Hở và nhép

Hở và nhép
TP - Xin kể ba câu chuyện liên quan đến hở và nhép.

> Lập đội cơ động chống mặc phản cảm, bài trừ hát nhép?

Người mẫu Thái Hà kể bị sức ép phải mặc “nóng” dẫn đến sự cố phải nộp phạt 5 triệu (Ảnh chụp tại Hội nghị triển khai chỉ thị 65 về chống mặc phản cảm, hát nhép)
Người mẫu Thái Hà kể bị sức ép phải mặc “nóng” dẫn đến sự cố phải nộp phạt 5 triệu (Ảnh chụp tại Hội nghị triển khai chỉ thị 65 về chống mặc phản cảm, hát nhép).

1. Chương trình âm nhạc nọ tổ chức ở Văn Miếu. Các nghệ sĩ áo tứ thân, nón thúng quai thao xúng xính lệ bộ, mỗi tội hát nhép. Không gian Văn Miếu im ắng, tiếng hát phát ra cứ to đoành.

Thỉnh thoảng loa đài lại khọt khẹt, những ánh mắt nghệ sĩ hoang mang nhìn. Bọn máy móc, điện đóm là dễ phản chủ lắm. Tôi mới hỏi người làm chương trình rằng sao có ít bài mà cũng phải pờ-lây đớp thế anh, toàn nghệ sĩ nghệ nhân nổi tiếng thế kia.

Anh bảo nổi tiếng nhưng già rồi, sao hay được như xưa. Có thể hiểu được nhưng rồi cứ nghĩ, sao họ sắm sửa bộ hành từ Bắc Ninh về đây chỉ để làm cái việc mấp máy môi.

Một nhà báo kể chuyện đồng nghiệp của chị là mẹ “siêu mẫu”, bà mang tặng mọi người trong cơ quan album của con. Là người mẫu nhưng cô cũng ra album ca nhạc!

Nhận quà tất cả tươi cười cám ơn, nhưng rồi bảo nhau, cũng đến vứt sọt rác thôi bởi đập vào mắt, bìa album in ảnh cô mặc thiếu vải chổng mông vào người cầm album.

“Các chị có quá khắt khe?” “Để trong nhà thứ đó làm của à? Con bé này, từ cái quần soóc bò nó mặc cũng phải gọi là xi-lip bò, cộc không thể cộc hơn. Mà tài năng thì chưa thấy đâu”.

Chuyện thứ ba: Cô bé 8 tuổi được mẹ ghi tên theo một lớp học hát. Lớp này rất vui, thường xuyên biểu diễn chương trình lớn phát trực tiếp trên ti vi.

Được một thời gian, người mẹ cho biết: “Chúng nó toàn hát đớp thôi. Mỗi khi có đợt biểu diễn, các cô chọn một số đứa tốt giọng thu âm sẵn, sau đó chọn một số đứa xinh xẻo hoạt bát để ghi hình rồi khớp vào. Có khi con mình còn không ở trong cái lũ được thu giọng kia cũng nên, cũng múa cũng hát nhưng chỉ là trình diễn, thế thì cố làm gì”.

Tôi lại bảo, đằng nào chả phải diễn cả cuộc đời, con chị diễn như thế - khí sớm nhưng có sao đâu.

Người mẫu đi hát nọ vừa qua cũng mất vài triệu nộp phạt vì chuyện xống áo. Còn nạn hát nhép khắp nơi nơi thì không thể dùng từ khác ngoài: đánh lừa khán giả.

Ca sĩ Ánh Tuyết lên diễn đàn kêu gọi tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc trong biểu diễn nghệ thuật Ảnh: T.N.A
Ca sĩ Ánh Tuyết lên diễn đàn kêu gọi tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc trong biểu diễn nghệ thuật.  Ảnh: T.N.A.

2. Chỉ quảng cáo mì ăn liền mà cũng liếm môi liếm mép, mắt mũi tình tứ, có vẻ bản sắc showbiz Việt càng ngày càng “đi sâu” vào bề nổi.

Trả lời phỏng vấn thì “Tôi không phủ nhận vẻ ngoài xinh đẹp là lợi thế trong sự nghiệp”.

Nước Pháp một dân tộc lãng mạn nhất nhưng cũng là nơi đẻ ra câu cách ngôn: “Mày đẹp? Tốt lắm, nhưng hãy im miệng đi”- ý nói đẹp xấu là việc riêng của mỗi người, không phải thứ để trưng trổ.

