Hồn ma Phạm Nhan

Hồn ma Phạm Nhan
TP - - Mình kể cậu nghe chuyện này. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông có tên tướng giặc tên Phạm Nhan võ công siêu phàm, phép thuật vô biên. Tương truyền, trong rất nhiều phép thuật hắn sở trường hai chiêu đặc dị.

- Chiêu thứ nhất, người đang lớn hắn có thể cho bé lại. Thế nên, nếu có bị bắt thì chả thể nào trói được bởi nó sẽ thoát ra dễ dàng. Khi thoát ra hắn lại hiện nguyên hình và lợi hại hơn trước. Chiêu thứ hai, hắn có khả năng trường sinh, chặt đầu này lập tức mọc ngay đầu khác…

- Này, cậu lẩm bẩm gì đấy!

- Thì mình đang đọc lại sử sách và kể cho cậu nghe đấy thôi!

- Xưa, cùng học phổ thông mình là đứa học sử giỏi có tiếng, cậu không nhớ à! Thế mà bây giờ cậu dám “đánh trống qua cửa nhà sấm”…

- Không dám! Không dám! Mình đang cố tình kể câu chuyện dã sử, huyền sử ấy để soi chiếu vào thời nay thôi…

- Chuyện của ngàn năm qua soi sao thấu đến bây giờ?

- Nhầm! Thời nay Phạm Nhan đang đầy ra đó!

- Hả? Phạm Nhan là nhân vật có thật ư?

- Không nguyên hình nguyên dạng, nhưng tinh thần Phạm Nhan thấp thoáng khắp nơi. Tỷ như chuyện cải cách hành chính, giảm thủ tục này bèn sinh ra những thủ tục khác hành dân. Hay chuyện tinh giản biên chế, chặt đầu này, đầu khác lại mọc ra, giảm đơn vị này, thành lập ngay đơn vị khác. Có địa phương để trấn an dư luận, co, siết bộ máy để tránh búa rìu. Xong, trời yên biển lặng lại phình nguyên bộ máy cũ…

- Hay! Cậu đúng càng ngày càng cay! Phạm Nhan chết lâu rồi mà hồn ma cứ làm hại hậu thế nhề!...

MỚI - NÓNG