Hôm nay, tàu bị đâm chìm được lai dắt vào cảng Đà Nẵng

Các tàu Trung Quốc hung hãn vây bủa hòng đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam - hậu quả là tàu cá DNa 90152 đã bị đâm chìm
Các tàu Trung Quốc hung hãn vây bủa hòng đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam - hậu quả là tàu cá DNa 90152 đã bị đâm chìm
TP - Tàu cá ĐNa 90152 vừa bị tàu sắt Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa, chính là một trong những chiếc tàu cá thuộc tổ đội Thanh Khê mà PV Tiền Phong vừa cùng đi trước đó mấy ngày trong chuyến đánh bắt trên vùng biển chủ quyền …

Ném chai lọ, đâm chí mạng

Sáng qua, căn nhà vợ chồng anh Trần Văn Vốn - Huỳnh Thị Như Hoa – chủ tàu cá ĐNa 90152TS (ở phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) vừa bị Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa đông chật người đến thăm hỏi, động viên. Chị Hoa từng là nhân vật trong phóng sự “Nữ nhi trị biển” trên Tiền Phong (số ra ngày 4/5/2014).

“Tôi không tin vào tai mình, khi nghe cháu Sinh (Nguyễn Đình Sinh, thuyền trưởng tàu ĐNa 90508, cũng là tàu của chị đi cùng chuyến-PV) nói tàu ĐNa 90152 bị chìm sau những cú rượt đuổi, đâm va của tàu Trung Quốc”, giọng chị Hoa như đứt quãng.

16 giờ 26/5, thuyền trưởng Nguyễn Đình Nhân lái tàu ĐNa 90152 đánh bắt, cách vị trí giàn khoan 981 trái phép của Trung Quốc khoảng 17 hải lý, và cách Đà Nẵng chừng 110 hải lý. Bất ngờ hàng tốp tàu Trung Quốc hung hãn kéo lại, vây ráp. Theo chị Hoa, tàu thuyền chị những ngày qua báo tin, liên tục bị trên dưới 40 chục tàu cá Trung Quốc uy hiếp. Lần này, tàu Trung Quốc 11209 hung hăng rồ ga lao tới đâm trực diện các tàu cá Đà Nẵng. Anh Vốn kể: Khi sáp gần tàu mình, các tàu cá Trung Quốc liên tục ném chai lọ, vật cứng về phía tàu cá Việt Nam. Tàu ĐNa 90152 “dính” hàng loạt vỏ chai, vật cứng khu vực cabin, boong tàu, hành lang. Càng lúc, các tàu Trung Quốc càng ép sát, ngang ngược cản phá trái phép tàu cá Việt Nam.

Sáng 27/5, lãnh đạo TP Đà Nẵng, quận Thanh Khê, UBND huyện Hoàng Sa cùng các đơn vị chức năng, doanh nghiệp trên địa bàn đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ gia đình chị Hoa cùng các thuyền viên, với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng. Anh Nguyễn Quang Hậu, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Xuân Hà, cho hay: Hiện các hội viên Nghiệp đoàn vẫn tiếp tục ra khơi đánh bắt, bảo vệ ngư trường.

“Tàu Trung Quốc 11209 lao về phía tàu ĐNa 90508. May mà thằng Sinh nó tránh kịp. Hai đôi tàu cùng đi song song nhau nên con 11209 Trung Quốc lao thẳng về phía tàu anh Nhân. Nó đâm thẳng vào đuôi tàu rồi tiếp tục bẻ lái, rồ máy, đâm chí mạng trực diện vào thân tàu ĐNa 90152”, chị Hoa kể. Tàu cá Trung Quốc to gấp 2-3 lần tàu cá chị Hoa, chạy tốc độ cao khiến tàu ĐNa 90152 bị hư hỏng nặng, lật úp, phá máy và vào nước. Thuyền trưởng cùng các ngư dân vội lao xuống biển, kêu cứu và được tàu ĐNa 90508 quay lại hỗ trợ, cứu kéo 9 thuyền viên lên tàu an toàn. Lập tức, 9 tàu cá khác của ngư dân Thanh Khê kịp thời đến hỗ trợ. Các tàu khẩn cấp lai dây, dìu lần tàu cá ĐNa 90152 để giữ nổi nhằm cứu kéo.

Anh Vốn khẳng định: Cùng đánh bắt trên biển, tàu cá Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền Việt Nam lại còn hành động dã man, bất chấp luật pháp, đạo lý, coi thường tính mạng, tài sản của ngư dân chúng tôi.

ĐNa 90152 - con tàu kỳ tích

Cả đêm, vợ chồng anh Vốn thức trắng mong tin từ Hoàng Sa. Hơn 2 tuần trước, đôi tàu của anh chị xuất bến. Tàu ĐNa 90152 có đến 13 bạn tàu cùng đăng ký đi, anh Vốn “nhường” suất thuyền trưởng cho anh Nhân. Từ lâu con tàu ĐNa 90152 biểu tượng cho làng chài Xuân Hà bởi công suất lớn, kỳ tích thoát bão, và làm ăn hiệu quả. Ngày đóng mới chiếc ĐNa 90152, con tàu thuộc diện “khủng” nhất Đà Nẵng lúc ấy với công suất 450CV. Năm 2006, con tàu liên tiếp dính 2 siêu bão Chanchu, Xangsane. Đang hành nghề câu mực ngoài khơi, thuyền trưởng Vốn nhận tin tâm bão Chanchu chuyển hướng, đã may mắn né ra được rìa tâm bão. Nhưng đến bão Xangsane, dù cố gắng chạy vào bờ trú tránh, tàu ĐNa 90152 bị đánh thốc gây thiệt hại nặng.

