Hoảng hốt phát hiện thi thể lái xe ôm bị đốt cháy, mất nội tạng

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Ngày 16/8 vừa qua, người dân tình cờ phát hiện một xác người chết cháy trên khu rẫy vắng ở thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Trọng Hùng (SN 1972, ngụ tại thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết).

Trong lúc lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sự việc thì người dân địa phương vô cùng hoang mang khi hay tin xác nạn nhân được phát hiện trong tình trạng thiếu nội tạng...

Xác chết trên rẫy

Bà Trần Thị Xề (tên thường gọi là Sáu, SN 1968, vợ của nạn nhân) vẫn chưa hết thất thần khi kể lại sự việc. Theo đó, khoảng 16h chiều ngày 16/8/2014, bà và 2 đứa con trai ở nhà đang chuẩn bị cơm nước thì nhận được cuộc điện thoại của một người bà con sống ở thôn Tiến Phú báo rằng, có nhìn thấy một xác người bị chết cháy trên khu rẫy ở gần nhà, bên cạnh là chiếc xe máy màu xanh giống với chiếc xe mà ông Hùng thường dùng để chạy xe ôm.

Nhận “tin dữ” nhưng trong tâm trí bà Xề vẫn hy vọng mong manh rằng đó không phải là chồng mình. “Tôi nghĩ ông Hùng ít khi chạy xe lên đoạn đường ở xã bên cạnh, hơn nữa với sức khỏe tốt như thế thì rất ít khả năng người chết cháy là chồng tôi”, bà Xề kể. Mặc dù cố hy vọng nhưng ngay khi nhận được hung tin, bà Sáu vẫn ngã khụy xuống đất vì một linh cảm rất xấu. Do bị tật ở chân từ nhỏ nên bà Xề không thể ra ngoài để xem sự tình được nên bảo hai đứa con ở gần đấy lấy xe chạy đến hiện trường để xác định thực hư.

Khoảng 30 phút sau, hai người con đến nơi thì phát hiện một xác chết cháy, bên cạnh là 1 chiếc xe máy không còn nhìn rõ màu cũng như biển số. Người con trai lớn của ông Hùng là anh Phạm Trọng Thạch (SN 1992) lại gần lật xác người chết kiểm tra thì phát hiện một vết sẹo ở chân rất giống với vết thương mà cách đây mấy năm cha mình gặp phải trong một lần chạy xe bất cẩn. Tiếp đến, đứa con trai gỡ những cành cây cháy khô bên cạnh thi thể nạn nhân thì kinh hoàng phát hiện một vết thương ở phần bụng lên tới gần cổ. Đặc biệt phần nội tạng ở bên trong đã biến mất.

Khi phủi lớp bụi tro vướng ở sườn xe thì người con phát hiện đây chính là chiếc xe máy của gia đình mình nên lập tức gọi những người xung quanh đến để giúp đỡ. “Lúc đó tôi nhờ người em rể chở lên để xem thực hư thế nào. Khi đứng trước thi thể của nạn nhân nằm trên khu đất vắng và chiếc xe máy nhìn quen thuộc thì tôi đã có linh cảm rất xấu. Không ngờ rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, tôi được những người quen cùng hai đứa con trai cho biết, đó đúng là xác của chồng tôi. Lúc này tôi như ngất lịm chứ không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa”, bà Sáu kinh hoàng nhớ lại.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin trình báo, Công an tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng có mặt để tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể bị cháy, đang trong thời kì phân hủy mạnh, bên cạnh là một khung xe máy bị cháy đen không còn nhìn rõ biển số. Khi tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện một phần nội tạng của bị hại đã biến mất chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, ông Phạm Trọng Hùng đã không về nhà từ ngày 7/8/2014. Kể từ hôm đó, người nhà cũng mất tin tức, không liên lạc được. Trong thời gian ông Hùng mất tích, gia đình cũng đã trình báo với cơ quan chức năng địa phương, sau đó đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Không bỏ cuộc, vợ và con trai nạn nhân đã dán ảnh ông Hùng ở nhiều nơi để mọi người hỗ trợ tìm kiếm, nhưng hơn 10 ngày qua vẫn không có tin tức gì cho đến khi phát hiện được xác nạn nhân.

