HLV Tuchel ra mắt, Chelsea hòa nhạt nhẽo

HLV Tuchel ra mắt, Chelsea hòa nhạt nhẽo
TPO - Chelsea vẫn chưa thể cải thiện thành tích khi hòa nhạt nhẽo trước Wolves vào rạng sáng nay ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Nhưng sau trận, tân HLV Tuchel vẫn nức nở khen học trò.

Trận đấu ở vòng 20 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay là trận ra mắt của tân HLV Thomas Tuchel nhưng Chelsea vẫn chưa thể cải thiện lối chơi lẫn phong độ và đành chấp nhận chia điểm nhạt nhẽo với Wolves (0-0). 

Đây rõ ràng là một kết quả đáng thất vọng trong ngày Chelsea trình làng vị tân “thuyền trưởng” Thomas Tuchel cùng rất nhiều kỳ vọng. Chelsea vào trận với nhiều thay đổi so với thời Frank Lampard khi Werner không còn đá chính. Chân sút đang thể hiện phong độ tệ hại này phải ngồi dự bị cùng với những Pulisic, Mount hay Abraham. Trong khi Havertz, một người chơi tệ khác, lại ra sân ngay từ đầu. Cách bố trí nhân sự khá lạ lẫm này không khiến Wolves bất ngờ.

Đội khách thể hiện quyết tâm rất lớn trong phòng ngự. Dù bị lấn lướt song họ vẫn tỏ ra khá chủ động "vây bắt" đối thủ ngay trước vòng 16m50. Do đó, Chelsea không tạo ra được nhiều cơ hội dứt điểm. Tình huống nguy hiểm nhất của họ chỉ là 2 pha dứt điểm bị Patricio chặn lại ở phút 15 và 40 lần lượt của Havertz và Ruediger.

Thế trận sau giờ nghỉ cũng không có nhiều thay đổi dù Tuchel đã làm mới hàng công bằng việc đưa vào Abraham, Pulisic và chuyển sang sơ đồ chỉ có 3 hậu về nhằm tăng cường cho mặt trận tấn công.

Thực tế là số cơ hội của Chelsea cũng tăng lên nhưng không đồng nghĩa họ khiến Wolves nao núng. Thủ thành Patricio cùng đồng đội vẫn rất kiên cường bảo vệ mành lưới. Cả hiệp 2, Chelsea dứt điểm 9, trúng đích 3 thì đều bị Patricio hoá giải. Không thể ghi bàn, Chelsea đành chấp nhận bị cầm chân trong một trận cầu không bàn thắng, qua đó tiếp tục chôn chân ở giữa bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, tân HLV Tuchel vẫn cố tỏ ra mãn nguyện. Sau trận ông nói: “Tôi bất ngờ về các học trò. Tôi mới tiếp quản đội bóng, họ mới tiếp nhận những thay đổi từ HLV nhưng những gì họ thể hiện là trên kỳ vọng. Cả đội thi đấu với tinh thần tốt, tranh chấp quyết liệt và tôi có cảm giác các cầu thủ chỉ thiếu may mắn mà thôi. Tôi hài lòng với màn thể hiện này, dù có chút tiếc nuối rằng Chelsea không thể ghi bàn”.

MỚI - NÓNG