Tàu ĐNa 90152 được sửa chữa, tiếp tục ra khơi. Khoảng tháng 6/2011, con tàu do anh Vốn làm thuyền trưởng đang hành nghề ở vùng biển Bắc bộ bất ngờ gặp bão số 2. Tàu chết máy, sóng hất nước vào tàu, ngập gần hết. Giữa bão cấp 11, suốt 1 ngày 1 đêm, con tàu cùng những ngư dân kiên gan chống chọi để rồi thoát nạn một cách kỳ lạ. “Thiên tai dữ dằn vậy mà mình cũng thoát được, không ngờ lại không thoát nổi nhân tai hung bạo” - giọng chị Hoa uất ức. Anh Vốn, chồng chị, nói: Mừng là các bạn tàu đã may mắn thoát nạn. Hy vọng tàu ĐNa 90152 được cứu kéo vào bờ an toàn, để lại tiếp tục ra khơi. Bởi đó là “cần câu” của cả gia đình.

Theo ông Trần Văn Lĩnh- Phó chủ tịch Hội nghề cá TP Đà Nẵng: Mặc dù không có ai thương vong nhưng thiệt hại toàn bộ con tàu bao gồm cả tài sản, ngư lưới cụ và hải sản đánh bắt trị giá trên 5 tỷ đồng. Hội Nghề cá Đà Nẵng cực lực lên án hành động ngang ngược, thô bạo, vô nhân đạo, cố ý của phía Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi gây hấn, gây thiệt hại cho ngư dân chúng tôi. Đồng thời, đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam can thiệp, yêu cầu phía Trung Quốc kịp thời đền bù thiệt hại cho ngư dân.

Những ngày sát cánh với ĐNa 90152

Cặp đôi tàu ĐNa 90152 và 90508 của bà Huỳnh Thị Như Hoa chính là những “đồng đội” thân thiết của tàu cá mà phóng viên Tiền Phong đã đi – ĐNa 90039. Trong suốt những ngày sát cánh ở Hoàng Sa gần khu vực giàn khoan trái phép của Trung Quốc, bộ đôi tàu của bà Hoa thường xuyên bị “vồ hụt” bởi tàu sắt Trung Quốc.

Cùng sát cánh bên nhau trong những ngày căng thẳng, tàu ĐNa 90152 luôn là một trong những tàu can đảm, dẫn đầu đoàn tiến sát vào giàn khoan, hạ lưới đánh bắt hải sản.

Hôm qua, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Khôi - Chi đội trưởng chi đội kiểm ngư 3 (Đà Nẵng) cho hay, tàu cá ĐNa 90152 đã được tàu kiểm ngư cùng các tàu ngư dân đang đánh bắt gần đó cứu vớt thành công. Vì trong đêm tối nên việc cứu một con tàu bị lật úp, đang chìm dần là vô cùng khó khăn. Hơn 10 tàu ngư dân cùng lực lượng kiểm ngư đã dùng dây néo, giữ thăng bằng cho tàu không bị chìm. Đến sáng hôm qua, việc lật ngửa con tàu, bơm nước ra khỏi khoang đã được thực hiện xong. Tàu kiểm ngư lai dắt ĐNa 90152 bắt đầu xuất phát vào bờ, dự kiến ngày hôm nay cập cảng Đà Nẵng.

“Hành động man rợ, tàn bạo”

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng về hành động Trung Quốc đâm chìm tàu cá ĐNa90152 của ngư dân Đà Nẵng

Theo ông Hùng, rõ ràng đây không chỉ là hành vi phi pháp, xâm phạm trắng trợn chủ quyền vùng biển Việt Nam mà còn là hành động hết sức man rợ, tàn bạo. Tàu cá ngư dân là tàu dân sự, khai thác hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam, vẫn bị những hành vi hết sức nguy hiểm, đâm va, uy hiếp của các tàu lớn Trung Quốc và cả tàu cá giả dạng. Chúng ta cực lực lên án hành động của Trung Quốc. Trong khi Việt Nam hết sức kiềm chế, đấu tranh bằng biện pháp hòa bình thì Trung Quốc vẫn liên tục gia tăng sức ép, làm nóng vấn đề biển Đông.

Tuy nhiên, hàng trăm tàu thuyền Thanh Khê, Đà Nẵng vẫn tiếp tục vươn khơi đánh bắt tại vùng biển ngư trường truyền thống. Đó là tinh thần ngư dân Đà Nẵng, đáng hoan nghênh, tự hào. Để hỗ trợ ngư dân, chúng tôi kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung sức đồng lòng giúp ngư dân vững tâm bám biển trước bối cảnh khó khăn. Hiện thành phố tiếp tục có những chủ trương để tạo điều kiện hỗ trợ cho ngư dân chúng ta. 

Nguyễn Huy

Yêu cầu Trung Quốc đền bù thiệt hại

Chiều 27/5, T.Ư Hội Nghề cá Việt Nam lên tiếng phản đối tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho ngư dân.

Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng, hành động đâm chìm tàu cá của ngư dân là sai trái, ngang ngược, vô nhân đạo của phía Trung Quốc. Hội này yêu cầu Trung Quốc không tái phạm hành động trên, gây cản trở ngư dân Việt Nam hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trước đó, chiều 26/5, tàu cá ĐNa 90152 (Đà Nẵng) bị tàu vỏ sắt giả danh tàu cá số 11290 truy đuổi, đâm chìm khi đang khai thác trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Dù không ai thương vong, nhưng toàn bộ con tàu trị giá 5 tỷ đồng đã bị đắm.

Phạm Anh

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.