Hiểu rồi!

Hiểu rồi!
TP - - Hớt hơ hớt hải chạy đi đâu đấy? - Còn đi đâu nữa! Tết cận kề mình cũng theo phong trào của ít lòng nhiều chọn tí quà biếu sếp…

- Ơ, cậu đúng là điếc không sợ súng ấy nhỉ? Năm nay có chỉ đạo nghiêm lắm! Phong bì phong bao, quà với cáp là xử lý kỉ luật đấy!


- Xử lí ai? Người nhận hay người đưa?

- Cả hai!

- Nhưng mình vừa đọc thông tin có vị quan chức ở Cục phòng chống tham nhũng nói rằng tặng nhau cành mai, cành đào, chậu quất thì đâu có vi phạm gì! 

- Thật hả! Thế mà mình lo mấy ngày nay không biết nên mua quà gì tặng sếp! Giờ thì giải tỏa rồi!

- Nghĩa là cậu cũng sẽ mua cành đào, cành mai, chậu quất như gợi ý?

- Đúng vậy! Mình sẽ thửa những chậu bạch mai, đào Thất Thốn tiến vua ngày trước cùng với chậu quất quả hình trái tim…

- Này, cậu đang đùa đấy hả? Khảo giá trên thị trường, bạch mai mỗi chậu mấy chục triệu, đào Thất Thốn có chậu bán rẻ cũng đã gần 200 triệu đồng, còn quất như ý, muốn quả hình gì có hình đó thì mỗi chậu cũng gần bằng năm lương. Thế mà cậu bảo mang đến tặng sếp mấy chậu, thế khác chi hối lộ chạy cơ hội trá hình…

- Ơ kìa! Sao mình nghe cậu vừa bảo là như thế thì đâu vi phạm gì? Hình thức cũng chỉ là cành mai,cành đào, chậu quất thôi mà…

- Nhưng giá trị bằng cả đống tiền thế ai dám bảo đó chỉ giản dị là thuần phong mĩ tục? 

- Thì sao nào? Danh nghĩa là mình tặng mai đào quất, đúng không? Còn sau đó vợ sếp mang ra chợ bán lại quy thành tiền, thì mình vô can nhá!

- Hiểu rồi! Hèn chi có mấy gốc mai, đào “độc” trong mấy ngày áp tết thôi mà chu chuyển vào nhà ra chợ đến chóng mặt.

MỚI - NÓNG