Hơn 20 ngày trốn chạy của kẻ giết người

Phạm Xuân Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Phạm Xuân Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Sau khi giết tài xế xe ôm cướp tài sản, Phạm Xuân Nam, 36 tuổi, bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành, liên tục trộm cắp để có tiền chơi ma túy và tiêu xài.

Người đàn ông mặc chiếc áo đẫm máu với vết thương ở lưng, đội mũ bảo hiểm màu vàng chạy bộ đến quán ăn tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, cầu cứu khuya 12/6. "Tôi là xe ôm, bị khách là thanh niên đâm...", chỉ nói được thế, ông lịm dần.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với vết đâm khá sâu ở lưng, suy tuần hoàn, mất nhiều máu, tử vong sau đó. Trong ví của ông có vài trăm nghìn đồng, giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Trung, 57 tuổi, quê Ninh Thuận.

Cảnh sát xác định, trước đó, điện thoại của ông có hơn chục cuộc gọi đến và đi, đều được lưu tên, ngoại trừ số điện thoại có đuôi 332. Gia đình cho biết, ông Trung thường đứng đón khách ở Ngã 5 Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), rời nhà từ sáng 12/6.

Hình ảnh trích xuất camera an ninh tại khu vực cho thấy, người đàn ông đeo balô, cao hơn 1,6 m, mặc áo thun xanh, quần dài vải tối màu, đi ra từ nhà nghỉ đối diện chỗ ông Trung đón khách. Sau vài câu trò chuyện, người này nhận chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, lên xe nạn nhân chở trên quốc lộ, hướng về Khánh Hòa.

Nhân viên nhà nghỉ nhận ra đây là khách thuê phòng hồi 16h ngày 12/6, cung cấp giấy tờ mang tên Phạm Xuân Nam, quê Vũng Tàu. Anh ta sau đó đi ra ngoài hơn 30 phút thì quay về đóng cửa, không ra ngoài đến lúc trả phòng đêm đó.

Tại Vũng Tàu, nhà chức trách xác định số điện thoại có đuôi 332 là của Nam. Tuy nhiên, Nam đã rời địa phương nhiều tuần, không ai biết đi đâu. Điện thoại gọi không bắt máy.

Nam học đến lớp 8 thì nghỉ, sống với cha làm bảo vệ, sau khi vợ chồng ông chia tay. Hắn là thanh niên bất hảo, nghiện ma túy và có tiền án về tội Cố ý gây thương tíchTrộm cắp tài sản. Em trai 31 tuổi của Nam cũng có tiền án Hủy hoại tài sản và đang cai nghiện bắt buộc.

Ban chuyên án nhận định, từ mốc thời gian nghi phạm rời nhà nghỉ, đến việc số điện thoại hắn gọi cho nạn nhân liên quan với nhau. Một vài góc quay camera an ninh trên quốc lộ, nối Ninh Thuận - Khánh Hòa, nhận diện vóc dáng, đặc điểm của Nam ngồi sau xe máy. Tổng hợp những chỉ dấu cần thiết về Nam, cơ quan điều tra phát thông báo đến từng địa phương nhờ hỗ trợ truy tìm nghi can giết người.

Trung tá Nguyễn Quốc Bình (Đội phó điều tra về trật tự xã hội Công an Khánh Hòa) cho biết, nhiều khả năng Nam không trở lại Vũng Tàu mà đi các tỉnh miền Trung, Bắc, nhất là mẹ gã đang ở Nghệ An. Các trinh sát tỏa đi nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Một tuần trôi qua, khi các dấu tích của nghi phạm đều mù mờ thì cảnh sát nhận tin có người đàn ông như miêu tả quanh quẩn ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, khi trinh sát đến nơi thì kẻ tình nghi đã mất dạng. "Mỗi lần nghe ở đâu có người giống anh ta, chúng tôi lập tức đến nhưng đều không có kết quả", trung tá Bình nói.

Đêm 2/7, cảnh sát tiếp tục nhận tin nghi can xuất hiện trong khách sạn ở phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, liền tổ chức mật phục, ập vào khống chế. Sau một hồi thảng thốt, Nam tra tay vào còng, bị di lý về Khánh Hòa.

Nam thừa nhận, hôm đó cần tiền xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản của xe ôm. Sau khi lân la xin số điện thoại của ông Trung, hắn giả vờ thuê chở giá 200.000 đồng, tìm cơ hội ra tay. Đi được 30 phút đến khu vực vắng, Nam rút dao đâm hai nhát vào lưng nạn nhân. Ông Trung quăng xe bỏ chạy và kêu cứu, Nam sợ bị phát hiện nên trốn khỏi hiện trường, kế hoạch cướp bất thành.

Hắn quay về phòng trọ trước khi bỏ trốn đến thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Không có tiền, anh ta tìm cách đột nhập nhà dân trộm tài sản. Rạng sáng 19/6, Nam mò vào Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, trộm túi xách có 8 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ của nữ bệnh nhân. Hắn mua ma túy sử dụng.

Trong hơn 20 ngày lẩn trốn, Nam lang thang các tỉnh thành, nơi xa nhất là Phú Thọ bằng cách lên các xe container hoặc xe tải đường dài. Ở mỗi nơi, hắn đều lảng vảng ở bến xe bởi luôn đông đúc, mọi người từ nhiều nơi đổ về nên "cảnh sát sẽ khó tìm thấy". Ban ngày hắn lang thang các ngõ ngách, tìm ai sơ hở là trộm. Tối, có tiền thì hắn thuê nhà nghỉ còn không ngủ trong bến xe.

Nam bị bắt giam, khởi tố về tội Giết người và Trộm cắp tài sản.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG