Hiệp sỹ diệt 'ả phù dung'

Một góc cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc ở Đồng Nai.
Một góc cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc ở Đồng Nai.
TP - Anh là người thầm lặng nhưng kiên cường. Nhờ có anh mà có rất nhiều người lầm lỡ muốn làm lại cuộc đời tìm thấy được động lực, niềm tin đoạn tuyệt với làn khói trắng.

Khi vướng vào “ả phù dung”, để được đi mây về gió, ngày càng có nhiều “nô lệ” làn khói trắng lao vào con đường tội phạm. Chúng không ngại cướp của, giết người, thậm chí sát hại cả người thân để có tiền sử dụng ma túy. Đấu tranh chống loại tội phạm này là nỗ lực từ nhiều cơ quan chức năng. Trong “cuộc chiến” khốc liệt ấy, cơ sở cai nghiện tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc ở ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Tiêu Vĩnh Ngọc (SN 1966, ngụ Đồng Nai) người được ví là “hiệp sĩ chống ả phù dung” thầm lặng làm chủ.

Hướng thiện từ lời trăng trối của cha

Gia đình Tiêu Vĩnh Ngọc có 4 người vướng vào làn khói trắng nhưng họ đã thoát khỏi cảnh “cơn say ma” đọa đày. Sự thành công ấy bắt nguồn từ bài thuốc và kinh nghiệm cắt cơn nghiện hiệu quả mà vô tình anh phát hiện được. Từ đó anh giúp rất nhiều người nghiện sau nhiều năm trường lâm vào con đường u mê, lầm lạc thoát vòng siết của ma túy. Sau khi tìm được ngày mai tươi sáng, nhiều người phong Tiêu Vĩnh Ngọc nhiều danh hiệu như: Bác sỹ, lương y, thầy thuốc…

Nói về điều này, Tiêu Vĩnh Ngọc khiêm tốn tâm sự rằng anh chỉ là một người bình thường biết được bài thuốc hay nên muốn sẻ chia, giúp đỡ nhiều người khác để họ không phải sống trong cảnh đớn đau, đọa đày như bản thân anh cùng gia đình từng gánh chịu.

Tiêu Vĩnh Ngọc cho biết gần 10 năm qua đầu tư khoảng 21 tỷ đồng để xây dựng 26 cơ sở cai nghiện khắp các tỉnh thành, nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ có ý nghĩ phải thu hồi lại tiền. Bởi anh chỉ mong muốn giúp đỡ người nghiện “quay đầu là bờ”. Ngoài ra trong thời gian qua, cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc còn hỗ trợ và giúp đỡ vào chương trình “trái tim cho em”, “ngôi nhà tình thương”, quỹ Vừ A Dính cùng nhiều chương trình từ thiện khác với số tiền là gần 20 tỷ đồng.

Tiêu Vĩnh Ngọc kể lại chuyện gia đình mình như những thước phim quay chậm về những thân phận chịu nhiều sóng gió, một người từng nếm trải đủ mọi dư vị, cung bậc đắng cay, ghềnh thác cuộc đời: “Quê tôi ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, vùng đất nổi tiếng kinh hoàng với tệ nạn ma túy khi có vô số thanh niên phải chết trẻ do sốc thuốc, do nhiễm HIV/AIDS, tất cả cũng bởi do “ả phù dung” đưa đường dẫn lối.

Để tránh tệ nạn này, năm 1989 gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, nhưng “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Khu vực nhà tôi ở gần ngã 3 Tân Cảng, nơi đây tụ tập rất nhiều loại hình tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ hút chích. Sống ở chốn bùn đen khiến năm em trai tôi trở thành nô lệ của ma túy. Những cơn say thuốc lần lượt dắt ba đứa em về với ông bà. Bản thân tôi từng là đối tượng tệ nạn xã hội, trải qua những “nghề” nhơ nhuốc, hung tàn như: Bảo kê, chăn gái…, nhưng tôi đã quay đầu lại, thế nên, chẳng ngần ngại khi nói về quá khứ đen tối của gia đình và bản thân”.

Tiêu Vĩnh Ngọc nghĩ cuộc đời anh và gia đình những tưởng sẽ khép lại bằng những gam màu đen tối nhất nếu như người cha không trăng trối trước khi mất với anh rằng: “Các con phách lối xã hội bao năm như vậy là đủ rồi. Nhìn lại xã hội có chấp nhận không? Trong nhà có đứa nào tử tế không? Rồi hậu quả là từng đứa con mà má tụi bay phải mang nặng đẻ đau lần lượt bị quỷ dạ xoa dắt đi tao buồn lắm. Ngọc! Mày từ bỏ tất cả, bằng mọi cách phải cứu lấy các em mày thì cha mới yên lòng nhắm mắt...”.

Ghi tâm lời cha, Tiêu Vĩnh Ngọc gạt bỏ mọi thứ, anh tìm cách khắc chế “nàng tiên nâu” để cứu chính mình và các em từ tay tử thần. Như là cơ duyên, trong một lần uống cà phê ở một quán quận 3, TPHCM, anh phát hiện hai vị khách ngồi bàn bên cạnh bỏ quên một tệp tài liệu. Nhặt lấy đọc, thấy đó là bài thuốc cắt cơn nghiện với thành phần chính gồm 14 vị thuốc nam.

Hiệp sỹ diệt 'ả phù dung' ảnh 1

Được sự giúp đỡ của Tiêu Vĩnh Ngọc, Hàn Ly đã tìm thấy được mùa xuân của cuộc đời.