Nhiều bí ẩn bao trùm

Việc phát hiện xác người chết cháy cùng với phần nội tạng bị mất khiến người dân địa phương trong những ngày vừa qua vô cùng hoang mang. Nhiều người suy đoán rất có thể nạn nhân bị bắt cóc rồi sát hại để lấy phần nội tạng. Trong khi đó một số khác lại cho rằng nạn nhân gặp chuyện buồn trong cuộc sống nên đã quẫn trí rồi tìm đến cái chết.

“Suốt mấy ngày gần đây, ở địa phương không ai dám ra ngoài vào ban đêm và cũng không dám cho trẻ em ra ngoài đường nếu không có người lớn kèm cặp vì nghe đâu có bọn giết người cướp nội tạng đem bán. Không biết trường hợp của ông Hùng có phải bị sát hại để lấy nội tạng hay không, nhưng đã khiến cho người dân chúng tôi vô cùng hoang mang. Mong lực lượng chức năng sớm điều tra nguyên nhân để tìm ra sự thật”, chị Nguyến Thị H (37 tuổi, chủ tạp hóa gần nhà nạn nhân) bày tỏ sự bất an.

Theo tìm hiểu, hai vợ chồng ông Hùng và bà Xề tuy đã cưới nhau được gần 30 năm và có với nhau được 2 mặt con nhưng vẫn ở nhờ trong ngôi nhà của cha mẹ để lại. Không có ruộng đất, lại không được học hành nên hai vợ chồng chỉ biết làm thuê làm mướn qua ngày để kiếm cái ăn cái mặc.

Cách đây chừng 10 năm, trong một lần bị tai biến, bà Xề lên cơn co giật rồi được chuyển đến bệnh viện nhưng chỉ kịp giữ lại tính mạng còn đôi chân thì mãi mãi bị tê liệt từ đó. Vợ không đi lại được, suốt ngày chỉ nằm một chỗ nên gánh nặng gia đình đè lên đôi vai người chồng.

Không thể đi làm xa, ông Hùng đành phải xin làm thợ hồ cho một số nơi trong địa phương để kiếm tiền trang trải. Sức khỏe ngày càng suy sụp, lại hay bị cơn đau đầu hành hạ nên người đàn ông này phải bỏ việc ở các công trình để chuyển sang nghề xe ôm.

Suốt ngày đội nắng đội mưa với những cuốc xe ôm nhưng thu nhập chẳng được là bao nên vẫn không đủ tiền sinh hoạt qua ngày. Hai đứa con trai cũng không được đến trường như lũ bạn cùng trang lứa, mới vài tuổi đầu đã phải đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

“Chồng tôi sống hiền lành ở khu này ai mà không biết. Trong cuộc sống vợ chồng thì chưa bao giờ ông ấy lớn tiếng với vợ con hay gây thù hận với ai ở ngoài xóm giềng, vậy mà cớ sao lại nhận một kết cục bi thảm như vậy chứ? Mấy ngày trước ông ấy tự dưng bỏ đi đâu không ai biết, gia đình tôi đã tìm kiếm khắp nơi, dán cả ảnh ở chợ và những khu vực lân cận với mong muốn tìm thấy ông ấy, vậy mà không ngờ rằng lúc tìm thấy thì ông ấy chỉ còn là cái xác không nguyên vẹn thế này. Giờ ông ấy đi rồi thì tôi biết sống làm sao đây chứ ?”, bà Xề không giấu được nước mắt khi kể về điều bất hạnh bất ngờ ập đến với mình.

Trao đổi với phóng viên báo Câu chuyện Pháp luật, một cán bộ điều tra cho biết, việc phát hiện xác chết cháy không nguyên vẹn tại khu rẫy ở xã Tiến Thành khiến cho người dân địa phương vô cùng hoang mang và xôn xao bàn tán trong những ngày vừa qua. Hiện lực lượng chức năng đang gấp rút tiến hành điều tra nguyên nhân để trấn an dư luận.

Cũng theo lời vị cán bộ cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây không đơn giản chỉ là vụ tự tử, nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của ông Hùng thì vẫn đang trong quá trình điều tra. Việc nạn nhân bị mất nội tạng rất có thể là do thời gian tử vong khá lâu nên bị động vật ăn xác chết ăn mất phần nội tạng chứ không hẳn là do nạn nhân bị sát hại để lấy nội tạng, vì vậy người dân không nên hoang mang và đồn đoán thiếu căn cứ.

Theo Huy Trường - Minh Châu
Theo Pháp Luật Việt Nam
MỚI - NÓNG