Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Khán giả cho rằng Amanda Obdam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân tại cuộc thi Miss Universe lần này có thói quen "câu giờ" trước ống kính, điều mà rất nhiều sao châu Á mắc phải khi tham dự các sự kiện mang tầm quốc tế.
Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 1

Mới đây, hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Amanda Obdam bị thí sinh khác vô tình dẫm rách váy đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh việc trang phục của Amanda Obdam quá dài và rườm rà, dễ bị người khác bước trúng thì còn một lý do khác: Cô quá... "câu giờ" trước ống kính.

Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 2
Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 3

Dù lối đi rất hẹp, còn nhiều Hoa hậu khác ở phía sau nhưng Amanda Obdam đã bước đi chậm, rất rất chậm, vừa đi vừa tạo 7749 kiểu dáng nhằm được chụp càng nhiều ảnh càng tốt, bất chấp những người phía sau sốt ruột chờ đợi. Thậm chí ngay cả khi váy bị dẫm rách, Amanda Obdam vẫn không quá bận tâm mà tập trung tạo dáng tiếp.

Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 4

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan không phải là mỹ nhân đầu tiên mắc bệnh "câu giờ" trước ống kính mà nhiều sao châu Á khác cũng có thói quen này. Nhất là tại Liên hoan phim Cannes, nơi các nghệ sĩ chỉ có 30 giây để di chuyển và cộng thêm 30 giây tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ mà thôi.

Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 5

Nhưng Phạm Băng Băng lại không tuân thủ theo quy định này. Phạm Băng Băng là người quen của Liên hoan phim Cannes suốt nhiều năm nhưng cô vẫn phải xài chiêu đi thật chậm như em bé mới tập đi trên thảm đỏ.

Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 6

Một hoa đán khác là Lý Băng Băng cũng xuất hiện tại Cannes với tốc độ của một con ốc sên, đi cực chậm và dừng lại liên tục để tạo dáng đủ kiểu. Nhân viên an ninh thậm chí đã phải nhắc nhở hơn 5 lần thì Lý Băng Băng mới chịu rời đi.

Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 7

Trương Vũ Kỳ cũng có một màn xuất hiện ấn tượng tại Liên hoan phim Cannes, với chiếc váy xanh bồng bềnh. Và giống nhiều mỹ nhân Hoa ngữ khác, cô đã vi phạm quy định về thời gian di chuyển trên thảm đỏ. Người của Ban tổ chức đã phải ra hiệu cho Trương Vũ Kỳ bước đi tiếp, nhường vị trí đẹp cho nghệ sĩ khác.

Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 8

Năm 2012, Dương Mịch đến Cannes để quảng bá cho phim điện ảnh Họa Bì 2. Dương Mịch cùng bạn diễn Trần Đình Gia mải mê tạo dáng trên thảm đỏ, bất chấp việc bị nhân viên ra nhắc nhở. Thậm chí Dương Mịch còn lộ rõ sự khó chịu khi bị làm phiền. Sự việc này sau đó đã khiến Dương Mịch bị netizen chỉ trích gay gắt ở quê nhà.

Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 9

Đâu chỉ diễn viên Hoa ngữ, người mẫu Nhật Bản Kiko Mizuhara cũng bị lố giờ khi bước đi trên thảm đỏ. Kiko vừa đi vừa vẫy tay, xoay vòng hất váy vô cùng chuyên nghiệp. Thậm chí khán giả còn thống kê được Kiko bước đi hai bước thì xoay người tới 10 vòng, và cô đã bám trụ thảm đỏ tới 9 phút, một thời gian dài kỷ lục.

Hóa ra đối thủ mạnh nhất của Khánh Vân cũng mắc thói quen “câu giờ” giống nhiều sao châu Á ảnh 13
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

HHT - Tập 6 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) khiến người hâm mộ tiếp tục “trụy tim” với những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Sol-Jae. Ngỡ tưởng sẽ có cái kết trọn vẹn, Im Sol lại từ chối lời tỏ tình của Sun Jae, chiếc taxi bí ẩn vẫn xuất hiện vào ngày 1/9 - ngày cô gặp tai nạn trong quá khứ.
Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

HHT - Theo Dispatch, không thể quy hết thành công của NewJeans là nhờ Min Hee Jin: "NewJeans thành công, Min Hee Jin sẽ được ghi nhận. Nếu NewJeans thất bại, các khoản nợ sẽ được HYBE chi trả chứ không phải ADOR". 5 thành viên của NewJeans đều ký hợp đồng và được Source Music đào tạo, trước khi "bị kéo" về ADOR cùng Min Hee Jin.
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin

HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.