Háo hức đến giây cuối cùng

Háo hức đến giây cuối cùng
TP - Euro 2008 đang khiến từ người hâm mộ đến các chuyên gia bóng đá phải nghĩ lại. Họ đã nhầm lẫn quá nhiều. Nhưng đó là những nhầm lẫn thú vị khiến người ta chờ đợi cho đến giây cuối cùng.

Cuộc chơi với màn dạo đầu gây nhiều phấn khích khi Hà Lan đánh bại đương kim vô địch thế giới Italia, trong khi Nga phải rất nỗ lực mới có được một bàn thắng vào lưới của Tây Ban Nha và cả hai đội sẽ chạm mặt nhau lần hai ở bán kết hôm nay.

Người hâm mộ bóng đá cũng không biết nên vui hay buồn khi trận đấu giữa Đức và Croatia kết thúc bằng chiến thắng cho đội bóng của Bilic.

Dù sao, vòng tứ kết vẫn ghi nhận sự có mặt của những đội bóng lớn, đan xen những ngạc nhiên hấp dẫn về chuyên môn như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia. Không có kịch bản nào được giới hâm mộ hay cá cược sắp xếp diễn ra trên thực tế sân cỏ.

Đức bước vào tứ kết với niềm tự hào ba lần vô địch châu Âu bị tổn thương bởi thất bại 1-2 trước Croatia và chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước chủ nhà Áo. Nhưng những giá trị truyền thống Đức: Tinh thần, khả năng xoay chuyển tình thế trong thời khắc sống còn đã giúp họ vượt qua Bồ Đào Nha bằng một trận đấu tỏa sáng của “tội đồ” Bastian Schweinsteiger.

Cũng có ai ngờ rằng Croatia có thể bị loại bởi Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận đấu kịch tính đến thế. Giải đấu này chưa đến hồi kết thúc, chắc chắn sẽ không sản sinh ra một hệ thống chiến thuật mang tính cách mạng nào nhưng người ta sẽ phải ghi nhận sức mạnh tinh thần có giá trị như thế nào khi người ta thực sự cần chiến thắng. 

Nỗi buồn lớn nhất của giải đấu là việc ứng cử viên sáng giá nhất, Hà Lan, bị đè bẹp trước người Nga được dẫn dắt bởi Guus Hiddink.

9 bàn thắng, trong đó có tới 7 bàn thắng vào lưới hai đội bóng từng dự trận chung kết World Cup 2006, đã khiến người ta tin chắc rằng Van Basten sẽ đưa “cơn lốc màu da cam” lên tới đỉnh cao vinh quang và biến ông trở thành con người được lịch sử ghi nhận: vô địch châu Âu với tư cách là cầu thủ và HLV đầu tiên.

Quá sớm khi nhận định như vậy, đơn giản, mọi đường đi nước bước của bộ sậu Van Basten đã nằm trong bàn tay của Guus Hiddink.

Nga gặp lại Tây Ban Nha là trận tái đấu duy nhất của giải lần này và chắc chắn là sẽ có diễn biến khác xa so với trận mở đầu vòng bảng.

Với việc người Nga thành công trong cuộc “kháng chiến” ở vòng bảng, để rồi dần dần chuyển sang phản công trên toàn mặt trận mà bước ngoặt là trận thắng Hà Lan 3-1, không ai dám đảm bảo một chiến thắng dễ dàng nữa cho Tây Ban Nha.

“Nhà hiền triết” Luis Aragones sẽ tư duy thế nào để chiến thắng sự kỳ diệu từ bàn tay Midas của “phù thủy” Guus Hiddink? Lại thêm một lần thay đổi công thức thi đấu, 4-1-4-1 hay 4-1-3-2 hay 4-4-2? Thêm một lần đảo cánh cho bộ đôi Iniesta - Silva như đã làm trước Italia?

Thêm một nhân tố tạo đột biến, Cesc Fabregas? Dù thế nào, Luis cũng đã hoàn thành nhiệm vụ: phá vỡ tiếng xấu “vua vòng loại” và đưa đội tuyển Tây Ban Nha vào tới bán kết, điều mà 44 năm qua chưa từng có HLV nào trước ông làm được.

Aragones đã lựa chọn cho mình con đường ra đi, đến Fenerbahce làm HLV và giới thiệu Vicente Del Bosque làm người kế nhiệm. Đó là điều Luis Aragones hoàn toàn thanh thản.

“Đây là trận đấu của một đội bóng tìm kiếm sự trả thù” - Hiddink nói. “Chúng tôi muốn trả thù vì chúng tôi đã biết rút ra bài học từ trận đấu đầu tiên” - trợ lý của Hiddink, Igor Korneiev - từng chơi cho Barcelona và Espanyol - phụ họa.

Trên tờ Sport- Express phát hành tại Nga, người ta đăng nổi bật hình ảnh vua bóng đá Pele cúi đầu nhỏ nước mắt. Và dưới đó, câu chuyện về những dự đoán thú vị nhưng sai lầm nghiêm trọng của Pele được viện dẫn như một minh chứng, rằng người Nga sẽ giành chiến thắng.

Pele nói: “Người Nga sẽ không giành chiến thắng nào trong bóng đá trước khi người Brazil có chiến thắng nào đó ở môn hockey”. Và tờ báo Sport- Express kết luận: “Hiddink đã làm nhiều điều tuyệt vời cho Liên đoàn hockey Brazil!”.

MỚI - NÓNG