"Home Sweet Home Alone": Có cần thêm một phiên bản nữa của huyền thoại "Ở Nhà Một Mình"?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - 20th Century Studios vừa ra mắt trailer quảng bá cho sự trở lại của thương hiệu "Home Alone" ("Ở nhà một mình") với nhan đề "Home Sweet Home Alone" sau 31 năm kể từ phần phim đầu tiên. Nhưng liệu điều này có thực sự cần thiết?

Một chiếc trailer mang đậm không khí Giáng sinh

Với cùng cốt truyện đã trở thành "thương hiệu" của loạt phim Ở Nhà Một Mình, Home Sweet Home Alone xoay quanh câu chuyện về cậu bé Max Mercer bị bỏ quên ở nhà khi cả gia đình đã... bay sang Tokyo tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh.

Vốn tinh nghịch và lì lợm, cậu bé Max xem đây là "cơ hội tốt" để độc chiếm gian nhà rộng lớn và làm mọi thứ mình yêu thích mà không bị ai cấm cản. Thế nhưng, có hai kẻ trộm đã không rõ “thời thế” mà đột nhập vào nhà cậu. Thế là Max đã dựng lên một chiếc bẫy lớn bằng tất cả các dụng cụ nội thất để tóm gọn những kẻ “xâm lăng”.

Trailer Home sweet home alone đã mang không khí Nô-en đến gần hơn bao giờ hết. (Nguồn: YouTube)

Kịch bản được viết bởi Mikey Day và Streeter Seidell dựa trên cốt truyện của biên kịch John Hughes, người đứng sau thành công của 2 phần phim "huyền thoại" Ở Nhà Một Mình đầu tiên. Bộ phim được đạo diễn bởi Dan Mazer, với sự tham gia của ngôi sao nhí Archie Yates từng tham gia tuyệt phẩm từng thắng giải Oscar Jojo Rabbit, bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng như Kenan Thompson, Ellie Kemper và Timothy Simons.

Nhưng liệu khán giả có cần thêm một phiên bản Ở Nhà Một Mình khác?

Home Alone đã có tổng cộng năm phần phim tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, phần 1 và phần 2 do "cựu diễn viên nhí" Macaulay Culkin đóng chính thành công hơn cả và đã đẩy thương hiệu Giáng sinh này thành một huyền thoại không thể thay thế trong lòng bao thế hệ khán giả. Nhưng rõ ràng một điều: Độ yêu thích của người hâm mộ dành cho loạt phim này đã "xuống dốc không phanh" khi 3 phần phim ăn theo sau đó được ra mắt.

"Home Sweet Home Alone": Có cần thêm một phiên bản nữa của huyền thoại "Ở Nhà Một Mình"? ảnh 1

Sao nhí Archie Yates (bên phải) từng tham gia siêu phẩm hài/chính kịch "Jojo Rabbit" nổi tiếng. (Nguồn: Internet)

Chính vì thế, thật tiếc thay rằng phần đông khán giả không quá mong đợi bản Home Sweet Home Alone này. Thông qua nhiều bình luận bên dưới trailer, người xem có thể dễ dàng đoán được mọi diễn biến của bộ phim, đồng thời những mánh khóe cậu bé Max dành cho lũ trộm cũng không có nhiều điểm mới mẻ so với phiên bản gốc.

"Home Sweet Home Alone": Có cần thêm một phiên bản nữa của huyền thoại "Ở Nhà Một Mình"? ảnh 2
Liệu sao nhí Archie Yates có vượt qua được cái bóng quá lớn của Macaulay Culkin? (Nguồn: Internet)

Home Sweet Home Alone là bộ phim đầu tiên của hãng 20th Century Studios sẽ được chiếu trên nền tảng trực tuyến Disney+ vào ngày 12/11 sắp tới. Với phản ứng ảm đạm của đông đảo khán giả, có lẽ đây lại là lựa chọn phù hợp so với việc công chiếu tại các rạp phim toàn cầu.

Hãy cùng chờ xem liệu Home Sweet Home Alone có thể khuấy động mùa Giáng sinh năm nay và lay động được trái tim khán giả như phiên bản gốc của những năm 90 không nhé!

"Home Sweet Home Alone": Có cần thêm một phiên bản nữa của huyền thoại "Ở Nhà Một Mình"? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm