Hồng Duy lập cú đúp, HAGL-Arsenal.JMG đánh bại Malaysia

Trong trận đấu đầu tiên của mình tại giải U21 quốc tế 2014 đang diễn ra tại Cần Thơ, Học viện HAGL-Arsenal.JMG đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tuyển thủ U19 Việt Nam Hồng Duy.

Học viện HAGL-Arsenal.JMG chính là đội bóng được chú ý nhiều nhất ở giải U21 quốc tế năm nay, bởi đây là đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam, vốn đang là hàng “hot” của bóng đá nội như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy…

Thực tế trên sân cho thấy đội U21 học viện HAGL-Arsenal.JMG mang đầy đủ phẩm chất của U19 Việt Nam, cả về điểm mạnh lẫn điểm yếu. Về điểm mạnh, đội bóng này rất giàu kỹ thuật, phối hợp nhỏ tốt.

Hồng Duy lập cú đúp, HAGL-Arsenal.JMG đánh bại Malaysia ảnh 1

Học viện HAGL-Arsenal.JMG thắng trận đầu ở giải U21 quốc tế

Trong khi về điểm yếu, U21 HAGL-Arsenal.JMG vẫn là đội bóng yếu ở khâu thể lực, cứ hễ trận đấu càng về cuối là đoàn quân trong tay HLV Graechen Guillaume càng đuối, hầu như kém hẳn đối phương trong các pha đua tốc độ.

Nhờ kỹ thuật trội hơn mà HAGL-Arsenal.JMG là những người khống chế bóng nhiều hơn trong những phút đầu. Bóng mới lăn chưa tới chục phút, đội bóng của HLV Graechen Guillaume đã tìm được bàn mở tỷ số do công của Hồng Duy.

Đây là bàn thắng đến từ một kịch bản khá bất ngờ, ít thấy nơi lứa cầu thủ của học viện này. Trong pha bóng vừa nêu, đón quả phạt góc của đồng đội, Hồng Duy chạy cắt mặt hàng thủ đối phương đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số cho HAGL-Arsenal.JMG.

Bàn thắng này bất ngờ ở chỗ cầu thủ thuộc học viện của bầu Đức hiếm khi phối hợp bóng bổng, cầu thủ dứt điểm lại là Hồng Duy vốn không mạnh về thể hình và khả năng không chiến.

Cũng riêng trong trận đấu này, Hồng Duy được đẩy lại đá tiền vệ cánh trái, nhường vị trí hậu vệ cánh trái cho Ksor Úc. Từ vị trí này, Hồng Duy ghi bàn thứ hai cho HAGL-Arsenal.JMG.

Phút 51, Hồng Duy đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Malaysia, trước khi sút bóng chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 cho U21 HAGL-Arsenal.JMG.

Dẫn trước 2 bàn, đội chủ nhà chơi khá thong dong. Dù vậy, càng về cuối trận người xem càng cảm nhận rõ nhược điểm về sức bền của đội bóng trong tay HLV Graechen Guillaume.

Phút 60, hàng thủ của đội chủ nhà hầu như tê liệt để Zamri bên phía Malaysia đệm bóng căng từ cự ly gần, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng đến từ đất Mã.

Trong những phút cuối, Malaysia tiếp tục ép sân và không ít lần khiến cho hàng thủ HAGL-Arsenal.JMG phải thót tim, may mà đội chủ nhà không bị thủng lưới thêm lần nào nữa, trước khi giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

Theo Kim Điền
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.