Hậu World Cup, Ronaldo hoảng hồn nhận hung tin

Ronaldo sẽ nghỉ 2 tháng để điều trị chấn thương.
Ronaldo sẽ nghỉ 2 tháng để điều trị chấn thương.
TPO - Vận đen tiếp tục đeo bám Ronaldo. Không chỉ cùng Bồ Đào Nha bị loại tức tưởi tại World Cup, anh còn choáng váng nhận một tin dữ khi đặt chân về quê nhà.

World Cup 2014 tiếp tục là một ký ức buồn với Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha của anh thua Đức 0-4 ngay trận mở màn và rồi bị Mỹ cầm hòa 2-2. Ở lượt trận cuối, họ đánh bại Ghana 2-1 nhờ bàn thắng ấn định của CR7, nhưng không đủ để cứu vãn giấc mơ. Một ngày sau khi bị loại, ĐT Bồ Đào Nha đã thu xếp hành lý trở về quê nhà trong nỗi buồn khôn tả.

Với cá nhân Ronaldo, anh càng có lý do để buồn hơn khi biết rằng, những phát biểu của mình về thực lực ĐT Bồ Đào Nha đã khiến HLV Paulo Bento và quan chức LĐBĐ Bồ Đào Nha phật lòng. Cụ thể CR7 nói rằng, Bồ Đào Nha chưa bao giờ là một ứng viên vô địch và ngay từ trước giải anh đã không có niềm tin về việc đội có thể tiến sâu tại mùa hè Brazil 2014.

Chưa hết, hôm qua Ronaldo còn nhận thêm hung tin. Có lẽ vì cố sức ra sân khi chưa bình phục, chấn thương đầu gối của Ronaldo diễn tiến phức tạp. Cầu thủ này buộc phải rời sân cỏ trong khoảng 2 tháng tới để điều trị tận gốc cũng như hồi phục thể lực.

“Đầu gối của tôi có vấn đề từ trước World Cup và giờ nó ngày một đau hơn. Cả bác sĩ đã khuyên tôi không hoạt động mạnh trong khoảng 2 tháng tới”, Ronaldo buồn bã thừ nhận.

CR7 đã có những rắc rối với các vết đau sau khi mùa giải vừa qua kết thúc. Theo đội ngũ bác sĩ Real Madrid, Ronaldo cần có một quãng thời gian “không bóng đá” để thực sự làm lành các chấn thương.

Với lịch nghỉ như vậy, các kế hoạch thi đấu của Ronaldo cũng sẽ phải thay đổi theo. Cụ thể, siêu sao người Bồ Đào Nha gần như bỏ lỡ trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla vào ngày 12/8 và cơ hội để anh ra sân trong các trận lượt đi và về Siêu cúp Tây Ban Nha với Atletico Madrid vào ngày 20 và 27/8, cũng như ngày mở màn La Liga (23 hoặc 24/8), là rất nhỏ.

MỚI - NÓNG