Hiện tượng FLC Thanh Hóa

Các cầu thủ FLC Thanh Hóa đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League. Ảnh: VSI
Các cầu thủ FLC Thanh Hóa đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League. Ảnh: VSI
TP - Với chiến thắng 2-0 trước XSKT Cần Thơ trên sân nhà Thanh Hóa tại vòng 16 V-League 2015, trong khi Becamex Bình Dương thất thủ 1-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN ngay tại Gò Đậu, FLC Thanh Hóa đã vươn lên soán ngôi đầu từ Becamex Bình Dương (với 34 điểm so với 32 điểm).

Quan tâm đến cả gia đình cầu thủ

Lực lượng không mấy hùng hậu, lại trải qua hàng loạt thay đổi nhưng FLC Thanh Hóa bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đâu là nguyên nhân cho màn soán ngôi ngoạn mục như vậy?

Đợt nghỉ giữa mùa 2015, Tập đoàn FLC tiếp quản đội thay bầu Đệ. Ông bầu Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) không vội vàng thay đổi cơ chế cũng như ê-kíp cũ, chỉ phân công ông Doãn Văn Phương ngồi ghế Chủ tịch CLB. Đội trưởng Lê Đức Tuấn cho biết, quan trọng nhất là bầu Quyết lo ngay đời sống cho anh em cầu thủ và lương thưởng được giải quyết nhanh chóng. Đầu tiên là khoản tiền thưởng cho mỗi trận thắng được nâng lên 500 triệu đồng/trận và được giải ngân ngay, điều này anh em rất phấn khởi.

Đơn cử như hai cầu thủ của Thanh Hoá thi đấu tại SEA Games 28 vừa qua là Hùng Dũng và Thanh Bình, được điều chỉnh lương tăng lên gấp đôi. Không chỉ vậy, Chủ tịch Doãn Văn Phương còn quan tâm đến công ăn, việc làm của các thành viên trong gia đình cầu thủ và lựa chọn công việc hợp lý tại FLC cho họ. Điều đó giống như một liệu pháp mới kích thích tinh thần cầu thủ.

“Chúng tôi may mắn được lãnh đạo quan tâm nên anh em cầu thủ rất máu lửa, cống hiến hết mình. Giành được ngôi đầu bảng với FLC Thanh Hóa không phải là điều gì đó quá ghê gớm”.

HLV Hoàng Thanh Tùng

“Doping tiền” đã tiếp thêm động lực thi đấu rất lớn cho thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng. Trong 2 vòng 15 và 16, FLC Thanh Hóa đều không có sự phục vụ của trung vệ trụ cột Danny van Bakel nhưng họ vẫn xuất sắc giành chiến thắng. Trên hàng công, tiền đạo Đình Tùng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội, còn những cầu thủ khác đều tích cực chiến đấu cho thành tích chung của đội bóng.

Vì vậy, 4 trận đấu vừa qua, FLC Thanh Hóa luôn vào sân với sự máu lửa cao nhất. HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Chúng tôi may mắn được lãnh đạo quan tâm nên anh em cầu thủ rất máu lửa, cống hiến hết mình. Giành được ngôi đầu bảng với FLC Thanh Hóa không phải là điều gì đó quá ghê gớm. Hơn nữa, các đối thủ phía trước rất mạnh và chúng tôi xác định giải quyết từng trận đấu, chứ không thể ngồi một chỗ mà hô hào phải vô địch, bởi điều đó vô tình tạo nên sức ép cho đội”.

Chiến đấu hết mình

Sau rất nhiều hình ảnh đẹp của CĐV Thanh Hóa trên khán đài các sân Pleiku, Cao Lãnh, Nha Trang, Cần Thơ..., chiều Chủ nhật này, CĐV Thanh Hóa quyết biến sân Tân An thành “chảo lửa” xứ Thanh, với kế hoạch phủ vàng sân Long An ở trận đấu ĐTLA gặp Thanh Hóa. Với sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ xứ Thanh, sự nhiệt huyết của thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng và sự quan tâm, đầu tư của tập đoàn FLC, Thanh Hoá đang tạo ra sự bứt phá ngoạn mục và nổi lên là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Cùng với đó là Đài truyền hình Quốc gia VTV, ở giai đoạn lượt về, xứ Thanh có tới 6 trận được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia - cao nhất làng cầu quốc nội. Ưu ái này với HA.GL là không còn khi đội bóng phố Núi chỉ có 4 lần được lên sóng trực tiếp.

Dù không có trong tay những ngôi sao thượng thặng nhưng đội bóng xứ Thanh có tập thể đoàn kết, chiến đấu hết mình. Quan trọng hơn, Thanh Hoá là đội duy nhất toàn thắng 4 trận gần nhất, thắng nhiều trận nhất (10), thua ít nhất (2). Không có những chiến thắng kiểu vùi dập đối thủ nhưng đội bóng xứ Thanh biết cách vượt qua đối thủ bằng tỷ số tối thiểu để giành trọn vẹn 3 điểm. Và hy vọng thành tích của đội bóng xứ Thanh chưa dừng lại…

MỚI - NÓNG