Giả sử phóng viên cứ chăm chắm chuyện đẹp xấu, thiết tưởng người của công chúng phải biết hỏi lại: Ta nói vào một chủ đề thực sự được không? Chị nêu một câu hỏi thực sự được không?

Nữ diễn viên Mỹ Kate Winslet cảnh báo: “Ngoài đời chúng tôi không giống trên phim và trong ảnh đâu. Người ta không thể xấu sau 6 lần hóa trang/ngày. Các bạn đừng tưởng tượng, rồi lấy diễn viên làm hình mẫu mà theo”.

Ám ảnh ngoại hình của người Việt biểu hiện rõ nhất qua các cuộc thi hát và nhảy, các games show truyền hình: “Em nên mặc bớt kín vì em rất xinh”, “Em thật sexy, có đôi chân biết hát”, “Bạn hát rất hay nhưng tôi giận vì bạn đẹp trai hơn tôi”..v..v…(giám khảo phán thí sinh).

Khi khát vọng đẹp trai xinh gái, khát vọng nổi tiếng đến từ sự lệch lạc thẩm mỹ của cả một tầng lớp thậm chí của toàn xã hội, người ta rơi vào lầm lẫn nhưng lại tưởng mình đang hành xử nói năng như một người duy mỹ, hướng tới chân thiện mỹ.

3. Trong cố gắng chấn chỉnh hoạt động biểu diễn văn nghệ - thời trang hiện nay, văn bản của Bộ Văn hóa gửi các cơ quan đầu ngành về truyền thông có đoạn:

“Đề nghị không tổ chức, cho phép tổ chức hoặc phát sóng các chương trình, tiết mục có nghệ sĩ, người mẫu phục trang hoá trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục; và hát nhép... Phóng viên phát hiện sai phạm, đề nghị gửi tư liệu về thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Báo chí phát hiện và cả khán giả bình thường nữa chứ, miễn tư liệu đáng tin cậy. Và nếu nhà đài chịu bắt tay với ngành văn hóa, thì đến lúc nên chuyện đây.

Bởi đối với giới biểu diễn, không được lên ti vi khác nào áo gấm đi đêm! Không được trình diễn ở sân khấu lớn thì lời mời dự event (sự kiện) chắc cũng bớt. Mặc kín hay hở cũng không thành đề tài “hot” nữa rồi.

Tại Hội nghị quán triệt chỉ thị 65 của Bộ Văn hóa chấn chỉnh mặc phản cảm và hát nhép, có người nêu sáng kiến lập đội tên là Đội cơ động 65- đêm đêm bí mật đi kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm trên các sân khấu biểu diễn.

Nhưng rồi lại dấy lên nghi ngờ dễ nảy sinh tiêu cực. Cái nước mình nó thế, hễ dính dáng quyền, tiền là dễ “nảy sinh” lắm.

Mới ngày nào, ba nghệ sĩ kiện tạp chí Mốt Việt trao cho mình giải “Mặc phản cảm nhất năm”, và đưa lý do: Trong từ điển không có từ phản cảm (!). Nay phản cảm đã trở nên thông dụng và chính thống đến mức đưa vào văn bản xử phạt.

Hai đại biểu của giới nộp phạt, Thu Minh và Thái Hà cho biết họ đã phải trả những cái giá đầu tiên, trước hết là tâm trạng hoang mang lo lắng, bởi “nhiều nơi không mời em diễn nữa”, và đặt câu hỏi với người có chức trách rằng, liệu họ đã bị cấm cửa thật chưa? (Trong văn bản trên, các ca sĩ, người mẫu, diễn viên “đã và đang bị xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa” đều là đối tượng đề cập).

Thôi thì, để thuận cho nhà quản lý và cũng mở cánh cửa cho họ, phải chăng tội cũ xí xóa coi như không hồi tố, từ nay trở đi mới tính: Vi phạm lần đầu, phạt 15 đến 20 triệu đúng như qui định; tái diễn thì nhất định treo diễn và hết cửa lên ti vi?

Ông Thứ trưởng Bộ Văn hóa cho biết, sau đây Chính phủ cũng sẽ vào cuộc. Trước đó tại hội nghị cùng chủ đề ở Hà Nội, một nghệ sĩ kiêm nhà quản lý phát biểu: “Một đất nước văn hiến có nhiều người tử tế mà nay phải ngồi đây bàn chuyện nội y”, và bàn rốt ráo như chưa từng như vậy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...