HLV Calisto: “Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này”

HLV Calisto: “Tôi chịu trách nhiệm về thất bại này”
TPO – Rất thẳng thắn đúng với phong cách của mình, HLV Calisto gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ đồng lời khẳng định ông là người chịu trách nhiệm chính về thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2010 khi không bảo vệ được ngôi vô địch.
HLV Calisto nói ông là người chịu trách nhiệm chính về thất bại của tuyển Việt Nam
HLV Calisto nói ông là người chịu trách nhiệm chính về thất bại của tuyển Việt Nam.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam trận lượt về với Malaysia ở trên sân Mỹ Đình, HLV Calisto nói: “Đây là trận đấu thiếu may mắn khi ĐT Việt Nam mất nhiều trụ cột. Tài Em và Phước Tứ cũng đã bị chấn thương. Ở cả 2 trận đấu lượt đi và về, nếu chúng ta tận dụng tốt được cơ hội thì tình thế đã khác”.

Khi được hỏi về chiếc thẻ vàng thứ hai giành cho Thành Lương ở trận đấu này, HLV Calisto nói: “Ở trận đấu lượt đi, trọng tài đã có nhiều quyết định sai lầm, nhưng ở trận đấu này, tôi hài lòng về công tác trọng tài. Quyết định rút thẻ vàng thứ 2 đối với Thành Lương là một quyết định hợp lí trong tình huống đó.”

Ông Calisto cũng chỉ ra điểm yếu của tuyển Việt Nam là thiếu một tay săn bàn thượng thặng: “Chúng ta có hàng tiền đạo không tốt so với các đội bóng khác như Malaysia, Philippines, Singapore. Tuyển Việt Nam luôn tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể cụ thể hóa được chúng thành lợi thế.”

Chiến lược gia người Bồ cho rằng đây là một giải đấu thất bại nhưng đó không phải điều gì đó quá thất vọng: “Tôi không coi đây là một kỉ niệm buồn nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình, bởi không có HLV nào chiến thắng trong tất cả các giải đấu. Nhìn lại quãng thời gian 2 năm, ĐT Việt Nam đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Chúng ta đã giành ngôi vô địch AFF Cup 2008, giành chức Á quân ở SEA Games 25, ĐT Olympic Việt Nam đã lọt vào vòng 2 tại ASIAD. Ở giải đấu này, ĐT Việt Nam cũng đã lọt vào đến bán kết”

Ông thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình vì không cùng tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup: “Tôi là người chịu trách nhiệm về thất bại này và nếu có chỉ trích, hãy chỉ trích tôi, các cầu thủ không có lỗi gì cả. Họ đã cố gắng hết mình. Nhiều người thi đấu với hơn 200% sức lực dù đang bị chấn thương. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam”

Theo Viết
MỚI - NÓNG