Hiểm họa bom bi rình rập miền nam Libăng

Hiểm họa bom bi rình rập miền nam Libăng
TPO - Cuộc xung đột Libăng đã chấm dứt nhưng người dân vẫn còn sống trong nguy hiểm và nỗi sợ hãi bom đạn. Nguyên nhân là vô số quả đạn pháo vẫn còn chưa phát nổ tại đây.
Hiểm họa bom bi rình rập miền nam Libăng ảnh 1

Các loại bom bi thường gặp (ITVS)

Đặc biệt là những viên bom bi nhỏ xíu nhưng đủ sức lấy mạng ai chạm phải.

Hôm qua, quân đội Libăng cho rải truyền đơn đề nghị mọi người cẩn thận trước những loại bom đạn còn chưa phát nổ đang nằm rải rác khắp nơi. Nhưng nỗ lực này trở lên quá muộn đối với trường hợp anh Hamid Asan Hasan, một người sống gần thành phố cảng Tyre miền nam Li băng.

Chủ nhật vừa qua, Hasan vô tình đánh rơi một chiếc ví và trong khi cúi xuống nhặt anh bỗng nhìn thấy một vật nhỏ hình tròn. Tò mò anh cầm lên xem thì một tiếng nổ đinh tai vang lên thổi bay cả một phần cánh tay của anh. Trong khi nằm điều trị trong bệnh viên Jamal Amal ở Tyre, Hasan vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ đó.

Giám đốc dự án trong Trung tâm điều phối các nỗ lực phòng chống bom mìn của Liên Hợp Quốc tại thành phố Tyre là Chris Clark cho biết, khu vực nam Libăng đang có đầy những quả đạn pháo chưa nổ. Theo chuyên gia này, nguy hiểm nhất là những viên bom bi bắn ra từ những quả bom mẹ do quân đội Israel rải xuống khắp miền nam Libăng.

Clark so sánh sức công phá của những viên bom bi nhỏ bé đó với những quả lựu đạn mini. Một quả bom mẹ hay còn gọi là bom bi có thể được đem ra tấn công đối phương bằng đường không hoặc gắn trong những quả đạn pháo hạng nặng bắn đi. Trong cuộc chiến vừa qua Israel chủ yếu dùng phương thức gắn bom mẹ vào các quả đạn pháo tấn công.

Khi sử dụng phương thức nói trên, các quả bom mẹ thường phát nổ trước khi tiếp đất, khiến những viên bom bi càng thêm điều kiện văng xa trên một khu vực rộng. Bom mẹ vốn được thiết kế để chống xe tăng và nó sẽ phát nổ khi chạm vào lớp thép. Nhưng trong cuộc chiến tại Libăng vừa qua, bom mẹ chủ yếu dùng để oanh tạc những khu vực dân cư mà Israel nghĩ rằng du kích Hezbollah đang ẩn náu.

Một trong những nơi nguy hiểm nhất ở Libăng là ngôi làng Tibnin, nằm gần biên giới Israel. Những con đường trong thị trấn bị bom đạn cày nát này chứa vô số những viên bom bi chưa nổ. Theo chuyên gia Chris Clark, khoảng 80% các viên bom bi rơi xuống ngôi làng này đều chưa phát nổ. Đây chính là mối nguy hiểm tiềm tàng và đủ sức lấy đi một phần thân thể hay cả sinh mạng của ai vô tình chạm phải nó.

MỚI - NÓNG