Hấp dẫn cuộc chạy đua Djokovic - Federer

TP - Tàu tốc hành Federer hồi xuân mạnh mẽ với cú đúp danh hiệu ở Thượng Hải Masters và Basel Opens. Nhưng Djokovic còn xuất sắc hơn thế khi vừa lên ngôi tại Paris Masters để giữ vững ngôi vị số 1. Họ hẹn nhau so tài ở ATP World Tour Finals.
Hấp dẫn cuộc chạy đua Djokovic - Federer ảnh 1

Federer và Djokovic là những ứng viên nặng ký tại ATP World Tour Finals 2014. Ảnh: Ubitenis.com

Rất khó để cản Nole trong thời điểm anh đang đạt đỉnh cao phong độ như thế này. Tại Paris Masters 2014, cây vợt người Serbia đã vượt qua những đối thủ đáng gờm như Andy Murray hay Nishikori bằng những kết quả ấn tượng.

“Máy giao bóng” Raonic với sức trẻ cũng không thể chịu đựng được quá lâu. Dễ dàng đánh bại đối thủ 6-2, 6-3 trong trận chung kết, Djokovic đã đăng quang Paris Masters một cách đầy thuyết phục. Trận đấu này giúp tay vợt Serbia cán cột mốc 600 trận thắng trong sự nghiệp, đồng thời là chiến thắng thứ 27 liên tiếp ở các sân đấu trong nhà suốt 2 năm qua. Đây cũng là danh hiệu Masters thứ 20 trong sự nghiệp của Nole và anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 11.510 điểm. 

Niềm vui của Nole còn được nhân lên gấp bội khi mới đây cô vợ Jelena đã sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Tay vợt số 1 thế giới tỏ ra hết sức vui mừng: “Thật tuyệt vời khi giành chiến thắng sau khi được làm cha và thắng lợi này chính là dành cho con trai của tôi. Tôi đã chơi trận đấu hay nhất trong những ngày qua và vô cùng hạnh phúc khi được đứng ở đây với danh hiệu này”.

Nhưng Djokovic không dễ dàng duy trì ngôi vị số 1 thế giới trong năm 2014. Nadal dính chấn thương nhưng Federer đang hồi phục phong độ mạnh mẽ. Tàu tốc hành đã vô địch liên tiếp hai giải đấu ở Thượng Hải Masters và Basel Opens. Chuỗi trận dày đặc khiến cây vợt 33 tuổi này đuối sức trước Raonic ở bán kết tại Paris. Nhưng đó chỉ là bước lùi tạm thời của Tàu tốc hành. Chính Federer đã thừa nhận: “Thua trận đấu này chưa hẳn đã là điều không tốt. Tôi đã chơi quá nhiều trong hai tháng trở lại đây. Tôi cần được nghỉ ngơi và bung sức ở thời điểm quyết định”.

“Thời điểm quyết định” mà Federer nói tới chính là ATP World Tour Finals diễn ra vào tuần tới tại nhà thi đấu O2 (London, Anh). Ở đó, nếu thi đấu xuất sắc và đoạt ngôi vô địch nhiều khả năng cây vợt người Thụy Sĩ sẽ có được danh hiệu số 1 thế giới trong năm 2014.

Federer tỏ ra thoải mái trước cuộc đấu được coi là chung kết đối với mình: “Mọi chuyện sẽ được giải quyết tại London. Thật tuyệt vời nếu có được vị trí số 1. Nhưng nếu không cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi chỉ muốn nói rằng mình sẽ chuẩn bị thật tốt cho giải đấu này”. Đức An

ATP World Tour Finals 2014 sẽ là cuộc tranh tài giữa tám “cao thủ” mạnh nhất thời điểm hiện tại: Novak Djokovic (Serbia), Roger Federer (Thụy Sĩ), Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ), Marin Cilic (Croatia), Andy Murray (Anh), Tomas Berdych (CH Séc), Kei Nishikori (Nhật Bản) và Milos Raonic (Canada).

MỚI - NÓNG