Hoài Thu gục ngã

Hoài Thu gục ngã trong trận chung kết. Ảnh: Huy Tưởng
Hoài Thu gục ngã trong trận chung kết. Ảnh: Huy Tưởng
TP - Dẫn điểm đối thủ đến những phút cuối của trận đấu, nhưng chỉ trong tích tắc mất tập trung, Nguyễn Hoài Thu đã để Phongsari (Thái Lan) đánh bại.
Hoài Thu gục ngã trong trận chung kết. Ảnh: Huy Tưởng
Hoài Thu gục ngã trong trận chung kết. Ảnh: Huy Tưởng.

Trong trận ra quân ở vòng loại Taekwondo (hạng cân dưới 53kg nữ), Nguyễn Hoài Thu đã không tốn chút sức lực khi đối thủ người Bahrain, Katham Rasim bất ngờ bỏ cuộc. Bước vào hai trận tứ kết và bán kết, Nguyễn Hoài Thu lần lượt đánh bại Kaidasova (Uzbekistan) và Sheshpari (Iran) với các tỷ số 7-1 và 16-13. Trận đấu với Sheshpari diễn ra khá căng thẳng.

Đã có thời điểm, Sheshpari vươn lên dẫn trước, nhưng rốt cuộc, Hoài Thu vẫn chiến thắng, để giành quyền vào chơi trận chung kết với võ sỹ người Thái Lan Phongsari (HCV SEA Games 25 hạng cân dưới 53kg). Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, Hoài Thu đã vươn lên dẫn 3-1. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết hiệp 2. Hiệp 3, Phongsari bị chấn thương ở mắt, trận đấu phải tạm dừng.

Ngay khi trở lại, trong một pha đánh nhập nội, Phongsari đã tung ra cú đá chính xác vào vùng thượng đẳng của Hoài Thu để dẫn ngược 4-3. Trong thời gian ít ỏi còn lại, dù rất cố gắng, Hoài Thu đã không thể san bằng cách biệt, để mất HCV.

Nghẹn ngào sau trận đấu, Hoài Thu thừa nhận, đã có phần chủ quan khi dẫn điểm đối thủ khá sớm. “Phongsari thực sự cũng rất mạnh. Tuy nhiên, nếu thi đấu tập trung, tôi đã không bị thua như thế”-Nguyễn Hoài Thu nói. TTK Liên đoàn Taekwondo VN Trương Ngọc Để cũng cho rằng, Hoài Thu đã chủ quan nên bị Phongsari “gài” đòn.

“Lúc VĐV Thái Lan ngã, HLV đã nhắc Hoài Thu rồi, nhưng lúc đó VĐV ai cũng nghĩ đến chiến thắng là nhiều, dễ mất tập trung. Chỉ một tích tắc là thua. Thu thi đấu vậy là cũng đã cố gắng lắm rồi. Thua thì phải chấp nhận thôi” - ông Để cho biết.

Trước Hoài Thu, trong sáng qua, TTVN cũng phải chứng kiến một pha “hỏng ăn” khác, không kém phần đáng tiếc. Ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã chút nữa đem về tấm HCV đầu tiên. Ở loạt 30 viên đầu tiên, Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu đầy ấn tượng, đạt 295 điểm, giữ vị trí dẫn đầu. Cho đến trước loạt đạn cuối cùng, Xuân Vinh vẫn dẫn trước xạ thủ chủ nhà Trung Quốc 2 điểm. Tưởng như VN đã có chiếc HCV đầu tiên thì bất ngờ, do ra đạn muộn, Xuân Vinh đã bị tính 0 điểm ở phát bắn cuối, tuột HCV trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Quảng Châu, HLV Nguyễn Thị Nhung buồn bã cho biết: “Đến lượt cuối, chúng tôi đã định báo thắng lợi với lãnh đạo đoàn rồi. Không ai nghĩ chuyện lại như vậy. Theo quy định, VĐV chỉ có 3 giây để bắn. Do nhanh như thế, lại có phần bị căng cứng tâm lý, Xuân Vinh đã để hỏng”.

Cùng với thất bại của Nguyễn Hoài Thu và Hoàng Xuân Vinh, cho đến ngày thi đấu hôm qua, TTVN vẫn chưa giải được cơn khát vàng.

Nguyên Phong (từ Quảng Châu)

MỚI - NÓNG