Hoàn trả ‘đất vàng’ ốc đảo Bích Câu ở thắng cảnh hồ Xuân Hương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đơn vị quản lý, sử dụng đất tại ốc đảo Bích Câu đang tháo dỡ các công trình xây dựng và di dời toàn bộ cây xanh, bàn ghế, dụng cụ của quán cà phê đi nơi khác, hoàn trả mặt bằng cho TP Đà Lạt.
Hoàn trả ‘đất vàng’ ốc đảo Bích Câu ở thắng cảnh hồ Xuân Hương ảnh 1

Ốc đảo Bích Câu. Ảnh: Võ Trang

Đến ngày 28/3, mặc dù quá hạn đã lâu nhưng Hội Sinh vật cảnh Lâm Đồng (SVCLĐ) vẫn chưa hoàn tất việc tháo dỡ các công trình xây dựng và di dời vật liệu ra khỏi ốc đảo Bích Câu.

Hoàn trả ‘đất vàng’ ốc đảo Bích Câu ở thắng cảnh hồ Xuân Hương ảnh 2

Chủ kinh doanh quán cà phê chưa tháo dỡ hết các công trình xây dựng

Trước đó, ngày 5/1, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi hơn 6000m² đất tại ốc đảo Bích Câu. Thực hiện quyết định này, ngày 17/2, Sở TN&MT Lâm Đồng đã có biên bản bàn giao đất trên thực địa cho UBND TP Đà Lạt quản lý.

Tuy nhiên, sau đó, quán cà phê Bích Câu vẫn tiếp tục hoạt động; đến gần giữa tháng 3, Hội SVCLĐ mới cấp tập di dời các tài sản trên đất để hoàn trả mặt bằng.

Khi bị cơ quan chức năng nhắc nhở, thúc giục, Hội SVCLĐ cam kết chịu trách nhiệm xử lý các tài sản liên quan và bàn giao diện tích đất tại ốc đảo Bích Câu trước ngày 18/3.

Đến nay, hầu hết cây cảnh tiểu cảnh trên đảo Bích Câu đã được đào bới, di dời đi nơi khác. Cây cối trên đảo hầu như chỉ còn sót lại bụi tre và những hàng liễu.

Hoàn trả ‘đất vàng’ ốc đảo Bích Câu ở thắng cảnh hồ Xuân Hương ảnh 3

Trên đảo Bích Câu hầu như chỉ còn bụi tre và những hàng liễu

Tuy nhiên, các công trình xây dựng có mái che với diện tích hơn 575m² vẫn chưa được tháo dỡ triệt để; vật liệu chưa được di dời toàn bộ ra khỏi ốc đảo.

Hoàn trả ‘đất vàng’ ốc đảo Bích Câu ở thắng cảnh hồ Xuân Hương ảnh 4

Trên đảo vẫn còn những trụ bê tông, vật liệu...

Như Tiền Phong đã phản ánh, ốc đảo này nằm trong lòng di tích thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương. Từ năm 2007, Hội SVCLĐ được UBND tỉnh giao quản lý, khai thác ốc đảo trong 10 năm để làm vườn hoa, trồng cây xanh tạo thành công viên mở; kết hợp trưng bày, giới thiệu, mua bán các sản phẩm sinh vật cảnh, trưng bày nghệ thuật.

Thế nhưng, theo báo cáo của Sở TN&MT Lâm Đồng, Hội SVCLĐ sử dụng đất chưa phù hợp: Ốc đảo Bích Câu trở thành quán cà phê kết hợp ăn uống, không phù hợp với không gian cảnh quan của di tích.

Hoàn trả ‘đất vàng’ ốc đảo Bích Câu ở thắng cảnh hồ Xuân Hương ảnh 5

Một góc quán cà phê khi chưa bị tháo dỡ

Là vùng bảo vệ I của di tích, nhưng trên đảo đã “mọc” lên các khối công trình nhà kho, pha chế, vệ sinh, nhà hàng… với tổng diện tích hơn 575m², trong khi Hội SVCLĐ vẫn chưa lập thủ tục thuê đất.

Vì có vị trí đắc địa, phong cảnh đẹp, gần Vườn hoa Đà Lạt, xung quanh là những tuyến đường chính của thành phố, nên quán cà phê thu hút lượng lớn thực khách, nhất là dịp lễ tết, cuối tuần. Có thời điểm nơi đây còn được trưng dụng tổ chức tiệc cưới.

Hoàn trả ‘đất vàng’ ốc đảo Bích Câu ở thắng cảnh hồ Xuân Hương ảnh 6

Nhiều người thu dọn vật liệu trên đảo Bích Câu

Đáng lưu ý, dù có hoạt động kinh doanh ăn uống, giải khát nhưng hệ thống nước thải sinh hoạt (kể cả khu nhà vệ sinh) của quán không được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố. Chủ kinh doanh cho tích trữ nước thải trong hầm ngay trên ốc đảo rồi dùng xe bồn hút mỗi khi đầy tràn.

Nhiều du khách và người dân địa phương cho rằng, sau khi thu hồi ốc đảo tuyệt đẹp này, UBND TP Đà Lạt nên đầu tư xây dựng vườn hoa, cây cảnh, công trình công cộng để mọi người được vui chơi, thưởng lãm.

MỚI - NÓNG