Hòa Hungary, Đức 'lết' vào vòng 1/8

0:00 / 0:00
0:00
Hòa Hungary, Đức 'lết' vào vòng 1/8
TPO - Hai lần bị dẫn trước và 2 lần đối diện nguy cơ bị loại rõ ràng, ĐT Đức đã thể hiện tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc để giật lại 1 điểm, qua đó đi tiếp với tư cách đội nhì bảng F.

Gặp Hungary với “vốn” là 3 điểm trong tay, ĐT Đức không gặp quá nhiều áp lực bởi chỉ cần 1 điểm thì họ cũng chắc chắn đi tiếp. Có lẽ tư tưởng thoải mái quá mức đã khiến họ chủ quan. Ngay phút 11, trong pha tấn công đầu tiên, Hungary đã mở tỷ số do công của Szallai.

Lúc này, mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn với ĐT Đức khi Hungary dàn quân tầng tầng lớp lớp bên phần sân nhà, chơi rất rát nhằm bẻ gãy mọi đợt tấn công của Cỗ xe tăng. Và trước một đối thủ khó chịu như thế, ĐT Đức bắt đầu bế tắc. Họ chỉ biết chuyền qua chuyền lại bên ngoài vòng cấm rồi tạt bóng vào.

Lối đá thiếu ý tưởng như thế khiến người hâm mộ Cỗ xe tăng nhớ về nỗi ác mộng World Cup 2018, khi ĐT Đức cũng có 3 điểm trước trận cuối. Nhưng họ thua đội bóng yếu hơn mình rất nhiều là Hàn Quốc 0-2 để đứng bét bảng và bị loại.

Hòa Hungary, Đức 'lết' vào vòng 1/8 ảnh 1

Hungary đã 2 lần khiến Đức phải rượt đuổi

Để ác mộng không lặp lại, ĐT Đức sớm đẩy cao nhịp độ trận đấu trong hiệp 2. Goretzka xuất hiện hòng tăng thêm sự cơ động cho tuyến giữa, đồng thời giúp giải quyết bế tắc bằng vũ khí sút xa. Nhưng trước hệ thống phòng ngự có tổ chức của đối thủ, các tiền vệ của Đức cũng không thể rảnh chân mà dứt điểm.

Mọi thứ với họ hoàn toàn bế tắc, nhưng trong bí bách, họ lại được may mắn trợ giúp. Phút 66, từ một đường tạt vu vơ, thủ thành Gulacsi bất ngờ lao ra đón hụt và bóng đến đúng đầu Hummels. Trung vệ này chuyền vào như đặt giúp Havertz ghi bàn từ cự ly gần.

Chỉ có điều, ngay trong pha giao bóng sau đó, ĐT Hungary đã tái lập thế dẫn bàn. Tận dụng sự lỏng lẻo của ĐT Đức, Szalai bật tường chuẩn xác giúp Schaefer băng lên đánh đầu hạ gục Neuer, nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng ở phút 68 này lại đẩy ĐT Đức vào cảnh ngặt nghèo. Họ lại trở về bộ mặt thiếu ý tưởng khi chỉ biết chuyền qua chuyền lại ở giữa sân. Tình huống đáng chú ý nhất có chăng là cú dứt điểm chệch cột trong gang tấc của Kroos.

Nhưng rất may là ĐT Đức có nhân tố gây đột biến Musiala để sử dụng. Ngay sau khi vào sân, tiền vệ trẻ này đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi tạt vào thuận lợi. Bóng bật đến chân Goretzka và tiền vệ của Bayern đã nhanh chân dứt điểm chìm ghi bàn.

2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Pha ghi bàn ở phút 84 của Goretzka cứu cho Cỗ xe tăng khỏi thảm kịch bị loại. Không những thế, họ còn leo lên thứ 2 do Bồ Đào Nha chỉ có được 1 điểm trước Pháp. Như vậy, Đức sẽ phải hành quân đến Wembley gặp Anh ở trận đấu thuộc vòng 1/8.

Hòa Hungary, Đức 'lết' vào vòng 1/8 ảnh 2

Đức và Pháp đi tiếp, Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 với tư cách một trong 4 đội thứ ba xuất sắc nhất

MỚI - NÓNG