Hơn nghìn du khách đội mưa tại Cô Tô ngóng tàu giải cứu

Hơn 1000 du khách đội mưa chờ tàu giải cứu
Hơn 1000 du khách đội mưa chờ tàu giải cứu
TPO - Như Tiền Phong đã thông tin, từ 25/7 tại Quảng Ninh mưa rất lớn, gió mạnh cấp 5-6 khiến hơn 1.000 du khách bị mắc kẹt tại Cô Tô.

Đến hôm nay, 30/7, tức sau 5 ngày bị mắc kẹt, nghe tin sẽ có tàu Hải quân đến để giải cứu số du khách mắc kẹt tại đảo, cả ngàn du khách trả phòng để ra cầu cảng đảo Cô Tô chờ tàu khiến tuyến đường chính của đảo ra cầu Cảng tắc nghẽn.

Hơn 1.000 người đội mưa gió mong ngóng từng phút được trở về đất liền.
Hơn nghìn du khách đội mưa tại Cô Tô ngóng tàu giải cứu ảnh 1
Sau 5 ngày bị "giam lỏng" trên đảo xa, ai cũng chen nhau để lên tàu. Nhưng, sau nửa ngày chờ tàu, tàu của Hải quân chỉ có thể chở được 300 khách về thay vì 500 khách như dự kiến nên rất nhiều người đã thất vọng quay lại nhà nghỉ.
Chiều cùng ngày, số du khách chưa thể lên tàu đành quay lại các khách sạn nhà nghỉ để thuê phòng chờ chuyến tàu giải cứu kế tiếp.
Hơn nghìn du khách đội mưa tại Cô Tô ngóng tàu giải cứu ảnh 2
Hơn nghìn du khách đội mưa tại Cô Tô ngóng tàu giải cứu ảnh 3 Những ánh mắt ngóng đợi tàu
Anh Lê Ba Mạnh, một du khách tại Hạ Long cho biết, những ngày trên đảo người dân khá cảm thông và sẻ chia với du khách. Họ đã giảm giá phòng, giá tiền ăn. Tuy nhiên, phản ứng của chính quyền là khá bị động khi để du khách mắc kẹt quá lâu.

"Thật sự chưa bao giờ làm thượng đế lại khổ đến thế. Thượng đế vẫn thua ông Giời" - anh Mạnh nói vui.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.