Học sinh nghèo trả lại gần 20 triệu đồng cho người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
Cảm ôn lại bài trước thềm năm học mới
Cảm ôn lại bài trước thềm năm học mới
TP - Nhặt được hai cục tiền ngoài đường, nam sinh tiểu học vội mang về đưa anh trai nhờ tìm cách trả lại người đánh rơi. Gia cảnh nam sinh rất đặc biệt, bố nằm viện, bản thân em chưa có tiền mua sách đến trường.

Em là Nguyễn Đình Cảm (10 tuổi, thôn Ea Wi, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk). Nhắc chuyện nhặt được tiền, Cảm nhớ lại: “Chiều hôm đó (29/8), con vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì thấy 2 cục tiền to nằm bên đường. Con định không nhặt nhưng sau đó cầm về đưa cho anh trai nhờ tìm người làm rơi. Anh trai vặn hỏi lấy ở đâu khiến con sợ toát mồ hôi. Đây là lần đầu tiên con cầm cục tiền lớn đến vậy, trước giờ con chỉ cầm ít tiền mừng tuổi thôi”, Cảm thật thà.

Anh Nguyễn Đình Dũng- anh trai Cảm kể: “Cảm cầm hai cục tiền về bảo nhặt được làm tôi lo nhiều hơn. Tôi gọi cho anh trai Nguyễn Đình Kiên (Bí thư chi đoàn thôn) vừa chở bố lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên khám bệnh nhờ hướng dẫn cách xử lý. Sau đó, anh trai đã gọi điện cho bác trưởng thôn Ea Wi báo cáo sự việc. Ban tự quản thôn cùng công an viên tới nhà kiểm đếm số tiền, tổng cộng được gần 19 triệu đồng”.

Sau khi tiếp nhận số tiền trên, Công an xã Ea Yông đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh. Sáng 30/8, chủ nhân đánh rơi số tiền trên đã liên hệ xin nhận lại. Đại diện công an xã cùng Cảm trả lại toàn bộ số tiền cho người làm mất. Nhận lại tiền, anh Nguyễn Quốc Trung (thôn 1, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc) xúc động kể, khi đi giao hàng, vợ chồng anh đánh rơi bọc tiền. Anh tìm nhiều nơi nhưng không thấy, cứ nghĩ đã mất.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng thôn Ea Wi cho biết, gia đình Cảm còn nhiều khó khăn. Mẹ đi làm ăn xa, bố bị bệnh, thường xuyên đi viện. Cảm là con út trong gia đình có 5 anh em. Hai anh chị cả lập nghiệp nơi xa, trong nhà chỉ còn 3 anh em Cảm thay nhau chăm sóc bố. Ngoài 3 sào đất vườn, 2 anh trai lớn còn đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt và lo thuốc men cho bố. Năm nay Cảm lên lớp 5, em học phân hiệu buôn Ea Yông B (Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng). Năm học mới cận kề nhưng Cảm chưa có sách vở. Anh Dũng nói, gia đình đang kẹt, sẽ sớm xoay tiền mua sách vở cho Cảm. Còn cậu bé hồn nhiên khoe quả sầu riêng to vừa được chú công an tặng. “Em sẽ để dành chờ bố đi bệnh viện về cùng ăn. Việc trả lại tiền cho người đánh rơi, em đã được gia đình, thầy cô dạy. Nay em đã thực hành được điều ấy, em rất vui”, Cảm nở nụ cười trong veo.

MỚI - NÓNG