HLV Conte đại tu hàng thủ, “trảm” hết cựu binh

Gary Cahill, Branislav Ivanovic và David Luiz gây thất vọng ở trận đấu với Arsenal.
Gary Cahill, Branislav Ivanovic và David Luiz gây thất vọng ở trận đấu với Arsenal.
TPO - Quá thất vọng với phong độ của Gary Cahill và Branislav Ivanovic, HLV Antonio Conte đã quyết định sẽ đẩy cả 2 lên ghế dự bị để nhường chỗ cho những gương mặt trẻ hơn. Ngay cả David Luiz cũng nhiều khả năng không được trọng dụng.
Derby London, Chelsea được kỳ vọng có thể một lần nữa khiến Arsenal ôm hận ngay tại Emirates. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. 90 phút khép lại, đội bóng của HLV Antonio Conte thua với tỷ số 0-3. Thậm chí ngay sau 45 phút đầu tiên, “The Blues” đã để đối phương phá lưới tới 3 lần. Như vậy, đây đã là trận thứ 4 liên tiếp, Chelsea không thắng trong 90 phút chính thức, với hòa 2 và thua 2.
Trước Arsenal, hàng thủ Chelsea tiếp tục có một ngày thi đấu tồi tệ. Gary Cahill là gương mặt gây thất vọng nhất, khi có pha chuyền về thảm họa, tạo điều kiện cho Alexis Sanchez mở tỷ số trận đấu. Trước đó, hậu vệ người Anh này cũng mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận hòa 2-2 với Swansea City, còn ở trận thua Liverpool, anh chỉ tắc bóng thành công đúng 1 lần.
Cũng gây thất vọng không kém Cahill là Branislav Ivanovic. Hậu vệ kỳ cựu người Serbia đã có những phút đáng quên trước Arsenal, khi liên tục bị Mesut Ozil và Alexis Sanchez qua mặt. Trong khi đó, bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng là David Luiz cũng cho thấy dường như những năm tháng đỉnh cao của anh đã lùi xa vào dĩ vàng.
Theo tiết lộ từ The Sun, HLV Conte đã quyết định sẽ “trảm” cả 3 ở trận đấu với Hull City vào 1/10 tới, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ hơn như Marcos Alonso, Ruben Loftus-Cheek, Kurt Zouma hay Ola Aina... Tất nhiên, đây chỉ là những phương án trước mắt, còn về lâu về dài, nhà cầm quân người Italia muốn có những sự bổ sung chất lượng ngay trong tháng 1 tới.
Cụ thể, Conte đã nhắm tới 2 gương mặt cho hàng thủ Chelsea, bao gồm Leonardo Bonucci và Kalidou Koulibaly. Cả hai đều là những thương vụ mà “The Blues” đã thất bại trong việc tiếp cận hồi mùa hè vừa qua vì bị hét giá quá cao. Nhưng trong bối cảnh cần phải thay đổi, có lẽ tỷ phú Roman Abramovich sẽ lại phải bấm bụng bạo chi một lần nữa.
MỚI - NÓNG