TPO - Sa Pa chợt bừng giấc lối 1 giờ sáng. Lạnh 8 độ. Ngó những tin nhắn hồi tối chưa kịp coi. Choàng tỉnh hẳn cơn lơ mơ bởi tin nhắn của ông bạn Lê Thọ Bình: Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt mất lúc 19 giờ 30.
TP - Thật may! Gần tám tháng, học giả Nguyễn Trần Bạt lâm bạo bệnh, nhưng dường như mệnh và đường âm đức còn dày nên các thày thuốc chưa phải bó tay. Ông Bạt tuổi độ quá thất tuần đã dần dà vượng lại. Và, thời điểm hiện tại đã nhúc nhắc đi lại được. Theo cái lẽ của quy luật sinh - lão - bệnh - tử may chưa vướng, chưa kịch đến cái thang trật cuối cùng!