HLV Park không bắt tay HLV đội bạn sau trận thua: Dân mạng tranh cãi về sự chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trước động thái này của HLV Park Hang-seo, nhiều dân mạng cho rằng người thầy Hàn Quốc thiếu chuyên nghiệp trong cách hành xử nhưng cũng nhiều fan bóng đá cho rằng thầy Park không đáng bị chỉ trích khi phía đội bạn đã tỏ thái độ trước. Thực tế tình huống này không hiếm gặp sau các trận cầu căng thẳng.

Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Saudi Arabia khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào rạng sáng nay, đội tuyển Việt Nam có khởi đầu ấn tượng với bàn mở tỷ số ở phút thứ 3 nhờ công của Quang Hải. Tuy nhiên, tình huống trọng tài cho ĐT Saudi Arabia hưởng phạt đền cùng tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh ở phút 54 đã khiến thế trận xoay chuyển. Kết quả đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 1-3.

HLV Park không bắt tay HLV đội bạn sau trận thua: Dân mạng tranh cãi về sự chuyên nghiệp ảnh 1

(Ảnh: VFF)

Vào phút bù giờ thứ 5 của trận đấu, HLV Renard hướng về phía ban huấn luyện Việt Nam phản ứng gay gắt. Nhà cầm quân của Saudi Arabia tỏ vẻ không bằng lòng khi HLV Park Hang-seo và các trợ lý nhiều lần phàn nàn với trọng tài.

HLV Park không bắt tay HLV đội bạn sau trận thua: Dân mạng tranh cãi về sự chuyên nghiệp ảnh 2

Bức xúc với thái độ của đồng nghiệp, HLV Park Hang-seo đã to tiếng đáp lại. Trợ lý Vũ Hồng Việt đã có mặt can ngăn, đưa HLV người Hàn Quốc trở lại khu kỹ thuật. Kết thúc trận đấu, ông Park cũng từ chối bắt tay đối thủ.

"Trợ lý của tôi đang khiếu nại với trọng tài, không hiểu sao HLV của Saudi Arabia lại than phiền về việc đó", HLV Park cho hay. "Rõ ràng, chúng tôi có quyền khiếu nại, tại sao ông ta lại can thiệp như thế? Tôi không hiểu được. Tôi hy vọng, sau này ông ta không nên có hành động tương tự với các đội bóng khác".

HLV Park không bắt tay HLV đội bạn sau trận thua: Dân mạng tranh cãi về sự chuyên nghiệp ảnh 3

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Phản ứng này của HLV Park Hang-seo nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng vị HLV Hàn Quốc không nên phản ứng gay gắt như vậy vì thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong cách hành xử.

- Ông Park từ chối bắt tay người ta thì càng làm họ không tôn trọng Việt Nam thêm mà thôi, thua đã thua rồi, kết thúc trận đấu theo mình nên cư xử đẹp.

- Đội tuyển chúng ta thua họ về tất cả các mặt: Thể lực, kĩ thuật, thế trận, tỉ số và cả cách ứng xử. Phải nói các cầu thủ và ban huấn luyện chủ nhà chơi rất đẹp. Hôm qua tôi đã đoán đúng, rất may là chỉ 1-3 thôi.

- Không phủ nhận ông Park có nhiều cái hay nhưng giờ hạn chế rõ nhất là ông hơi bảo thủ, cảm tính trong lựa chọn đội hình khi mà nhiều cầu thủ xuống phong độ rõ rệt vẫn được gọi vào đội tuyển, không dám thử nghiệm nhân tố mới.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, HLV Park Hang-seo cư xử như vậy là vì trong trận đấu HLV phía bạn đã tỏ ra thiếu lịch sự, tôn trọng ban huấn luyện tuyển Việt Nam trước vì vậy không nên phán xét, chỉ trích thầy Park như vậy.

- Thầy Park hơi nóng nảy nhưng cũng là vì bênh vực học trò của mình thôi. Mọi người mà ở vị trí đó thử nghĩ xem có bực không vì có chút bất công mà.

- Mình vẫn thấy thầy Park rất đáng yêu, ông luôn bảo vệ học trò của mình vô điều kiện, tinh thần ấy rất đáng hoan nghênh.

Trước đó vào ngày 12/6 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, trong trận thắng Malaysia 2-1, ông Park lãnh thẻ vàng vì lỗi phản ứng ở phút 89. Đây là chiếc thẻ thứ hai ông nhận tại vòng loại World Cup 2022. Nó đã khiến ông bị cấm chỉ đạo ở trận Việt Nam gặp UAE.

HLV Park không bắt tay HLV đội bạn sau trận thua: Dân mạng tranh cãi về sự chuyên nghiệp ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.