Hoa khôi SV "bật mý" chuyện lần đầu trông thi

Hoa khôi SV "bật mý" chuyện lần đầu trông thi
ĐH Là SV năm thứ 3 ĐH Luật, Đỗ Thùy Dương đã tham gia kỳ thi ĐH, CĐ đợt một vừa qua trong vai trò giám thị trông thi. Hãy cùng nghe cô hoa khôi iMiss Thăng Long kể về những ấn tượng trong lần đầu làm nhiệm vụ này nhé.

Chào Dương, em có thể cho biết cảm giác lần đầu tiên biết tin mình có trong danh sách đi trông thi ĐH thế nào?

Rất vui và hồi hộp khi biết tin mình có trong danh sách đi trông thi ĐH năm nay. Em cùng bạn hào hứng bàn luận sẽ làm gì, như thế nào, nói năng, cử chỉ ra sao để “trông cho giống giám thị, nếu không học sinh lại không sợ”.

Cũng giống như các bạn, em được tập huấn những kỹ năng gì để đảm nhiệm tốt vai trò giám thị?

Trường em đã tổ chức một buổi tập huấn kỹ năng làm giám thị cho chúng em để đảm bảo kỳ thi diễn ra không vướng mắc sai sót.

Các thầy cô dặn dò kỹ lưỡng về nhiệm vụ của giám thị một và giám thị hai, các bước và công việc cụ thể cũng như tác phong, lời nói và những lưu ý để giúp thí sinh thoải mái tư tưởng làm bài thi, không quá áp lực.

Là một hoa khôi SV, em có bị các thí sinh nam trêu hay khen là "cô giáo xinh/duyên quá” không?

Rất tình cờ các phòng thi em trông đều đa phần là thí sinh nữ, các em đều rất tập trung làm bài và tôn trọng giám thị. Chỉ có các thầy cô vui tính thỉnh thoảng nói đùa sau giờ thi để giám thị sinh viên chúng em bớt căng thẳng thôi ạ.

Hoa khôi SV "bật mý" chuyện lần đầu trông thi ảnh 1

Có lúc nào em thấy run không, đặc biệt lúc ký tên, phát đề thi, thu bài...?

Em cũng hơi run và luôn cố gắng không để xảy ra sai sót nào.

Em có phát hiện, xử lí thí sinh vi phạm nào không?

Tại địa điểm thi em làm nhiệm vụ không hề có trường hợp nào phải lập biên bản. Các thí sinh làm bài rất nghiêm túc.

Có tình huống nào mà em cảm thấy thú vị hay chợt thấy lại mình khi thi ĐH không?

Đó là khi các thí sinh xin thêm giấy thi hoặc tờ nháp, các em đều xưng “em thưa cô”. Em sẽ rất nhớ kỷ niệm làm giám thị lần này.

Hoa khôi SV "bật mý" chuyện lần đầu trông thi ảnh 2

Với em, hình ảnh ấn tượng nhất về kỳ thi ĐH, CĐ này là gì?

Năm ngoái khối A em trực tiếp tham gia tiếp sức mùa thi nên được chứng kiến nhiều hình ảnh cảm động hơn. Đó là những cái bắt tay, ánh mắt đầy niềm tin, sự động viên của các bậc phụ huynh đối với sĩ tử hay hình ảnh các TNV nhiệt tình giúp đỡ thí sinh và người nhà.

Năm nay, hình ảnh về các nhà sư không ngại khó khăn từ miền Nam ra giúp đỡ hàng chục suất cơm chay miễn phí cho sĩ tử và gia đình tại điểm thi e làm nhiệm vụ khiến em rất cảm kích.

Nếu gửi lời nhắn tới những bạn thí sinh đã thi xong, em muốn nói điều gì?

Kỳ thi đại học là một kỳ thi quan trọng với mỗi người học sinh. Tuy nhiên, đó không phải là cánh cửa duy nhất để đi tới thành công. Điều quan trọng là luôn phải cố gắng hết mình. Chúc các bạn có kết quả cao như mong đợi.

Cám ơn Thùy Dương.

Theo Vũ Phong
Dân Trí
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).