Bé gái 14 tuổi nói bị thanh niên mới quen sàm sỡ. Ngoài ra, người này còn chiếm giữ điện thoại di động và dọa tung ảnh "nóng" khi không được quan hệ tình dục.
TP - Phía sau một Hà Nội thong dong, yên bình vẫn còn không ít những nốt nhạc trầm, những mảng màu tối. Trong đó phải kể đến cuộc sống của những người vô gia cư. 10 năm qua, nhóm thiện nguyện của “Bờm” qui tụ hàng trăm bạn trẻ đã góp phần sưởi ấm cho những mảnh đời cô đơn bằng những việc làm thiết thực.
TP - Ngày 23/5, UBND TPHCM có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh và xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai “hiệp sỹ” đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam.
TPO - UBND TPHCM khẳng định các hiệp sĩ đường phố đã góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong nhiều năm qua, xứng đáng được xã hội ghi nhận và tôn vinh.
TPO - Năm 2013, Bộ Công an từng điều 600 cảnh sát cơ động vào TP HCM để bắt cướp, trấn áp tội phạm. Tuy nhiên, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K20), Bộ Công an cho biết, hiện không có lực lượng của K20 tăng cường tại TP HCM.
TPO - Với sự hoạt động hiệu quả, từ nhiều năm nay, lực lượng 141 Công an Hà Nội đã trở thành “thương hiệu” của Công an Hà Nội, niềm tin của người dân thủ đô và nỗi khiếp sợ của tội phạm.
TPO - “Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, phối hợp với Công an TPHCM tổ chức truy bắt bằng được đối tượng gây án, củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm..." - đó là chỉ đạo của Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trong việc truy bắt hung thủ sát hại các hiệp sỹ Sài Gòn vào tối 13/5.
TPO - Sáng ngày 11/12, công an phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết hiện đang tạm giữ nghi can Trần Minh Long và Chấn Thủ Thân (cùng SN 2001, quê Đồng Nai) để điều tra xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.
TPO - Hết tiền tiêu xài, Lớp tìm đến nhà vợ cũ ở An Giang trộm 3 cây vàng và 1 chiếc nhẫn vàng, sau đó về Bình Dương lẩn trốn. Sau khi truy xét, các hiệp sỹ đã tóm gọn tên này giao cho công an.
TPO - Sáng 5/12, công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một cho biết hiện đang tạm giữ nghi can Đào Văn Lầu (SN 1997, quê An Giang) để điều tra xử lý về hành vi “phá hoại tài sản” của người khác.
TPO - Đua nóng qua nhiều tuyến đường, nhiều đoạn tên cướp dùng mũ bảo hiểm chống trả quyết liệt người truy đuổi nhưng cuối cùng các hiệp sỹ đã áp sát và khống chế giao tên cướp cho lực lượng công an.
TPO - Ngày 1/12, công an phường Bình An, thị xã Dĩ An cho biết hiện đang lấy lời khai nghi can Võ Văn Phúc (SN 1996, quê Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - TIN NÓNG ngày 16/1: Đâm chết "tình địch" giữa đường vì cuồng ghen; Tung cước đá văng dao khỏi tay tên cướp; Nam sinh viên dàn cảnh cướp 10 lượng vàng; Giả gái sờ soạng trộm ví người đàn ông say rượu...
TPO - Với quyết tâm đóng góp công sức trong việc phòng chống tội phạm trên địa bàn TPHCM hơn nữa, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến mong Bí thư Thành ủy TP tạo điều kiện để anh em hoạt động danh chính ngôn thuận.
Các “hiệp sĩ” Bình Dương cho biết, thời gian gần đây người dân phản ánh một số tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều đạo chích nên đã tiến hành đóng giả làm hành khách để điều tra.
TP - Mấy hôm nay, thầy Nguyễn Văn Hùng trông phờ phạc hẳn. Thành công của vụ bắt sách lậu dường như không làm thầy vui hơn mà trái lại, điều đó khiến thầy thêm trăn trở.
TPO - Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm cho biết, đã ký văn bản thông báo không khởi tố vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào đêm 17-8-2012 nhưng 10 “hiệp sỹ” Bình Dương sẽ bị xử phạt hành chính.
TP - “Từng là nạn nhân bị lừa đảo, bị cướp, hằng ngày lại chứng kiến những anh chị công nhân làm lụng vất vả nhọc nhằn mới mua được chiếc xe để đi làm nhưng cứ hở ra là bị đạo chích cuỗm mất. Thấy sự bất công diễn ra trước mắt khiến mình không thể ngồi yên” - “Hiệp sỹ” Thạch Đạt 22 tuổi ở Bình Dương tâm sự.
TP - “Thấy cướp lộng hành trước mắt mà không giúp gì được cho người dân, áy náy vô cùng, đêm về trằn trọc khó ngủ” - Hiệp sĩ Nguyễn Hồ Thế Lộc (18 tuổi) tâm sự.
TP - Mới 18 tuổi, Nguyễn Lê Anh (ở khu Hưng Tiến, TT Đoan Hùng, Phú Thọ) đã có thâm niên 6 năm vớt xác, cùng gia đình cứu hàng chục người thoát chết đuối trên dòng sông Lô hung dữ.