HLV U16 Việt Nam: 'Iran quá mạnh, thua không hối tiếc'

U16 Việt Nam không thể nối gót tuyển futsal giành vé dự World Cup.
U16 Việt Nam không thể nối gót tuyển futsal giành vé dự World Cup.
HLV Đinh Thế Nam chia sẻ sau khi Việt Nam thua Iran 0-5 tại tứ kết giải U16 châu Á hôm 25/9.

"Chúng tôi phải chấp nhận thất bại này. Iran quá mạnh. Họ chơi tốt hơn, nhanh hơn và cao hơn, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ. "Tôi hơi tiếc vì đội không thể mở tỷ số trong hiệp một. U16 Việt Nam chơi tốt hơn trong khoảng 30 phút đầu trận, nhưng rồi không tận dụng được cơ hội, mắc lỗi và phải trả giá".

Việt Nam nhập cuộc bằng lối chơi ít chạm, phối hợp nhóm tốc độ cao, lấn lướt nhà vô địch năm 2008. Bình luận viên của kênh Fox Sports thậm chí phải thốt lên: "Việt Nam gây bất ngờ bằng lối chơi rất đẹp". Trong 20 phút đầu trận, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam tạo ra hai cơ hội ngon ăn, nhưng bị thủ môn Ali Gholam Zadeh cản phá.

Đang chơi tốt, Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 30 sau quả đánh đầu của Allahyar Sayyad. Sau bàn thắng này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đánh mất hoàn toàn thế trận, thua chung cuộc 0-5.

Player Loading...

"U16 Việt Nam cố gắng lội ngược dòng, như đã làm với Australia và Kyrgyzstan tại vòng bảng. Nhưng chúng tôi không thành công vì Iran quá mạnh. Bàn thua thứ hai ngay ở phút đầu tiên hiệp hai khiến tinh thần các cầu thủ đi xuống, chấm hết hy vọng. Chúng tôi đến giải với mục tiêu tích luỹ kinh nghiệm. Giải U16 châu Á có trình độ cao, và các cầu thủ của tôi đã có được rất nhiều bài học bổ ích”, HLV Đinh Thế Nam nói thêm.

Việt Nam khởi đầu giải U16 châu Á bằng trận thua 0-7 trước Ấn Độ. Nhưng sau đó đội đã liên tiếp lội ngược dòng đánh bại Australia (3-2) và Kyrgyzstan (3-1) để trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á vượt qua được vòng bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Thế Nam không thể gây bất ngờ trước nhà vô địch năm 2008 Iran để tái lập chiến tích vào bán kết như lứa Văn Quyến đã làm năm 2000.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG