HLV tuyển U23 Hàn Quốc thừa nhận mắc sai lầm khiến đội nhà thua Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi đội nhà trở thành những cựu vô địch với thảm bại 0-3 trước Nhật Bản ở trận tứ kết vào tối qua, ông Hwang Sun-hong, HLV tuyển U23 Hàn Quốc đã thừa nhận rằng "mọi thứ xuất phát từ sai lầm của tôi".
HLV tuyển U23 Hàn Quốc thừa nhận mắc sai lầm khiến đội nhà thua Nhật Bản ảnh 1

Ông Hwang Sun-hong trầm tư sau thất bại

Được đánh giá rất cao khi sở hữu đội hình đồng đều, lại được "tô điểm" bởi ngôi sao đắt giá nhất VCK U23 châu Á 2022 là Lee Kang-in (6 triệu euro), thế nhưng U23 Hàn Quốc đã trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa trước Nhật Bản. Không chỉ thua để chính thức trở thành cựu vô địch, họ còn xấu mặt khi là đội nhận thất bại đậm nhất ở tứ kết.

Vì vậy, sức ép dành cho Hwang Sun-hong, HLV tuyển U23 Hàn Quốc, càng lớn sau cú ngã đau này. Hết trận, ông đã thừa nhận áp lực, đồng thời chịu mọi trách nhiệm cho thất bại của đội nhà.

HLV Hwang Sun-hong nói với tờ Chosun: "Chúng tôi gặp vấn đề về khả năng ghi bàn. Điều khó nhất trong bóng đá là ghi bàn, và chúng tôi đã không làm được. Chúng tôi gặp khó khăn ở toàn bộ trận đấu.

Tôi nghĩ những vấn đề như vậy cần được cải thiện. Đó là lỗi của tôi, người đứng đầu đội bóng. Từ đội hình xuất phát đến cách nhập cuộc, có rất nhiều lỗi của tôi, với tư cách là một người quản lý. Xin lỗi những người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi".

HLV tuyển U23 Hàn Quốc thừa nhận mắc sai lầm khiến đội nhà thua Nhật Bản ảnh 2

Hàn Quốc tạo ra một vài cơ hội nhưng không thể dứt điểm

Khi được hỏi về một số quyết định bất lợi cho Hàn Quốc trong trận này, HLV Hwang nhấn mạnh: "Tất cả hoàn toàn do trọng tài quyết định. Các cầu thủ tham gia trận đấu phải tôn trọng trọng tài. Tôi không có gì để phàn nàn. Bởi tôi luôn quan niệm rằng đã ra sân thì các cầu thủ phải thi đấu với sự tôn trọng dành cho trọng tài".

Cuối cùng, HLV Hwang Sun-hong cũng thừa nhận rằng ông và học trò thua vì không thể lường trước được sự trưởng thành nhanh chóng của các cầu thủ U23 Nhật Bản, thực chất là lứa U21, tham dự giải này.

"Họ thi đấu rất có tổ chức. Hồi tháng 3, họ có dự Dubai Cup và tôi biết từ đó đến nay, họ đang hoàn thiện các kỹ năng. Nhưng bây giờ thì họ đã vươn đến một trình độ mới. Tôi khá ấn tượng khi nhìn thấy tương lai của họ bởi họ có một kế hoạch dài hạn".

Sau cùng, vị HLV này một lần nữa xin lỗi NHM sau thất bại xấu mặt này: "Là người đứng đầu đội bóng, tôi nhận thấy mình có rất nhiều trách nhiệm. Tôi cảm thấy tiếc cho những người hâm mộ đã ủng hộ. Chúng ta cần có cơ hội để suy ngẫm và phát triển cẩn thận hơn cho tương lai".

MỚI - NÓNG