Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi cùng các đại biểu tại hội thảo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao đổi cùng các đại biểu tại hội thảo.
TP - Ngày 3/6, tại hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại” do Thành ủy TPHCM và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, ông Nguyễn Thọ Chân, lão thành cách mạng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội, cho rằng, không ngẫu nhiên mà Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Việt Nam đã đến thăm nơi ở và làm việc giản dị của Bác.

Ông Chân cho biết, trong cuộc họp bàn về chiến tranh Việt Nam diễn ra tại bang Texas, ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đánh giá: Việt Nam ngay sau khi chiến tranh kết thúc đã khép lại quá khứ, nhìn về tương lai, sẵn sàng giải quyết vấn đề rất nhân đạo đối với người Mỹ là tìm, trao trả hài cốt quân nhân Mỹ.

“Tôi nhớ Bác nói với một nhà báo Mỹ rằng, Bác rất buồn khi biết có nhiều thanh niên Mỹ tham chiến ở Việt Nam bị thương vong. Bác chia sẻ nỗi buồn ấy với các bà mẹ và các gia đình Mỹ. Khi sắp lâm chung, Bác còn hỏi nên đối xử với người Việt Nam từng cộng tác với Mỹ như thế nào? Đồng chí Lê Duẩn trả lời sẽ không giết một ai cả, chỉ giáo dục rồi thả về. Bác nói: Vậy là tôi yên tâm rồi” - ông Chân nhớ lại.

Ông Chân xúc động: “Đêm ba mươi Tết, Bác đến thăm gia đình một chị công nhân vệ sinh ở Hà Nội. Nhà chị nghèo lắm. Thấy Bác, chị oà khóc: “Cháu nghèo như thế mà Bác vẫn đến thăm”. Với giọng hiền từ, Bác nói: “Bác không thăm cháu thì thăm ai”. Chúng ta, dù cố gắng đến mấy cũng đều cảm thấy bé nhỏ trước tinh thần cách mạng, phong cách, đạo đức cao cả của Người”.

Đề cập bài học của Bác về đại đoàn kết toàn dân, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trật Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: “Trong công cuộc đổi mới hiện nay, tôi tha thiết làm sao các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước phải vừa đúng ý Đảng, vừa hợp lòng dân. Đội ngũ cán bộ phải nêu gương trong công tác, cuộc sống, có như vậy, dân mới tin, đi theo thì mới đoàn kết được”- ông Đảm nói.

Tròn bốn mươi năm TPHCM được vinh dự mang tên Người, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho biết, đi theo con đường Bác chọn và tư tưởng của Người, Đảng bộ TPHCM luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Mọi chủ trương chính sách đều phải vì nhân dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, giảm khoảng cách giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư đúng theo lời Bác dạy “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.

Từ năm 1992, TPHCM khởi xướng chương trình xoá đói giảm nghèo theo tiêu chí của thành phố. Đến cuối năm 2015, hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm chỉ còn 0,9%, hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm còn 2,4% trong điều kiện dân số thành phố đã tăng gấp hơn hai lần. GDP bình quân đầu người đến cuối năm 2015 đạt 5.538 USD/người, tăng trên 73% so với năm 2010.

“Đặc biệt, TPHCM đã kéo giảm chênh lệch mức sống các nhóm dân cư từ 10 lần vào năm 1992 xuống còn 6,6 lần năm 2014, giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn từ 1,8 lần năm 2008 xuống còn 1,2 lần năm 2014. Từ 1995, TPHCM đã tiến hành di dời các hộ dân sống trên và ven sông rạch bị ô nhiễm. Đến nay, đã có 36.000 hộ dân được tổ chức lại cuộc sống mới, hồi sinh các dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; Tân Hóa - Lò Gốm; Tàu Hũ - Bến Nghé” - ông Hải nói.

Tham dự hội thảo có ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước...; cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và TPHCM và hàng trăm nhà khoa học có uy tín.

MỚI - NÓNG