Có 38 kết quả :

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: 'Đầu tư 350.000 tỷ đồng cho chấn hưng văn hóa là quá ít'

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: 'Đầu tư 350.000 tỷ đồng cho chấn hưng văn hóa là quá ít'

TPO - Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng con số 350.000 tỷ đồng đầu tư cho văn hóa gây xôn xao dư luận thực ra còn quá ít. Đây là phát biểu của ông tại cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra ngày 29/2.
Nhà văn Khuất Quang Thụy xin thôi hết mọi chức vụ lãnh đạo ở Hội Nhà văn Việt Nam

Nhà văn Khuất Quang Thụy xin thôi hết mọi chức vụ lãnh đạo ở Hội Nhà văn Việt Nam

TPO - Ngày 27/2, Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà văn Việt Nam tiến hành cuộc họp để đánh giá kết quả một số công việc gần đây và xem xét vấn đề nhân sự liên quan đến các cơ quan cấp 2 của Hội. Nhà văn Khuất Quang Thụy đề đạt nguyện vọng xin thôi hết mọi chức vụ lãnh đạo của Hội, nghỉ công tác vì lý do sức khỏe.
Những câu không chú thích tác giả ở Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 tại Hoàng Thành Thăng Long

Đường Thơ và… thời tiết ngày Thơ

TP - Ngày thơ Việt Nam đã sang tuổi 22. Nhiều lời tán dương từ người trong và ngoài giới văn chương dành cho sự lựa chọn chủ đề ngày thơ bất ngờ và ý nghĩa của Hội Nhà văn Việt Nam: Bản hoà âm đất nước. Với thông điệp đại đoàn kết dân tộc, lần đầu tiên sau hơn 20 mùa hội, thơ ca các dân tộc thiểu số được tôn vinh.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22: Dựng Nhà ký ức trên trục thần đạo ở Hoàng thành

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22: Dựng Nhà ký ức trên trục thần đạo ở Hoàng thành

TPO - Hoàng thành Thăng Long lần thứ hai trở thành địa điểm tổ chức Ngày thơ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - khẳng định Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề “Bản hòa âm đất nước” tôn vinh các nhà thơ đất Việt trên khắp vùng miền, đặc biệt có sân khấu tôn vinh các nhà thơ viết về miền núi.
Một cảnh xếp hàng xin chữ ký nhà văn. Ảnh: Internet

Khi nhà văn trở thành 'sao'

TP - Tôi hỏi nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Thời anh được phong “thần đồng thi ca”, độc giả có xếp hàng dài để xin chữ ký của anh không?”. Trần Đăng Khoa cười, đáp: “Không có. Người ta cũng chỉ chỉ chỏ khi thấy tôi thôi”. Nhưng bây giờ cách người đọc bày tỏ sự mến mộ, yêu thích với người cầm bút đã khác xưa. Họ sẵn sàng xếp hàng dài đợi vài tiếng đồng hồ để xin được chữ ký của nhà văn nổi tiếng. Fan của nhà văn nổi tiếng có khi đông không kém fan của ngôi sao làng giải trí.
Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52

Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52

TPO - Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) có chủ đề "Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình".
Tác giả Trình Quang Phú (áo khoác đen) giao lưu với bạn bè văn nghệ tại Hội thảo

Người gần gụi với các đấng văn chương

TP - Các đấng, những Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Huy Cận, Võ An Ninh, Văn Cao, Quang Dũng - tưởng đã mặc định trong tác phẩm cùng những ấn tượng đã cố hữu, cố kết trong các thế hệ bạn đọc. Vậy mà vẫn tiếp tục phát lộ trong buổi hội thảo cuốn sách về một thế hệ tài danh. Cả buổi sáng 22/7/2022 ở Hội trường trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam vẫn thiêu thiếu thời gian…
Bà Xuân Phượng trong buổi ra mắt sách ở TP Hồ Chí Minh

Bà 'Gánh gánh gồng gồng' như tôi được gặp

TP - Bà “Gánh gánh gồng gồng” là bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, năm nay 93 tuổi (sinh năm 1929), bà chủ phòng tranh Lotus nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả hồi ký Gánh gánh gồng gồng, cuốn sách đã được cả Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh trao giải cao nhất về văn xuôi năm 2020.
Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Bắt tay vào nhiệm kỳ mới, Hội vừa thành lập các Hội đồng chuyên môn và các Ban công tác

Quanh chuyện 'hội đồng mới' của làng văn

TP - Danh sách các Hội đồng chuyên môn và Ban công tác Hội Nhà văn Việt Nam khóa X vừa được công bố, làng văn lại rộn ràng. Một số nhà văn băn khoăn, một tác giả tên tuổi nhưng liệu có làm tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng văn xuôi? Rồi những câu hỏi khác: Tác giả nọ, kia thế nào? Sao chưa từng nghe tên? Ban Nhà văn Trẻ mà thành viên hội đồng lại không trẻ v.v..
Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thăm hỏi tặng quà giáo sư Lê Ngọc Trà đầu năm 2020. Ảnh: Trần Nguyễn Anh

Giáo sư Lê Ngọc Trà: Một đời lan tỏa cái đẹp

TP - Khi gặp phóng viên Tiền Phong, giáo sư Lê Ngọc Trà bắt đầu câu chuyện về tình yêu văn học xuất phát từ sự cô đơn. Ông nói: “Tôi quê ở Quảng Ngãi, làng ngoại là làng Mỹ Khê nơi xảy ra vụ thảm sát nổi tiếng. Những hy sinh mất mát trong chiến tranh để lại dấu ấn trong tâm hồn tôi. Tôi đi tập kết lúc 9 tuổi và chính những cuốn sách đọc ở miền Bắc là chỗ dựa tinh thần cho tôi”.
Một trong những hoạt động của CLB Thơ Việt Nam thời sôi nổi nhất: Trao bằng khen các cá nhân xuất sắc CLB Thơ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Câu lạc bộ thơ: Vàng, thau lẫn lộn

TP - Hiện nay, Hội Nhà văn Việt Nam chỉ có hơn 1.000 thành viên nhưng một câu lạc bộ thơ ở Việt Nam có thành viên lên đến hơn 13 ngàn người. Theo một nguồn thông tin khác, cho đến thời điểm năm 2012, chỉ riêng Hà Nội và vùng phụ cận đã có khoảng 600 CLB thơ ra đời.
Một số tác phẩm đoạt giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2016

Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2016: Xướng tên… người cũ

TP - Nếu như giải Nobel Văn học 2016 khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi gọi tên ca sỹ, nhạc sỹ Bob Dylan thì giải thưởng văn học danh giá nhất ở Việt Nam lần này lại khiến độc giả yêu văn chương mất cơ hội bất ngờ. Hai lĩnh vực được quan tâm nhất, thơ và văn, đã vinh danh những cái tên quen thuộc: Chu Lai, Lê Minh Khuê, Nguyễn Việt Chiến, Y Phương.
Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam.

Luật riêng “X+…” ở Hội Nhà văn Việt Nam

TP - Chẳng phải đến khi nhà văn Trung Trung Đỉnh viết tiếp “ngõ lỗ thủng” xung quanh chuyện về hưu của mình, người ta mới rì rầm. Hội Nhà văn Việt Nam đã từng ồn ào chuyện giải thưởng, chuyện kết nạp hội viên…, bây giờ là chuyện nghỉ hưu theo luật riêng X+. Phải chăng vì “lạng lách” luật?
Nhà văn Trung Trung Đỉnh (phải) thăm một người bạn chiến đấu ở An Khê, Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ

“Ngõ lỗ thủng” ở Hội nhà văn Việt Nam

TP - Chuyện về hưu của giám đốc NXB Hội Nhà văn, cơ quan cấp hai của Hội nhà văn Việt Nam, không có gì đáng nói. Nếu như vị giám đốc ấy, nhà văn Trung Trung Đỉnh không bức bối trả lại… quyết định về hưu, một hành động hi hữu xưa nay. Sự việc lùm xùm này, giống như một “ngõ lỗ thủng” (tên một tác phẩm của Trung Trung Đỉnh) ở Hội đông đảo hội viên nhất nhì Việt Nam, cũng là nơi sản sinh và đề cao những giá trị tinh thần.
Lười

Lười

TP - Hội nghị lí luận, phê bình văn học lần thứ IV do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức vừa khép lại. Một vài nhà văn ngồi với nhau, họ phàn nàn:
Tin vắn Văn nghệ ngày 27/10

Tin vắn Văn nghệ ngày 27/10

TP - GS Vũ Khiêu đoạt giải sáng tác văn bia. Thành ủy TPHCM vừa công bố kết quả cuộc vận động sáng tác văn bia “Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định”.