Bước ra từ bóng tối

Để thử nghiệm bài thuốc, Tiêu Vĩnh Ngọc chủ động dùng lại ma túy với mục đích tìm ra liều lượng… Và anh đã thành công. Từ đó, anh dùng cai cho người thân, bạn bè, rồi người này giới thiệu người kia, cứ thế lan rộng. Với “thế mạnh” từng trải, từng nếm đủ mùi đau thương do ma túy gây ra, từng biến mình thành người nghiện nên có rất nhiều gia đình an tâm đưa con em đến gặp Tiêu Vĩnh Ngọc diệt “ả phù dung” từng ngày hành hạ, gặm nhấm thể xác và tinh thần con họ.

Tại trại cai nghiện của anh, chúng tôi gặp rất nhiều người lấy lại được bản lĩnh, họ tự tin bước ra ánh sáng từ bóng tối. Điển hình là chị Trần Thị Hàn Ly (SN 1983), từng tốt nghiệp chuyên ngành xuất nhập khẩu tại Trường đại học quốc gia TPHCM. Năm 2005, Ly tốt nghiệp và như bao người trẻ thời bấy giờ, cô hăm hở lao vào cuộc sống với công việc ưng ý. Nhưng rồi một biến cố ập đến làm thay đổi cuộc đời cô. Năm 2006, Ly nghiện ma túy. Ly nghiện không phải vì ăn chơi vướng vào ma túy mà vì lâm trọng bệnh. Khi ấy Ly bị ung thư, căn bệnh khiến thị lực mắt bên phải Ly mờ dần. Để điều trị, bác sĩ cho Ly sử dụng morphine để giảm cơn đau, liều lượng tăng dần, và từ đây cô trượt dài.

Ly tâm sự: “Dùng được một thời gian thì em nghiện rồi dấn sâu vào con đường ma túy. Ma túy thật khủng khiếp, một khi vướng vào thì không còn là chính mình nữa. Để thoát khỏi làn khói ma mị ấy, nếu không có sự quyết tâm thì khó mà dứt ra. Trải qua nhiều nơi cai nghiện nhưng mùa xuân đã đến với em ở trại anh Ngọc. Trước khi giúp em cai nghiện, anh Ngọc động viên em rằng, trong đời ai cũng trải qua những khúc ngoặt của số phận. Đây là “trận đánh lớn” dành cho người có chí lớn, nếu không bền gan, bền chí thì tốt nhất đừng cai… Được sự khích lệ ấy, em nỗ lực và giờ đã thấy tin yêu trở lại”.

Hiệp sỹ diệt 'ả phù dung' ảnh 2

Trong giờ thể thao của các học viên cai nghiện.

Quay lại là bờ

Hơn 10 năm tuyên chiến với “ả phù dung”, Tiêu Vĩnh Ngọc gây dựng một “gia tài” cai nghiện đồ sộ của mình. Anh tâm sự rằng, bản thân chẳng phải gây dựng để kiếm “tiền muôn bạc vạn” mà là ấn tượng từ việc kéo được bốn người em bị nghiện nặng đoạn tuyệt với ma túy. Từ đó anh có động lực để gây dựng hàng chục cơ sở cai nghiện rải khắp từ Bắc đến Nam. Anh đã và đang giúp hàng vạn người không còn bị lệ thuộc vào ma túy, giúp họ tìm thấy mùa xuân của cuộc đời.

Trả lời về việc nhiều người trân quý, trìu mến gọi anh là “thầy thuốc”, “lương y” hay “bác sỹ”… anh khiêm tốn rằng, mình may mắn biết được bài thuốc quý. Và anh cũng thẳng thắn chỉ ra rằng câu chuyện về cuộc đời sóng gió từng trải của mình cùng những tính năng ưu việt của bài thuốc, suy cho cùng không phải là thần dược giúp người nghiện thoát nghiện hoàn toàn. Cái chính vẫn là ý chí, quyết tâm của người nghiện. Nếu người nghiện trong “cơn say ma” mà không khát khao, không có ý chí thì đừng mong thoát khỏi được làn khói trắng ma mị của “nàng tiên nâu”. Bởi Tiêu Vĩnh Ngọc chỉ giúp những ai thật sự có quyết tâm từ bỏ ma túy. Anh truyền lửa cho họ, ngọn lửa quyết tâm đong đầy khát vọng làm lại cuộc đời.

Nhiều năm qua, ma túy mãi là hiểm họa khôn lường với hàng ngàn vạn gia đình và toàn xã hội. Trong công cuộc bài trừ, hạn chế vấn nạn ấy, ngoài cơ quan chức năng thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Sự nỗ lực, tâm huyết của Tiêu Vĩnh Ngọc rất đáng trân trọng...

Kết thúc bài viết, chúng tôi xin được chia sẻ mong mỏi của Tiêu Vĩnh Ngọc: “Tôi mong được các cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện giấy phép để cơ sở cai nghiện phát huy bài thuốc cai nghiện giúp người. Bộ Y tế thử nghiệm, khảo nghiệm để khẳng định tác dụng tích cực của bài thuốc. Vừa qua tôi gửi đơn đến Chủ tịch nước để giãi bày nguyện vọng hiến vô điều kiện bài thuốc cai nghiện ma túy này. Tiếp xúc qua hàng vạn người nghiện nên tôi biết rõ tâm tư của họ. Tôi mong xã hội đừng xa lánh, kỳ thị người nghiện mà hãy cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời. Sinh ra không ai là xấu, cuộc sống đẩy đưa khiến họ sa ngã, nhưng đến lúc họ muốn trở lại làm người tốt thì xã hội nên rộng lòng dang tay đón nhận.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.