Hãy nghĩ đến tương lai con trẻ mà tha thứ cho vợ ngoại tình!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bác thấy thật tiếc cho cô vợ trẻ của cháu, cô ấy cạn nghĩ quá, đã một lần chia tay chồng vì không thuận hòa, yên ấm, nay có được cháu là người đàn ông tốt, thương yêu cô ấy thực lòng, lo cho cô ấy không thiếu thứ gì chỉ cần cô ấy sống đàng hoàng. Vậy mà cô ấy lại không biết điều, thấy chồng dễ tính, chiều chuộng, nâng niu vợ, cô ấy lại tìm cách dối lừa, bòn rút tiền của chồng để đi nuôi trai trẻ.

Nhưng thôi cháu ạ, cháu hãy nén lòng lại mà tha thứ cho vợ vì con trai cháu còn quá nhỏ, nếu thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ sẽ khó mà phát triển, lớn khôn bình thường về tâm sinh lý như những đứa trẻ khác.

Cháu cứ nghĩ rằng vợ cháu sa ngã như vậy là do cô ấy còn trẻ, suy nghĩ còn nông cạn, chạy theo sở thích mà không nghĩ tới hậu quả. Cháu hãy bình tĩnh chấp nhận vợ trở lại, cùng chung tay với mình nuôi dạy con trưởng thành. Bây giờ cháu có suy nghĩ tiêu cực hay làm to chuyện, bác nghĩ cũng không giải quyết được vẹn tròn đâu. Chi bằng để cả hai vợ chồng cùng bình tĩnh gặp nhau mà tìm tiếng nói chung cháu ạ. Để xây dựng và giữ gìn một gia đình hạnh phúc là rất khó, chứ để chia tay nhau thì không mấy trở ngại.

Bác mong cháu tìm cách giải quyết tốt nhất với vợ vì tương lai của con cháu. Người lớn có lỗi, người lớn phải sửa sai chứ con trẻ đâu có làm gì nên tội mà bắt con phải gánh chịu hậu quả thì thật không công bằng, chắc cháu cũng đồng ý với bác quan điểm này. Tha thứ cho vợ lúc này là cháu được chứ không mất gì đâu, nghĩ thoáng một chút, nhân ái một chút sẽ thấy lòng mình thanh thản. Mong gia đình cháu yên ấm, thuận hòa.

MỚI - NÓNG