 lần hôn nhau như thế mới được và sau khi hôn xong thì 2 đứa đỏ mặt bừng bừng và không bao giờ nói về cảnh quay đó nữa".
Trước đó Lê Na cũng từng khiến khán giả xôn xao và cho rằng là “kì đà” của cặp chim ri Bảo – Dương khi chụp ảnh thân thiết với Tuấn Tú, Bảo Hân và Quang Anh.