Năm nay đã bước vào tuổi 95, tuy tuổi cao, sức khoẻ có phần giảm sút, nhưng Đại tướng vẫn còn rất minh mẫn.
Được gặp mặt Đại tướng trong căn phòng ấm cúng..., các kiều bào đã không nén nổi xúc động. Một Việt kiều tại Thái Lan cho biết, trong suốt thời kỳ kháng chiến, thường xuyên nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và biết được những chiến công lẫy lừng của quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, của Đảng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng chưa một lần được gặp. Ở Thái Lan, ông vẫn nhìn thấy những bức ảnh của Bác Hồ, bác Phạm Văn Đồng trên bàn thờ của nhiều kiều bào. Ông cầu chúc Đại tướng và phu nhân mạnh khoẻ mãi mãi....
Kiều bào ở Thái Lan chúc tết Đại tướng |
Ông Nguyễn Đăng Hưng - Việt kiều tại Bỉ - rất xúc động được gặp người mà không những Việt Nam mà cả nhân dân trên thế giới đều phải kính trọng . Ông Hưng cho biết, ông chính là con trai ông Nguyễn Đăng Phan - Bạn học với Đại tướng tại trường Quốc học Huế năm xưa.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: "Tôi rất cảm động khi được bà con đến thăm chúc Tết. Mong rằng đồng bào ta ở bất kỳ đâu trên thế giới luôn nhớ Tổ quốc ta là Việt Nam, nhớ tới Bác Hồ, làm tất cả mọi việc để nước ta giàu mạnh. Hiện nay Việt Nam vẫn là nước nghèo, hy vọng rằng cùng với sức lực của bà con, chắc chắn nước ta sẽ hùng mạnh. Tôi xin chuyển lời chúc năm mới, sức khoẻ, công việc làm ăn tốt lành tới bà con kiều bào ta trên khắp thế giới"
Bà cho biết, chuyến đi này đối với bà thật vô cùng ý nghĩa. "Được đi thăm đền Hùng, thăm đền thờ các vua Lý, Trần Hưng Đạo..., những nơi mình chỉ từng được đọc trong sách vở, nay mới tận mắt được nhìn thấy". Còn nhớ khi các đại biểu kiều bào tới gặp gỡ Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Mọi người đều có thành tích để báo cáo với Tổng Bí thư và nêu lên những kiến nghị. Riêng bà Phương nghẹn ngào nói với Tổng Bí thư, trong khi các bác về đây báo cáo thành tích của mình với Tổng Bí thư, chúng tôi chẳng có gì để báo cáo vì bà con mình ở bên Lào còn nghèo lắm, chỉ mong có một trường dạy tiếng Việt cho con em mình mà bao lâu nay không thực hiện được. Đáp lại mong ước của bà Phương, Tổng Bí thư hứa sẽ xây trường dạy tiếng Việt cho con em người Việt tại Lào. Bà Phương hiện sống tại Viêng Chăn. Bà cho biết, kiều bào ta ở Lào sống tại nhiều tỉnh khác nhau, mọi người nói chung còn nghèo lắm. Đi kháng chiến từ năm 1945 và đã trải qua 2 cuộc kháng chiến, bà Phương đã được tặng thưởng nhiều huân chương. Bà kể: "Tôi vào Đảng năm 1949, sang Lào theo quân tình nguyện, rồi sang Thái, lại từ Thái về xây dựng các cơ sở ở Hạ Lào. Ngày mai, tôi còn được đi nhận huy hiệu quốc tế ở phố Lý Nam Đế". Ngày mai, các Việt kiều tiêu biểu sẽ chia tay nhau, mỗi người lại tỏa đi mỗi phương trời mang theo những ấn tượng tốt đẹp về đất mẹ Việt Nam... |