TPO - Ở thời điểm nhạy cảm này tôi thành thật khuyên anh nên bình tĩnh, bởi anh chưa thể kiểm chứng ngay lời vợ trẻ thanh minh cho việc làm khuất tất, tội lỗi của cô ấy đối với anh.
TPO - Hãy để cho cô vợ hư hỏng của anh được sống theo sự lựa chọn của cô ấy. Sướng cô ấy hưởng mà khổ tất nhiên cũng không dính dáng gì tới anh một khi cô ấy tự quyết cho cuộc đời mình.
TPO - Tôi biết chị ở vào hoàn cảnh không thuận lợi khi mà nhà là của bố mẹ chồng, con gái mới đầy tuổi, nhưng thà công khai quan điểm của mình để có cơ hội níu kéo hạnh phúc gia đình. Còn hơn âm thầm mũ ni che tai, chấp nhận sống cảnh chung chồng ngang trái với cô người làm đó.
TPO - Dùng chìa khóa riêng nhẹ nhàng mở cửa, con trai tôi ngủ yên trong phòng của bé, còn chồng tôi cũng say giấc nồng trong phòng ngủ của tôi lại ở trong vòng tay ôm chặt của cô ôsin trẻ...
TPO - Mong rằng với những gì tận mắt chứng kiến, anh đã tỉnh táo để nhận ra bộ mặt thật của cô vợ trẻ mà bấy lâu nay anh tốn công sức, tốn cả niềm tin và tiền bạc của mình cho cô ấy.
TPO - Phải chăng chị quá yếu đuối, thụ động, từ việc lớn tới việc nhỏ đều giành cho chồng quyền quyết định, mà không bao giờ biết tự chủ, phản biện, khiến chồng thấy cuộc sống quá nhàm chán, quá giản đơn khi gắn bó với chị?
TPO - Tôi không thể ngờ được rằng khi mình đang lâng lâng nghĩ về đám cưới với người chồng hết lòng yêu thương vợ thì phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Mọi chuyện vỡ lở khi mẹ tôi đem chiếc ba lô mà Toan hay đựng đồ mỗi lần về thăm quê ra giặt vì thấy nó lấm lem đầy bùn đất. Trong chiếc ba lô ấy, ngoài bộ quần áo nhàu nhĩ là một túi vải đựng hộp trang sức.
TPO - Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ được chồng tôi – người đàn ông hiền lành, cả ngày cạy răng chẳng nói nổi một câu văn hoa, tình tứ lại có thể có bồ.
Tuấn và Loan (cùng quê Hải Phòng) quen nhau, yêu nhau cũng như biết bao cặp đôi khác. Anh Tuấn rất vui và hạnh phúc khi có được cô bạn gái dễ thương, vui tính như Loan.
Một mình ôm con bị ốm đi đến phòng khám lúc nửa đêm, nước mắt lăn dài trên má tôi thấy tủi thân mình một phần thương con thì nhiều hơn. Nhẽ ra những lúc thế này có một người đàn ông bên cạnh thì tôi sẽ có người chia sẻ, con tôi đỡ tủi thân hơn không!?