Màn biểu diễn của dàn hợp xướng |
Quincy Jones – ông bầu đồng thời là nhà sản xuất thu âm nói: “Tôi không gọi nhiều người là thiên tài nhưng Oscar Peterson chắn chắn là một người trong số đó”.
Jones thêm rằng: “Tôi rất muốn được tham gia vào lễ tưởng niệm một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất từng sống trên thế giới này” trong một bài phát biểu trước hơn 2.000 fans hâm mộ có mặt tại buổi hoà nhạc miễn phí Simply the Best ở hội trường Roy Thomson chiều hôm thứ 7.
Nancy Wilson biểu diễn bản ballad Goodbye trong khi đó giọng nữ cao người Canada Measha Brueggergosman biểu diễn bản gospel Hymn to Freedom - một trong những sáng tác được yêu thích nhất của Oscar.
Nữ ca sĩ nhạc jazz Nancy Wilson |
Người con nhỏ tuổi nhất của Oscar, Celine (16 tuổi) cũng có mặt trên sân khấu để kể về người cha đầy say mê của mình. Oscar vẫn thường chòng ghẹo Celine khi ông còn sống và truyền cho cô một ý nghĩa mạnh mẽ về giá trị của bản thân.
Celine nói: “Tôi nhớ giọng nói, nụ cười và sự hóm hỉnh của ông, cách mà ông ấy nói những điều tuyệt vời làm tôi cảm thấy hạnh phúc” và thêm rằng cô mong ước một ngày nào đó cha cô có thể đưa cô đi ra lễ đường trong ngày cưới.
Cô con gái Celine của Oscar Peterson cũng có mặt trên sân khấu |
Cô xúc động: “Không có từ nào để miêu tả sự đau khổ mà tôi và mọi người trong gia đình tôi phải chịu đựng và tôi biết nó sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai”.
Michaelle Jean - người đứng đầu ban nhạc Phil Nimmons của Canada đồng thời là thống đốc của Canada cũng có mặt tại buổi hoà nhạc, bà là một người bạn lâu năm của Oscar.
Bà Jean nói: “Được miêu tả là ‘Maharajah của bàn phím’, Oscar Peterson đã để lại một tài sản không thể đong đếm trên toàn thế giới. Dù biểu diễn cho hoàng gia hay chỉ đơn thuần là cho những người yêu nhạc jazz, ông có một khả năng lạ thường trong việc khuấy động các nhạc sĩ và khán giả bằng tài năng nghệ thuật gây kinh ngạc của mình”.
Khán giả đã bị bất ngờ bởi cuộc điện thoại gọi từ pianist, ca sĩ Stevie Wonder. Wonder nói vô cùng hạnh phúc được gặp Oscar Peterson và miêu tả ông là một “người đàn ông có thể chơi piano tuyệt vời cũng như khi hát, nhảy”.
Kelly Peterson, vợ của Oscar nói rằng buổi hoà nhạc tưởng nhớ chồng bà rất có ý nghĩa với gia đình.
Bà phát biểu trong hội trường: “Đây là một sự an ủi lớn đối với chúng tôi khi được chứng kiến tình cảm dạt dào và to lớn cũng như sự ngưỡng mộ và kính trọng của nhiều người trên toàn thế giới đối với Oscar. Sự ủng hộ của các bạn đã an ủi chúng tôi rất nhiều trong những ngày đầu tiên không có ông ấy”.
Kelly Peterson nói rằng chồng bà không chỉ là một pianist “đại thụ” trong lĩnh vực jazz mà còn là một người cha và người chồng tuyệt vời.
Bà nói: “Tôi từng là một fan hâm mộ của ông ấy trước khi chúng tôi gặp nhau và tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại may mắn có được tình yêu của Oscar”.
Sự kiện này là một phần của lễ trao giải U.S National Endowment cho các tài năng trong lĩnh vực nhạc jazz bao gồm tay trống sinh tại Cuba: Candido Camero, nhà soạn nhạc Tom McIntosh và nghệ sĩ thổi kèn trompet Joe Wilder.
Lễ trao giải bao gồm một phần vinh danh cho Oscar Peterson bởi NEA và Hội đồng nghệ thuật Canada.
Peterson mất vì suy thận tại nhà ở Toronto, ngoại ô Mississauga hôm 23/12/2007 ở tuổi 82.
Trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, Peterson từng biểu diễn với những tên tuổi lớn nhất trong làng nhạc jazz bao gồm Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Charlie Parker và Dizzy Gillespie. Ông cũng từng được biết đến là một thành viên của bộ ba gồm tay bass Ray Brown và guitarist Herb Ellis vào những năm 1950.
Duy Nam
Theo AP