Tại bến xe Nước Ngầm, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã trò chuyện thân mật, tặng quà gồm sữa, bánh kẹo cho các tình nguyện viên. Đây là nơi các sinh viên tình nguyện phải hoạt động vất vả nhất, khi phải thức đêm để tiếp sức, hỗ trợ những thí sinh từ miền Nghệ An, Hà Tĩnh... ra Hà Nội dự thi.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao công sức của các tình nguyện viên trong thời gian vừa qua. “Thông qua báo chí phản ánh, T.Ư Đoàn, Hội SVVN và xã hội ghi nhận và đánh giá rất cao những hành động thiết thực của các tình nguyện viên trong việc hỗ trợ thí sinh và người nhà lên thủ đô dự thi ĐH đợt 1”, anh Dũng nói. Anh Dũng mong muốn các tình nguyện viên tiếp tục cố gắng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện phục vụ tốt thí sinh và người nhà trong đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay.
Tại bến xe Giáp Bát, anh Nguyễn Manh Dũng đã đến thăm hỏi, động viên, bắt tay từng tình nguyện viên. Anh Dũng đánh giá cao công tác tổ chức hoạt động tình nguyện năm nay vì đã gắn kết, tập trung được các tổ, đội, nhóm tình nguyện riêng lẻ, tự phát quy về một mối chung, có sự lãnh đạo, phân công công việc cụ thể. Anh Dũng hy vọng, điểm mới này sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới và những năm sau.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng trò chuyện với các tình nguyện viên tại bến xe Nước Ngầm
Những phần quà dành tặng, động viên sinh viên tình nguyện
Anh Dũng hỏi thăm hai bố con một thí sinh vừa xuống bến xe Nước Ngầm đang được các tình nguyện viên tư vấn, giúp đỡ
Anh Nguyễn Mạnh Dũng sử dụng nước uống miễn phí của sinh viên tình nguyện tại quầy hàng miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà tại bến xe Nước Ngầm.
Một thí sinh được các sinh viên tình nguyện tại bến xe Giáp Bát tư vấn, hỗ trợ
Anh Nguyễn Mạnh Dũng trao đổi với sinh viên tình nguyện tại bến xe Giáp Bát
Anh Dũng đánh giá cao công tác tổ chức hoạt động tình nguyện tại các bến xe năm nay, vì tập hợp được các tổ, nhóm tình nguyện tự phát về một mối, có sự lãnh đạo, phân công công việc cụ thể.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho các sinh viên tình nguyện tại bến xe Giáp Bát